Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Heppi bơt' dei to my luv :)

4 posters

Go down

Heppi bơt' dei to my luv :) Empty Heppi bơt' dei to my luv :)

Bài gửi by dothanhquanvtt 19/07/11, 09:49 pm

Hôm nay thật là 1 ngày đặc biệt. Ngày sinh nhật của anh
Heppi bơt' dei to my luv :) Banhsinhnhat
Heppi bơt' dei to my luv :) Hoahongrose
Em đã cảm thấy bối rối biết chừng nào vĩ nghĩ rằng ngày sinh nhật của anh sắp đến. Từng ngày từng ngày và đó đã là ngày mai ngày 19-7
E đã từng nghĩ đi nghĩ lại sẽ tặng anh j đấy.. 1 bó hoa hồng nhung màu đỏ thắm cùng với 1 cái thiệp thật xinh xắn có hình cánh chim Hải âu..
Ngày mà e bước đi trước mặt anh, e đòi chia tay vì nghĩ rằng ng khác sẽ mang tới hạnh phúc đến cho e là ngày mà mãi mãi e ko bao h có thể quên đc. Xa nhau rồi e mới biết tình cảm của mình thực sự trao về ai. Thuộc về ai. E cũng chẳng lừa dối bản thân mình thêm là chi nữa. Hơn 1 năm nay tình cảm của e mãi sống trong cô độc. Đã bước sang năm thứ 4 của quãng đời sinh viên, nhìn chúng bạn ngày ngày được người y chăm sóc đưa đi đón về mà e lặng lẽ buồn bã nhìn theo.
Khi e và anh chia tay, ko có nói chuyện, ko có nhìn mặt nhau. E tắt nick yahoo của anh, còn e ko biết anh có tắt ních của e ko. Nhưng e chắc chắn anh sẽ del nó đi thôi vì e đã gây ra quá nhiều tổn thương cho anh. Anh hận e, anh hận con gái...
Một ngày e nhận đc 1 mail kích hoạt. Chính là mail kích hoạt từ trang web này, ko thể tin đc cái tên tài khoản là tên của anh Đothanhquan còn mail kich hoạt lại là mail của e
E ko hiểu.. nhưng e vẫn thường xuyên theo dõi diễn đàn này. Ngôi trg mà anh đã theo học, là đây!
E ko thể quên anh đc, anh ak`
Ko phải là e ko có ai theo đuổi mà trái tim e đã thuộc về ai rồi. Ngay cả khi ng con trai đứng trước mặt e thì e cũng ko thể lay động đc con tim của mình.
Bởi vì bóng hình ấy vẫn cứ theo e
Bởi vì e biết bóng hình ấy là anh.......
Nghĩ thật nhiều, mà e ko nghĩ tới rằng liệu e có thể đủ cam đảm để e có thể đưa cho anh những thứ e chuẩn bị hay ko
Rằng anh có còn ở Hp .............
Sorry, because I've hurt myself by hurting you. Because I miss you so much T_T
Heppi bơt' dei to nhiu vui vẻ
Heppi bơt' dei to my luv :) CaiLuongSo.Com---645_birthday3
dothanhquanvtt
dothanhquanvtt
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 11/11/2010
Bài viết : 50


Về Đầu Trang Go down

Heppi bơt' dei to my luv :) Empty Re: Heppi bơt' dei to my luv :)

Bài gửi by Angel_Romeo_26_03_13_10 19/07/11, 10:56 pm

chị à, rất vui là người đâu tiên viết topic này, chị hãy dũng cảm nói hết mọi điều cho a đấy chị đừng giữ trong lòng., chị hãy thổ lộ hết tc của mình cho người mà chị k bao h quên được, e tin chị sẽ tìm lại những gì mình đã đánh mất thôi, chúc chị tìm lại được hạnh phúc của đời mình
Angel_Romeo_26_03_13_10
Angel_Romeo_26_03_13_10
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 22/04/2011
Bài viết : 450


Về Đầu Trang Go down

Heppi bơt' dei to my luv :) Empty Re: Heppi bơt' dei to my luv :)

Bài gửi by test 19/07/11, 11:02 pm

Hóa ra bạn là ng con gái ở đâu đấy còn tên nick là bạn trai của bạn từng học HHA.
Nhưng hôm nay rồi mà bạn. Chúc mừng sn. Bạn là người chung thủy đấy. Chúc b hp
test
test
Developer Team
Developer Team

Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760


Về Đầu Trang Go down

Heppi bơt' dei to my luv :) Empty Re: Heppi bơt' dei to my luv :)

Bài gửi by V.ï.ç 20/07/11, 12:08 am

Hjx cảm động rơi nước mắt huhu
V.ï.ç
V.ï.ç
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 28/06/2011
Bài viết : 663


Về Đầu Trang Go down

Heppi bơt' dei to my luv :) Empty Re: Heppi bơt' dei to my luv :)

Bài gửi by dothanhquanvtt 22/07/11, 12:17 am

tất cả chỉ là cảm giác của con ng, chị ko biết rồi sau này mình sẽ ra sao. Có nhiều điều để nói mà chị phải làm như thinh không. Chị ko ép bản thân mình phải cố quên, phải cố xóa bỏ. Khóc rất nhiều. bao nhiêu lần chị cũng ko thể nhớ nổi. Nỗi cô đơn chỉ đến cuối ngày thì nó mới đáng sợ với chị, Nỗi nhớ của tháng, của ngày và bây h đã hơn 1 năm. Chị cũng sắp học xong còn 1 năm nữa thôi. Chị sẽ cố gắng để sống tiếp cùng nỗi cô đơn đó.
Khi đánh mất sẽ không thể tìm lại. Đó chính là tình yêu của người con gái. Chị chấp nhậ....
dothanhquanvtt
dothanhquanvtt
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 11/11/2010
Bài viết : 50


Về Đầu Trang Go down

Heppi bơt' dei to my luv :) Empty Re: Heppi bơt' dei to my luv :)

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết