Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
Yêu, là không mất trí, vẫn cố gắng học, vẫn dành trái tim cho gia đình và bạn bè...
Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu, yêu quý những gì mà ng` mình yêu gắn bó.
Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn. /-heart /-heart
Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
Yêu, là không mất trí, vẫn cố gắng học, vẫn dành trái tim cho gia đình và bạn bè...
Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu, yêu quý những gì mà ng` mình yêu gắn bó.
Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn. /-heart /-heart
Khách vi- Khách viếng thăm
Angel_Romeo_26_03_13_10- Mem cấp 5
- Tham gia : 22/04/2011
Bài viết : 450
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
hý hý .... /-showlove /-showlove ... đúng thế có thiếu gì ko ạ...òn gì chưa có mọi người bổ sung cho em nhé..! :p :p
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
tình yêu là liều thuốc sống,
Angel_Romeo_26_03_13_10- Mem cấp 5
- Tham gia : 22/04/2011
Bài viết : 450
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
;g ;g dạ dạ... liều thuốc sồng..... :* :* ờ ờ.. cũng đúng.. hỳAngel_Romeo_26_03_13_10 đã viết:tình yêu là liều thuốc sống,
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
còn nhiều lắm nói chung k định nghĩa được đâu
Angel_Romeo_26_03_13_10- Mem cấp 5
- Tham gia : 22/04/2011
Bài viết : 450
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
Vậng ! ơ mà cái avatar kủa anh... hý hý... có duyên gớm... ;p
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
hihi, độc đó chú
Angel_Romeo_26_03_13_10- Mem cấp 5
- Tham gia : 22/04/2011
Bài viết : 450
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
đúng /-showlove
kuka_vip_pro_9x- Mem cấp 4
- Tham gia : 31/10/2010
Bài viết : 276
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
quá đúng mà
Angel_Romeo_26_03_13_10- Mem cấp 5
- Tham gia : 22/04/2011
Bài viết : 450
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
Yêu một người
chẳng cần phải đúng hay
sai
Yêu một người yêu bằng
cảm nhận của con tim
Đừng nên yêu dối gian
Vì tình yêu, không phải
như trò đùa
Yêu một người chẳng cần
phải nói ra đâu
Yêu một người không cần
phải có được người yêu
Chỉ mong sao người đó được
hạnh phúc ấm êm"
chẳng cần phải đúng hay
sai
Yêu một người yêu bằng
cảm nhận của con tim
Đừng nên yêu dối gian
Vì tình yêu, không phải
như trò đùa
Yêu một người chẳng cần
phải nói ra đâu
Yêu một người không cần
phải có được người yêu
Chỉ mong sao người đó được
hạnh phúc ấm êm"
NOBITA- Moderator
- Tham gia : 12/09/2010
Bài viết : 550
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
trời ơi, anh NOBITA ca cả quá, nhưg cũng phải đoạt lấy hp cho mình chứ... biết đâu mình làm ng` ấy hp thì sao ? sao lại chúc ng` ấy hp khi mình ko ở bên ?????? :-((
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
A thì lại đồng ý với ý kiến của NOBITA. Và anh cũng đang cầu nguyện để ny cũ của anh được hạnh phúc
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
:-(( ng` đó có biet ko ... sao a ko tấn công để tự chính bản thân mình đem lại hạnh phúc cho ng` ấy mà lại để điều ấy cho ng` khác làm --b
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Đối vs tôi t/y là thế..còn bạn ??
Với anh..ng anh thick đc hạnh phúc..đó là hạnh phúc của anh..đơn giản vậy thôi..mỗi ngày đc nhìn thầy nụ cười toả nắng ấy là cuộc sống của anh đc duy trì rồi /-showlovehoangtulolem đã viết:trời ơi, anh NOBITA ca cả quá, nhưg cũng phải đoạt lấy hp cho mình chứ... biết đâu mình làm ng` ấy hp thì sao ? sao lại chúc ng` ấy hp khi mình ko ở bên ?????? :-((
NOBITA- Moderator
- Tham gia : 12/09/2010
Bài viết : 550
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|