Gửi một người con gái
+9
luvzuan
kara161
Mưä»ßêñm
totite
vit..detc4
thuyminh
sweet_boy_8846
thienthanvitinh93
xinthoigiantrolai
13 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Gửi một người con gái
( admin à......nếu tôi pots sai thì cứ để ở vị trí này đk ko?.. ....thanks amin nhiều nhé)
28/8 một ngày đăc biệt.......chỉ là của riêng mình thôi!
Nếu có thể
Nếu có thể xin thời gian trở lại
phút bình yên những năm tháng đã qua
phút trao nhau những tiếng yêu đầu
mà bây giờ thời gian lại đi đâu
nếu có thể xin thời gian trở lại
để ta nhớ lại 1 năm nào
bao kỉ niệm và hạnh phúc ta trao
thời gian à, chẳng lẽ không được sao
nếu có thể xin thời gian trở lại
quay nhìn ta xin chỉ 1 phút thôi
( 0h45..28/8/2011... Hà Nội )
Mình tự hỏi. Khi người ta còn trẻ, cái câu “Em sẽ yêu anh trọn đời”, " anh sẽ yêu em mãi mãi"..vv, sao mà dễ thốt ra khỏi miệng đến thế?…. Bởi vì người ta còn trẻ, bởi vì người ta vẫn còn chưa biết rằng cuộc đời này vốn là tàn nhẫn, vốn là thay đổi vô thường, mà con người cũng sẽ phải thay đổi...những gì đã trôi qua sao cứ nghĩ thật nhiều...
con đường tình yêu muôn đời vẫn thế. chỉ có 2 người cùng bước về phía trước. Dù bao dung hay cố gắngbao nhiêu thì trên con đó. người thứ 3 vốn không thể tồn tại dù chỉ là chiếc bóng......
Đúng thôi Dù cứng rắn tới bao nhiêu bao dung tới bao nhiêu ... tim ai đó vẫn như 1 mảnh kiếng rất dễ tan vỡ
...... con đường vốn không thể đi sao vẫn cứ ngoan cố mà đi cho lòng này rướm máu
liệu mình có lên đi tiếp ko các bạn...?
phải đi chứ nhỉ
đi để biết phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau
để biết phía sau nụ cười còn có nươc mắ...
để biết phía sau sự hiện diện của 1 người còn có sự ra đi
phải đi đẻ biết phái sau tình yêu còn có sự chúc phúc....và để biết lòng người còn có thể bạc bẽo đến đâu
......
khi yêu ai....chúng ta đều tự chọn cho mình 1 phương cách khác nhau trong tình yêu
yêu hết mình và bjo là yêu đơn phương la \f cách mình đã chọ....CÓ THỂ NGỐC NGHẾCH LẮM TROG MẮT MỌI NGƯỜI VÀ VÔ NGHĨA LẮM ....CHO CÁCH NHÌN CỦA AI ĐÓ
....
Nghĩ lại những ngày qua chỉ là gió...thoáng mây trôi.
1 năm để bjo chỉ là dĩ vãn....chúng mình đã chia tay rồi nhỉ.....thế mà mình cứ nghĩ chung ta thuộc về nhau mãi.......mình đã cố gắng và làm tất cả để có thể... đáp trả là : "chúng mình chia tay đi...vì sao? chỉ vì ko hợp nhau" lý do cho tất cả....
......Chia tay ak_ có phải la kết thúc ko?
hay chia tay để học cách yêu ai đó bao dung hơn
học cách chấp nhận phũ phàng nhất trong tình yêu
......chia tay để biết trong lòng mình ai đó quan trọng đến chưng nào
chia tay để biết mình
ĐÃ BỊ GẠT QUA BÊN LỀ RỒI PHẢI KHÔNG ẤY......
nếu ấy có thể đọc đk những dòng suy nghĩ này của tớ... ấy pm lại dù chỉ một chút thô....TỚ KHÔNG HI VỌNG NGÀY ẤY CÓ THỂ QUAY LẠI YÊU TỚ...MÀ TỚ CHỚ
ĐỢI NGÀY TỚ CÓ THỂ QUÊN ẤY.....TỚ BIẾT HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI CỨ ÔM ÔM KHƯ KHƯ THÌ NÓ LÀ CỦA MÌNH.......ẤY NHỈ.....CẦU CHÚC CHO ấy.......( nếu ấy ko còn nhớ gì nữa hoặc giả như ấy không đọc đk bài viết này......tớ không có đk phép giận ấy......nhưng tớ rất buồn)
mong chiếc máy bay nhỏ đến đk với ấy_tớ yêu ấy
28/8 một ngày đăc biệt.......chỉ là của riêng mình thôi!
Nếu có thể
Nếu có thể xin thời gian trở lại
phút bình yên những năm tháng đã qua
phút trao nhau những tiếng yêu đầu
mà bây giờ thời gian lại đi đâu
nếu có thể xin thời gian trở lại
để ta nhớ lại 1 năm nào
bao kỉ niệm và hạnh phúc ta trao
thời gian à, chẳng lẽ không được sao
nếu có thể xin thời gian trở lại
quay nhìn ta xin chỉ 1 phút thôi
( 0h45..28/8/2011... Hà Nội )
Mình tự hỏi. Khi người ta còn trẻ, cái câu “Em sẽ yêu anh trọn đời”, " anh sẽ yêu em mãi mãi"..vv, sao mà dễ thốt ra khỏi miệng đến thế?…. Bởi vì người ta còn trẻ, bởi vì người ta vẫn còn chưa biết rằng cuộc đời này vốn là tàn nhẫn, vốn là thay đổi vô thường, mà con người cũng sẽ phải thay đổi...những gì đã trôi qua sao cứ nghĩ thật nhiều...
con đường tình yêu muôn đời vẫn thế. chỉ có 2 người cùng bước về phía trước. Dù bao dung hay cố gắngbao nhiêu thì trên con đó. người thứ 3 vốn không thể tồn tại dù chỉ là chiếc bóng......
Đúng thôi Dù cứng rắn tới bao nhiêu bao dung tới bao nhiêu ... tim ai đó vẫn như 1 mảnh kiếng rất dễ tan vỡ
...... con đường vốn không thể đi sao vẫn cứ ngoan cố mà đi cho lòng này rướm máu
liệu mình có lên đi tiếp ko các bạn...?
phải đi chứ nhỉ
đi để biết phía sau hạnh phúc còn có nỗi đau
để biết phía sau nụ cười còn có nươc mắ...
để biết phía sau sự hiện diện của 1 người còn có sự ra đi
phải đi đẻ biết phái sau tình yêu còn có sự chúc phúc....và để biết lòng người còn có thể bạc bẽo đến đâu
......
khi yêu ai....chúng ta đều tự chọn cho mình 1 phương cách khác nhau trong tình yêu
yêu hết mình và bjo là yêu đơn phương la \f cách mình đã chọ....CÓ THỂ NGỐC NGHẾCH LẮM TROG MẮT MỌI NGƯỜI VÀ VÔ NGHĨA LẮM ....CHO CÁCH NHÌN CỦA AI ĐÓ
....
Nghĩ lại những ngày qua chỉ là gió...thoáng mây trôi.
1 năm để bjo chỉ là dĩ vãn....chúng mình đã chia tay rồi nhỉ.....thế mà mình cứ nghĩ chung ta thuộc về nhau mãi.......mình đã cố gắng và làm tất cả để có thể... đáp trả là : "chúng mình chia tay đi...vì sao? chỉ vì ko hợp nhau" lý do cho tất cả....
......Chia tay ak_ có phải la kết thúc ko?
hay chia tay để học cách yêu ai đó bao dung hơn
học cách chấp nhận phũ phàng nhất trong tình yêu
......chia tay để biết trong lòng mình ai đó quan trọng đến chưng nào
chia tay để biết mình
ĐÃ BỊ GẠT QUA BÊN LỀ RỒI PHẢI KHÔNG ẤY......
nếu ấy có thể đọc đk những dòng suy nghĩ này của tớ... ấy pm lại dù chỉ một chút thô....TỚ KHÔNG HI VỌNG NGÀY ẤY CÓ THỂ QUAY LẠI YÊU TỚ...MÀ TỚ CHỚ
ĐỢI NGÀY TỚ CÓ THỂ QUÊN ẤY.....TỚ BIẾT HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI CỨ ÔM ÔM KHƯ KHƯ THÌ NÓ LÀ CỦA MÌNH.......ẤY NHỈ.....CẦU CHÚC CHO ấy.......( nếu ấy ko còn nhớ gì nữa hoặc giả như ấy không đọc đk bài viết này......tớ không có đk phép giận ấy......nhưng tớ rất buồn)
mong chiếc máy bay nhỏ đến đk với ấy_tớ yêu ấy
Được sửa bởi xinthoigiantrolai ngày 13/09/11, 02:11 pm; sửa lần 1.
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
hhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhhixxx
1 mình
Được sửa bởi xinthoigiantrolai ngày 31/08/11, 04:16 pm; sửa lần 2.
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Re: Gửi một người con gái
Vẫn khắc khoải chờ đợi một giấc mơ
Khi tỉnh giấc thấy lạc loài trống vắng
Đêm huyễn hoặc cảm ra lòng sâu lắng
Mãi cứ chờ và đợi một niềm riêng
Từng phút giây chờ đợi những linh thiêng
Giữa giao hoà hồn trời cùng tim đất
Nỗi thất vọng đã quay về rất thật
Mối duyên trời đã rụng vỡ từ lâu
Mỗi khoẳnh khắc chờ đợi phép nhiệm màu
Bốn mùa tròn xoay quanh vùng kỷ niệm
Nhưng ái ân đã chôn vùi miên viễn
Thu phai tàn , và đông giá tàn hơi
Ngậm ngùi đau chờ đợi một khoảng trời
Vầng mây xanh và một thời nắng ấm
Oái oam sao , bão giông gần đây lắm
Xóa tan dần những ảo ảnh mù khơi
Ta tỉnh dậy - thấy hồn xác rã rời
Khi tỉnh giấc thấy lạc loài trống vắng
Đêm huyễn hoặc cảm ra lòng sâu lắng
Mãi cứ chờ và đợi một niềm riêng
Từng phút giây chờ đợi những linh thiêng
Giữa giao hoà hồn trời cùng tim đất
Nỗi thất vọng đã quay về rất thật
Mối duyên trời đã rụng vỡ từ lâu
Mỗi khoẳnh khắc chờ đợi phép nhiệm màu
Bốn mùa tròn xoay quanh vùng kỷ niệm
Nhưng ái ân đã chôn vùi miên viễn
Thu phai tàn , và đông giá tàn hơi
Ngậm ngùi đau chờ đợi một khoảng trời
Vầng mây xanh và một thời nắng ấm
Oái oam sao , bão giông gần đây lắm
Xóa tan dần những ảo ảnh mù khơi
Ta tỉnh dậy - thấy hồn xác rã rời
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Re: Gửi một người con gái
hiaz! một chàng trai si tình /-break
thienthanvitinh93- Mem cấp 5
- Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550
Re: Gửi một người con gái
đơi chờ người ta mà vẫn biệt vô âm tín.....biết là vô tình thì si tình khổ...từ cổ chí kim tới bây giờ vẫn thế..haiz! nhưng dân gian nào ai không mong 1 tinh yêu đẹp. yêu nhau cho tới đầu không bạc răng cũng không rung...haiz..chỉ cần như ngưu lang chúc nữ là mãn nguyện rồi...điều đơn giản thế sao vãn còn chua xót...ôg anh nhỉ
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Re: Gửi một người con gái
người ta bảo " nói yêu thôi, đừng nói yêu mãi mãi".
có lẽ đúng.
và có ai biết rằng, kẻ đa tình nhất là là kẻ vô tình nhất ?!
với tôi,
yêu 1 ai đó và dành cho người đó tất cả tình yêu ấy-như thế là đa tình.
và khi đã đóng thật chặt trái tim mình lại, không thể đón nhận tình cảm của ai nữa.đó là vô tình.
...
có lẽ đúng.
và có ai biết rằng, kẻ đa tình nhất là là kẻ vô tình nhất ?!
với tôi,
yêu 1 ai đó và dành cho người đó tất cả tình yêu ấy-như thế là đa tình.
và khi đã đóng thật chặt trái tim mình lại, không thể đón nhận tình cảm của ai nữa.đó là vô tình.
...
sweet_boy_8846- Mem cấp 3
- Tham gia : 30/08/2010
Bài viết : 107
Re: Gửi một người con gái
xinthoigiantrolai đã viết:đơi chờ người ta mà vẫn biệt vô âm tín.....biết là vô tình thì si tình khổ...từ cổ chí kim tới bây giờ vẫn thế..haiz! nhưng dân gian nào ai không mong 1 tinh yêu đẹp. yêu nhau cho tới đầu không bạc răng cũng không rung...haiz..chỉ cần như ngưu lang chúc nữ là mãn nguyện rồi...điều đơn giản thế sao vãn còn chua xót...ôg anh nhỉ
vừa thui chú em ơi, cứ thế này anh nghĩ chú khó mà tập trung học hành đc, phải chứng tỏ cho người ta thấy mình là ai chứ, cứ âu sầu thế này mệt lắm
thienthanvitinh93- Mem cấp 5
- Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550
Re: Gửi một người con gái
yêu nhau mãi à! tự hỏi vì sao có gì là vĩnh cửu......em hỏi bác sweet_boy tí nhé.....yêu hết mình là đa tình....ế đa tình là khờ dại hay là thông minh.yêu bằng cả trái tim mình liệu có là ngu ngốc không? nhưng khi bảo yêu nhau mà không yêu hết mình liệu có gọi là tinh yêu nữa ko? hay chỉ là giả tạo.yêu chỉ để mua vui........xin lỗi bác sweet boy nhé!...
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Re: Gửi một người con gái
ekuado, bỏ cái avatar đó đi cái, anh nhìn mấy lần đêm ko ngủ đc, sợ quá
thienthanvitinh93- Mem cấp 5
- Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550
Re: Gửi một người con gái
thế hả....bác không ngủ đk à.haiz thế thì khổ bác rồi. nhưng tốt cho vợ bác thôi keke......." em giữ lấy nó đi anh không cần nó nữa" bác thấy thế nào?
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Re: Gửi một người con gái
chú có thể xếp cùng hàng với thằng giết người cướp tiệm vàng đó
thienthanvitinh93- Mem cấp 5
- Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550
Re: Gửi một người con gái
nhìn cái avatar của chú anh ớn quá
thienthanvitinh93- Mem cấp 5
- Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550
Re: Gửi một người con gái
! đợi chờ người ấy hoài thế mà!....ko biết người ta có đọc dòng cảm xúc của mình nữa không ấy! 1 năm rồi..
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Re: Gửi một người con gái
đúng đó! cái avt nhìn ghê chết đc!
thui buồn có giải quyết đc j đâu! cđ vốn như thế!
hãy tin vào những điều kì diệu!hi
cố lên!
thui buồn có giải quyết đc j đâu! cđ vốn như thế!
hãy tin vào những điều kì diệu!hi
cố lên!
thuyminh- Mem cấp 4
- Tham gia : 01/09/2010
Bài viết : 330
Re: Gửi một người con gái
điều kỳ diệu à! khi nào mới xảy ra bạn?
đừng tự hào vì mình học giỏi hãy tự hỏi vì sao hoc giỏi mà vẫn nghèo
đừng tự hào vì mình học giỏi hãy tự hỏi vì sao hoc giỏi mà vẫn nghèo
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Re: Gửi một người con gái
cứ sống đi đừng đánh giá quá kĩ về tình yêu khi mình còn nhỏ tuổi
vit..detc4- Mem cấp 4
- Tham gia : 06/03/2011
Bài viết : 340
Re: Gửi một người con gái
Của ai nhỉ? Chẳng biết của ai nhỉ
Một mảnh tình trôi dạt lênh đênh
Gió mang đi muôn vàn bao nỗi nhớ
Khắp phương trời ngàn vạn nỗi cô đơn
Gửi gió ư! Sao mà dại thế
Gió biết gì tình nghĩa nhân gian
Gió vô tâm như người ta ấy
Mặc ai buồn! lặng lẽ qua đi
Lặng lẽ đi không hề nhìn lại
Có kẻ sầu! nhìn gió nghĩ vu vơ
Người vô tâm chẳng hề quay bước lại
Kẻ si tình lặng lẽ đứng trông theo
Gió lướt qua thấy hàng mi ướt ướt
Một dòng sầu trên khóe mắt! Thấy cay cay
Một mảnh tình trôi dạt lênh đênh
Gió mang đi muôn vàn bao nỗi nhớ
Khắp phương trời ngàn vạn nỗi cô đơn
Gửi gió ư! Sao mà dại thế
Gió biết gì tình nghĩa nhân gian
Gió vô tâm như người ta ấy
Mặc ai buồn! lặng lẽ qua đi
Lặng lẽ đi không hề nhìn lại
Có kẻ sầu! nhìn gió nghĩ vu vơ
Người vô tâm chẳng hề quay bước lại
Kẻ si tình lặng lẽ đứng trông theo
Gió lướt qua thấy hàng mi ướt ướt
Một dòng sầu trên khóe mắt! Thấy cay cay
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Re: Gửi một người con gái
hix! làm gì mà phải khổ thế...ỏ rồi thì thôi.....dứt khoát mới là cái hay.lằng nhằng ghét lắm
totite- Mem cấp 2
- Tham gia : 07/09/2011
Bài viết : 26
Re: Gửi một người con gái
thằng này giống anh ngày xưa rồi! mọi chuyện rổi sẽ qua thôi hỳ
totite- Mem cấp 2
- Tham gia : 07/09/2011
Bài viết : 26
Re: Gửi một người con gái
hạnh phúc ảo ?! hix ......con gái binh giơ nó thức tế hơn ngày xưa nhiều..không còn mấy người mộng mơ về 1 cuộc sống đẹp như truyện tranh nữa...khi họ yêu họ cũng phải tính toán cho cuốc sống của họ mà! dĩ nhiên rồi........cuôc sống mà...đâu có quá nhiều vị ngọt....đừng nhắm mắt và nghĩ về quá khứ nhiều quá..
totite- Mem cấp 2
- Tham gia : 07/09/2011
Bài viết : 26
Re: Gửi một người con gái
đừng vơ đũa cả nắm! vớ cam cả sọt thế chư??? :q
thuyminh- Mem cấp 4
- Tham gia : 01/09/2010
Bài viết : 330
Re: Gửi một người con gái
cũng gần như thế thôi....tìm đk người con gái chung tình không ham danh lễ quý khó lắm.....đồng tiền mà
totite- Mem cấp 2
- Tham gia : 07/09/2011
Bài viết : 26
Re: Gửi một người con gái
dòng thời gian
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Re: Gửi một người con gái
dẫu biết rằng cố quên là sẽ nhớ. nên dặn lòng cố nhớ để mà quên. cố lên ông bạn ;-d . cuộc sống mà.
kara161- Mem cấp 4
- Tham gia : 30/10/2010
Bài viết : 275
Re: Gửi một người con gái
trời mưa!...đêm rồi mà vẫn thế
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Re: Gửi một người con gái
Kỳ lạ, các bạn trẻ có suy nghĩ thật là trưởng thành, hơn mình ngày trước rất nhiều. Cảm xúc khi đọc topic này cũng là lạ kiểu j ý nhở? Không biết diễn tả làm sao
luvzuan- Mem cấp 3
- Tham gia : 30/06/2010
Bài viết : 85
Re: Gửi một người con gái
ae mình già rồi.......bjo tụi nó yêu khác suy nghĩ cũng khác...bạn này suy nghĩ cũng chín chắn đấy chú " Mình tự hỏi. Khi người ta còn trẻ, cái câu “Em sẽ yêu anh trọn đời”, " anh sẽ yêu em mãi mãi"..vv, sao mà dễ thốt ra khỏi miệng đến thế?…. Bởi vì người ta còn trẻ, bởi vì người ta vẫn còn chưa biết rằng cuộc đời này vốn là tàn nhẫn, vốn là thay đổi vô thường, mà con người cũng sẽ phải thay đổi...những gì đã trôi qua sao cứ nghĩ thật nhiều..." hay đấy
totite- Mem cấp 2
- Tham gia : 07/09/2011
Bài viết : 26
Re: Gửi một người con gái
chao em?xinthoigianquaytrolai.em viết hay wa?đúng tâm trạng thằng bạn anh? :d
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Gửi một người con gái
f...!chúng mày kéo nhau vào đây chém gió mà ko gọi tao sao?
hero- Mem cấp 2
- Tham gia : 22/04/2011
Bài viết : 34
totite- Mem cấp 2
- Tham gia : 07/09/2011
Bài viết : 26
Re: Gửi một người con gái
co le chua the quen duoc.du be ngoai to ra manh me nhung
trong trai tim van con co hinh anh xa xua.chung tình
trong trai tim van con co hinh anh xa xua.chung tình
only_you_180895- Mem cấp 1
- Tham gia : 01/12/2011
Bài viết : 11
Re: Gửi một người con gái
haiz......biet yeu la kho sao van cu yeu?
nguyen thi thanh mai- Mem Mới
- Tham gia : 28/06/2012
Bài viết : 9
Re: Gửi một người con gái
tro bao giờ tà............
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Re: Gửi một người con gái
Hi. cậu bằng tuổi tớ mà suy nghĩ cứ như người lớn ý. phục thật.
Tiền Bối- Mem Mới
- Tham gia : 27/08/2012
Bài viết : 8
Re: Gửi một người con gái
có lẽ vì tớ bị đáTiền Bối đã viết:Hi. cậu bằng tuổi tớ mà suy nghĩ cứ như người lớn ý. phục thật.
xinthoigiantrolai- Mem cấp 3
- Tham gia : 24/08/2011
Bài viết : 138
Similar topics
» Cuộc thi viết Người thầy kính yêu: Người đau đáu phát triển đại học tư
» Thư gửi người yêu
» 1 bài khó nhưng sao có người làm nhanh, có người làm chậm?
» Người lùn Hobbit là một thủy tổ của loài người
» 3 Người bạn bình thường hay người bạn thực sự?
» Thư gửi người yêu
» 1 bài khó nhưng sao có người làm nhanh, có người làm chậm?
» Người lùn Hobbit là một thủy tổ của loài người
» 3 Người bạn bình thường hay người bạn thực sự?
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|