Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Gửi lại 12C8 - 2013

Go down

Gửi lại 12C8 - 2013 Empty Gửi lại 12C8 - 2013

Bài gửi by thienduonggio 20/07/13, 11:48 am

Khi những cơn gió mùa hè kéo về mang theo hơi mặn oi nồng của nước biển rồi những cơn mưa mùa hè mát lạnh nhưng da diết trong tim,tôi đã tự hỏi trong lòng mình về một năm với biết bao thay đổi.Tôi tìm cách để lại thật nhiều  nhưng đến giờ nhìn lại liệu mình đã làm được những gì,một chút nhắc nhở trong tim thôi nhưng rồi bao nhiêu kỷ niệm hiện về trong dĩ vãng…..
Gửi lại 12C8 - 2013 C810

Khó có thể quên đi những ngày đầu tiên bước vào lớp mới,một sự thay đổi thực sự khi phải rời xa những gì đã quá quen thuộc đến nỗi như một phần của cuộc sống.Mấy tuần liền ngày nào tôi cũng trở lại lớp cũ như đẻ níu giữ lại nhưng rồi thời gian qua đi ,khi mọi thứ đã vào đúng chỗ của nó,tôi nhận ra những gì thật đáng yêu nơi những người bạn mới của mình,một lớp trưởng trẻ con, nghịch ngợm;một bí thư dễ gần nhưng cũng đày tinh thần trách nhiệm,những người bạn đáng mến,những thành viên của lớp học sẽ thật khó mà quên đi:chủ tịch tỉnh Lào Cai-Sần meo meo,phu nhân chủ tịch tỉnh Lào Cai-Sang gâu gâu,hài cốt,giáo sư Hưng,Nguyệt Péo,Thu Hà,Strâm,Nhàn Đảo,Trang Quảng-người bạn đã gắn bó với mình thật lâu…rồi những thầy cô tận tuỵ,gắn bó:cô Hiền chủ nhiệm,cô Diệp, thầy Phú,thầy Hiển…tất cả giờ đây đã mãi xa vời nhưng sẽ luôn khắc ghi trong ký ức.

Những gì đã xa khi nhắc lại bỗng trở nên thật tươi đẹp, mái trường Hải Hậu A trở nên quá đỗi thân thương,tôi còn nhớ những giờ học phi máy bay của thầy Phú  đứa nào đứa nấy tránh máy bay như tránh tà rồi những tiết học cũng trở nên thật nhẹ nhàng nhưng có vẻ chúng toi vẫn như vậy,có lần thầy bảo:”bọn lớp 12 dậy thi tốt nghiệp thì chúng nó chê dễ không thèm học,còn dậy thi tốt nghiệp thì chúng nó chê khó không học được”,ngẫm cũng phải vì hồi đó chúng tôi quá ham chơi chỉ chờ thời cơ là quay ra nói chuyện,cả giờ tiếng anh cũng thế,chắc thầy cũng nản lắm vì lớp chúng tôi chẳng ai theo khối D hay khối A1 cả mà thi tốt nghiệp thì không đứa nào để y vì cái quan niêm cho rằng chúng tôi rồi cũng sẽ đỗ tốt nghiệp cả thôi.Thế nhưng cũng kỳ lạ là giờ sinh học hay giờ hoá là chả mấy đứa ho he có lẽ một phần vì yêu thích một phần vì cô lúc nào cũng khen c8 ngoan ma chẳng ai lại muốn phá đi những lời khen ấy,cuối cùng thì những gì nhớ nhất chính là những gì phá phách nghịch ngợm nhất.

Giờ thi xong đại học rồi cái ý muốn thôi thúc mong được gặp lại bạn bè thầy cô cứ lớn dần lên,muốn hỏi chúng nó xem thi cử thế nào rồi,cũng muốn nhắc chúng nó đùng quên người bạn này.Có những người bạn đã đi xa sẽ thật khó mà có thể gặp lại nữa nhưng tôi cũng chỉ mong thường xuyên thấy những hình ảnh của họ trên facebook để nhắc mình hãy nhớ lấy và đùng có quên đi bất cứ người nào vì đó đã tùng là một phần rât quen thuộc đã gắn bó với mình từng ngày,đã cùng mình đá cầu,cùng mình nô đùa và cùng mình ngồi suốt giờ thể dục trên ghế đá.

Những ngày cuối năm mình thấy trường càng ngày càng đẹp,cò lẽ là trường đẹp lên thật với những bồn hoa nở rộ rồi những nhành cây đã rậm rạp lên sau cơn bão năm trứơc,cơn bão đã lấy đi nhiều bóng mát,kéo đổ những cây cổ thụ,những ngày sau bão tôi đã buồn biét mấy khi nhìn những tán cây cổ thụ vốn rát xanh tươi ,quen thuộc trở  nên đổ gãy.Chỉ còn lại lớp12  ôn thi đại học,tôi đã cảm nhận được sự khác biệt rất rõ về nơi mà mình đã gắn bó trong thời gian rất dài và về những người bạn của tôi,giờ đã xa rồi mà có những người có lẽ sẽ quên mình thật mau thôi,tôi vẫn hy vọng mình sẽ nhớ được.

Những ngay tháng sau này không biết sẽ ra sao nhưng tôi vẫn xin chúc mọi thành viên của 12C8 sẽ gặp mọi điều may mắn,thành công và mọi người ơi,hãy luôn nhớ những ngày tháng mà chúng ta đã đi cùng với nhau,tớ tự hào vì đã từng là thành viên của 12C8,là bạn của mọi người….CHÚC THÀNH CÔNG!!!
thienduonggio
thienduonggio
Mem Mới
Mem Mới

Tham gia : 19/04/2012
Bài viết : 4


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết