Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cái Tết! Tết của 2 cậu bé mồ côi

Go down

Cái Tết! Tết của 2 cậu bé mồ côi Empty Cái Tết! Tết của 2 cậu bé mồ côi

Bài gửi by hoangthapit 09/03/12, 09:53 pm

- Hôm nay thấy đẹp trai nhé.

+ Ha ha. chả vậy! Cậu nhóc vuốt mái tóc...

- Thôi mày "bụi"..., mà hôm nay thấy thơm nữa nhé!

+ Hôm nay tao tắm mà lị.

- Thảo nào tao không thấy đàn "ruồi" vệ sĩ của mày đâu.

+ Hôm nay tết mà phải cho chúng nó nghỉ tết chứ mày. Mà mày không cho đám ruồi vệ sĩ của mày nghỉ tết à? Bay loạn cả lên kìa.

- Tao cố lắm cũng không sao chúng nó chịu về nghỉ tết mày à. Mày kiếm đâu ra xà phòng mà tắm thế?. Cho tao xin ít để cho tụi nó nghỉ ăn tết cái. Tụi nó lẽo đẽo theo tao mãi, tao cũng muốn mồng 1 sạch sẽ một chút.

+ Ừ để tao lấy cho. Cái này tao kiếm được đó, hay không?

- Mày kiếm đâu ra? Chắc lại trong thùng rác ấy gì. Cho tao dùng chung với nhé!

+ Nhưng chỉ mấy ngày tết này thôi mày. Còn có tí thôi à.

- Ôi tao cũng chỉ mong thế thôi ! Tết nhất không có gì nhiều nhưng được sạch sẽ vẫn hơn mà. Còn như ngày thường thì :

Chuột Chù hít phải cong đuôi chạy

Gián đậu trên tường cất cánh bay

Bọ Xit trên giàn lăn xuống đất

Bọ Hung dưới đất cất trời bay.
+ Mà 30 tết rồi mà chưa có cái mẹ gì vào bụng.

- Tao hơn mày chắc. Mà giá mà đêm nay có con gà luộc mà ăn cho nó đã nhỉ...

- Ôi ngon quá mày ơi!

+ Thôi đi. Ước thì được gì chứ? Chỉ được cái là:

Răng nhiều đìu hiu đứng chịu tang

Môi buồn tễ xuống "dãi" theo hàng
- Ha ha ha. Răng mày nhiều thế cũng có lợi thế riêng nhỉ. Đua ra cả mét thế kia mà. hí hí

+ Nhiều mà không có cái để ăn thì làm được gì?

- Tao kể lợi ích của bộ răng của mày nhé!

Ăn đu đủ khỏi cần thìa.
Che nắng cho cái cằm luôn.
- Tiện tao tặng mày câu thơ này luôn:

Nắng chói sau lưng, nắng đỉnh đầu

Cằm anh không nắng bởi răng "vâu".
+ Tao cho mày một trận giờ. Mà mày lấy đâu ra mấy câu thơ này thế?

- Tao chứ ai. he he :

Trên đời đẹp nhất có hàm răng.

Kìa: cái thò cái thụt đứng lăng nhăng

Trong mồm rộng thế sao không đứng?

Đứng cả ra ngoài ngắm gió trăng.
+ Mày có muốn tắm xà phòng nữa không đấy?... Trả lại tao.

- Kà kà tao tắm cái đã. Cứ nóng. Nóng máy xoan tóc đấy, nổi mụn nữa. kà kà

+ Thôi mày tắm đi. Tao đi kiếm cái gì ăn còn đón Giao Thừa nữa. Bữa nay tao đãi mày.

- Kiếm được mớ nào sộp hả?

+ Không. Hôm nay có bà mang cái áo ra sông vất. Thấy còn mới tao lượm luôn.

+ Lúc sau bà quay lại không thấy rồi tìm loạn lên. Thấy tao mặc bà xin lại.

+ Lúc đó tao tính bỏ chạy vì họ đâu có thích những thằng như tụi mình. Rồi bà ấy đưa tao 20 nghìn rồi bảo cho bà xin lại cái áo. Cái áo của đúa con trai bà đã mất.

- Sao mày biết là của con trai bà ấy. Mà còn biết *** ấy đã mất nữa?

+ Tại bà thấy tao ngập ngừng không muốn trả lại. Rồi bà ấy nói thế.

- Rồi mày trả bà hả?

+ Không trả chắc giờ này mày được chiêm ngưỡng tao trong bộ cánh mới đón tết rồi. hi hi!

+ Bà đi một đoạn rồi thấy tao củ rủ đi tiếp bà ấy lại dúi thêm cho tao 20 nghìn nữa. Haha thế là tối nay thịnh sọan rồi.

- Để tao góp nữa. Tao có 10 nghìn nữa.

- Hôm nay nhặt vỏ trai được có thế thôi mày. Tụi nó tranh nhau hết.

+ Ừ thôi để tao mua ít bánh mì về. Còn ngày mồng 1 và mồng 2 nữa mà.

- Tao cảm ơn mày nhé.

+ Có gì phải cảm ơn.

- Vì cái sự sạch sẽ và cho bọn "ruồi" vệ sĩ của tao được nghỉ tết. Và cái tết này có người cùng đón tết.

+ Hì Hì. Tao cũng vui mà. Có mày thì tết không buồn nữa.

+ Thôi tắm đi nhé. Tao ra đây chút....

- Tết! Tết! Têt!.. tết đến rồi. ừ hứ...hừ hư. Ào ..soẹt soẹt... Óe lạnh sum hết cả xoăn lại.



Ảnh internet

...




Cái Tết! Tết của 2 cậu bé mồ côi Edc090512baby2ava_1011331444

Hoàng Tháp


Được sửa bởi hoangthapit ngày 09/03/12, 09:57 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Cái Tết! Tết của 2 cậu bé mồ côi, cái tết, mồ côi)
hoangthapit
hoangthapit
Mem cấp 1
Mem cấp 1

Tham gia : 11/11/2011
Bài viết : 13


http://yume.vn/hoangthapit

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết