Đừng buồn nhé
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đừng buồn nhé
nếu một mai phải xa nhau thì hãy đừng buồn nhé
vì mọi thứ vẫn ở tron bạn
hãy cho đi và đừng mong nhận lại
mọi thứ dù không lớn lên trong người khác
thì ít gì cũng đang lớn dần trong bạn
niềm vui và nụ cười sẽ đến
vì mọi thứ vẫn ở tron bạn
hãy cho đi và đừng mong nhận lại
mọi thứ dù không lớn lên trong người khác
thì ít gì cũng đang lớn dần trong bạn
niềm vui và nụ cười sẽ đến
only_you_180895- Mem cấp 1
- Tham gia : 01/12/2011
Bài viết : 11
Similar topics
» Xin đừng lựa chọn như tôi: FPT = buồn ... buồn...
» Chán buồn nản
» Họp mặt cựu học sinh HHA trong TPHCM nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường
» 1 Nỗi buồn vô tận
» Lái buôn TQ làm VN khốn đốn
» Chán buồn nản
» Họp mặt cựu học sinh HHA trong TPHCM nhân dịp kỉ niệm 50 năm thành lập trường
» 1 Nỗi buồn vô tận
» Lái buôn TQ làm VN khốn đốn
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|