Nhớ em - Thơ lơ tơ mơ
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nhớ em - Thơ lơ tơ mơ
Nhớ em nhớ những êm đềm
Gió thổi bên thềm, lòng còn vấn vương
Nhớ em nhớ những yêu thương
Chiều mưa hôm ấy bên đường chung ô.
Người ta thì có ô tô
Tình mình đi bộ duyên tô lên màu.
*
Màu mây xanh, màu nắng biếc
Màu tương tư, màu của môi em.
*
Nhớ em nắng đứng bên thềm
Từng giọt êm đềm, thong thả vương môi
Gió qua lướt nhẹ mà thôi
Nụ cười em thắm để rồi vấn vương.
*
Nhớ em "mơ" tới bên giường
Hôn môi em nhẹ mà dường như mơ.
Sáng tỉnh giấc bỗng thẫn thờ
Nhớ em quá đỗi nên mơ em hoài
Mơ đưa em tới "Ha Oai"
Mình đi nghỉ mát nước ngoài sướng hơn.
*
Nhớ em có sức dầu thơm
Nhớ em những bữa cùng ăn cơm chiều
Nhớ em nhớ quá nên yêu
Trong mơ anh nói những điều ước ao.
*
Nhớ em nhớ những đêm nào
Cỏ non mơn mởn, trăng cao ngắm cùng.
Nhớ em gió bấc lạnh lùng
Nhớ chiếc khăn ấm, nhớ chung nỗi niềm
Nhớ em rồi nhớ thiên nhiên
Em yêu ong bướm, dịu dàng em ca.
*
Nhớ em nhớ buổi chiều tà
Hoàng hôn buông xuống, thiên nga bay về.
Nhớ em những lúc em chê.
Nhớ em nhớ cả đường về hai thôn.
Nhớ em bỗng ấm tâm hồn
Nhớ em nhớ cả nụ hôn ban chiều.
Hoàng Tháp
Gió thổi bên thềm, lòng còn vấn vương
Nhớ em nhớ những yêu thương
Chiều mưa hôm ấy bên đường chung ô.
Người ta thì có ô tô
Tình mình đi bộ duyên tô lên màu.
*
Màu mây xanh, màu nắng biếc
Màu tương tư, màu của môi em.
*
Nhớ em nắng đứng bên thềm
Từng giọt êm đềm, thong thả vương môi
Gió qua lướt nhẹ mà thôi
Nụ cười em thắm để rồi vấn vương.
*
Nhớ em "mơ" tới bên giường
Hôn môi em nhẹ mà dường như mơ.
Sáng tỉnh giấc bỗng thẫn thờ
Nhớ em quá đỗi nên mơ em hoài
Mơ đưa em tới "Ha Oai"
Mình đi nghỉ mát nước ngoài sướng hơn.
*
Nhớ em có sức dầu thơm
Nhớ em những bữa cùng ăn cơm chiều
Nhớ em nhớ quá nên yêu
Trong mơ anh nói những điều ước ao.
*
Nhớ em nhớ những đêm nào
Cỏ non mơn mởn, trăng cao ngắm cùng.
Nhớ em gió bấc lạnh lùng
Nhớ chiếc khăn ấm, nhớ chung nỗi niềm
Nhớ em rồi nhớ thiên nhiên
Em yêu ong bướm, dịu dàng em ca.
*
Nhớ em nhớ buổi chiều tà
Hoàng hôn buông xuống, thiên nga bay về.
Nhớ em những lúc em chê.
Nhớ em nhớ cả đường về hai thôn.
Nhớ em bỗng ấm tâm hồn
Nhớ em nhớ cả nụ hôn ban chiều.
Hoàng Tháp
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|