Thư gửi bạn thân yêu
+3
4rumer
Đoraemon
NOBITA
7 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thư gửi bạn thân yêu
Bạn thân yêu !
Thế là được 3 tháng rồi, từ cái ngày bạnxù đẹp tớ để đi theo tiếng gọi trái tim bạn , từ ngàyđó tới giờ không giây phút nào tớ khôngnghĩ đến bạncả, ngay cả khi đang buông rơi gánh nặng trong Toilet tớ cũng khẽ giật mình và thầm gọi tên bạn .
Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhau thắm thiết, thế mà chỉ dzì một chút tư lợi cá nhânbạnđã bỏ rơi thằng này để đi theo một thằng boy khác...thằng đó có hơn tớ ở điểm nào đâu, chẳng qua nó giàu hơn tớ, nóhọc giỏi hơn tớ và nó đẹp trai hơn tớ thôi mà...hỏng lẽ dzì dzậy mà bạnnhẫn tâm đểlại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim tớ hay sao bạn?
Tình tớ rung rinh ngọn mía lẽ nào bạnnỡchặt gốc bỏ ngọn sao...bây giờ bạn đi xe hơi rồi đâu còn nhớ chiếc xe máy cũ kỷnày nữa, nhớ những ngày mưa xe tắt máy tớ ngồi trên xe dồn số còn bạnhỳ hục đầy phía sau...lãng mãn thế kia mà bạnnỡ lòng nào...
Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư bạnviết cho tớ , tình yêu của tớ nó cứ nhểu xuống từ mắt lẫn từ mũi...từnggiọt từng giọt trông mà thương. Rồi những buổi chiều tà tụi mình thường taytrong tay đi...lụm lon nước ngọt bạncòn nhớ không, đời sinh viên lận đận nênnhục quá cũng phải làm...kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cay đắng tủi nhục cùngnhau chia sẽ vậy mà bạncũng dứt áo ra đi, chẳng lẽ bi giờ tớ đi lụm lon nước ngọt một mình sao bạn ...quêlắm, đi hai người vẫn đỡ ngại hơn mà bạn ...!
Ngày bạnnói câu chia tay sao mà bàng hoàng quá...lời nói của bạnnhẹ nhàng màsao tớ nghe như tiếng bả chủ đòi tiềnnhà vậy, giật thót và buốt nhói con tim...Đang uống ngụm nước, nghe bạnnói xongcâu goodbye tớ phụt nước thẳng vô tôcháo lòng đang ăn ngon miệng khiến nó bắn tung tóe vào người các nam thtớ nữ tú ngồi cùng bàn. Tớ đau nhói cõi lòng, bấy nhiêu ngày tháng bênnhau vậy mà bạncứ làm như đi chợ vậy...bạn“đón” tớ về từ những năm tớ còn là thằng sinh viên nhà quê...bây giờ đãlà năm 2 đến mức liễu chán hoa chê, nhuỵđã hương tàn...thế rồi bây giờ bạn nói câu chia tay. Đã có lúc tớ nghĩ đến chuyện tự tử để giữ tấm lòng son sắcvà trinh trắng với bạn nhưng...hình như làm vậy hơi...ngu, nên tớ đã quyết định cầm cự tới ngày nào hay ngày đóvậy !
Giờ đây tớ đã không còn bạn bên cạnhnữa...cuộc sống buồn tẻ và hiu quạnh biếtbao...ngồi nhớ lại những lần tớ đàn bạn rống,thật là vui vẻ...bây giờ chỉ còn tớ trongcăn phòng cô vắng !
Đành phải chúc bạnhạnh phúc bên thằng boy mới đó.
Thôi nghe bạn , tớ dừng type nghe !
PS : à mà chiện này nữa, trong lần đi chơi 14-2 năm ngoái bạn có mượn tớ 2000đ mua 2 bịch nước mía (bạn1 bịch tớ 1 bịch đó)...chỉ hy vọng bạnsẽ nhớ đế tình tớ và cả 2000đ bạnchưa trả nữa...tạm biệt bạnyêu!
Thế là được 3 tháng rồi, từ cái ngày bạnxù đẹp tớ để đi theo tiếng gọi trái tim bạn , từ ngàyđó tới giờ không giây phút nào tớ khôngnghĩ đến bạncả, ngay cả khi đang buông rơi gánh nặng trong Toilet tớ cũng khẽ giật mình và thầm gọi tên bạn .
Nhớ ngày xưa đôi ta yêu nhau thắm thiết, thế mà chỉ dzì một chút tư lợi cá nhânbạnđã bỏ rơi thằng này để đi theo một thằng boy khác...thằng đó có hơn tớ ở điểm nào đâu, chẳng qua nó giàu hơn tớ, nóhọc giỏi hơn tớ và nó đẹp trai hơn tớ thôi mà...hỏng lẽ dzì dzậy mà bạnnhẫn tâm đểlại vết thương lòng đang từng ngày vón cục trong tim tớ hay sao bạn?
Tình tớ rung rinh ngọn mía lẽ nào bạnnỡchặt gốc bỏ ngọn sao...bây giờ bạn đi xe hơi rồi đâu còn nhớ chiếc xe máy cũ kỷnày nữa, nhớ những ngày mưa xe tắt máy tớ ngồi trên xe dồn số còn bạnhỳ hục đầy phía sau...lãng mãn thế kia mà bạnnỡ lòng nào...
Giờ đây ngồi đọc lại những bức thư bạnviết cho tớ , tình yêu của tớ nó cứ nhểu xuống từ mắt lẫn từ mũi...từnggiọt từng giọt trông mà thương. Rồi những buổi chiều tà tụi mình thường taytrong tay đi...lụm lon nước ngọt bạncòn nhớ không, đời sinh viên lận đận nênnhục quá cũng phải làm...kiếm được đồng nào hay đồng ấy, cay đắng tủi nhục cùngnhau chia sẽ vậy mà bạncũng dứt áo ra đi, chẳng lẽ bi giờ tớ đi lụm lon nước ngọt một mình sao bạn ...quêlắm, đi hai người vẫn đỡ ngại hơn mà bạn ...!
Ngày bạnnói câu chia tay sao mà bàng hoàng quá...lời nói của bạnnhẹ nhàng màsao tớ nghe như tiếng bả chủ đòi tiềnnhà vậy, giật thót và buốt nhói con tim...Đang uống ngụm nước, nghe bạnnói xongcâu goodbye tớ phụt nước thẳng vô tôcháo lòng đang ăn ngon miệng khiến nó bắn tung tóe vào người các nam thtớ nữ tú ngồi cùng bàn. Tớ đau nhói cõi lòng, bấy nhiêu ngày tháng bênnhau vậy mà bạncứ làm như đi chợ vậy...bạn“đón” tớ về từ những năm tớ còn là thằng sinh viên nhà quê...bây giờ đãlà năm 2 đến mức liễu chán hoa chê, nhuỵđã hương tàn...thế rồi bây giờ bạn nói câu chia tay. Đã có lúc tớ nghĩ đến chuyện tự tử để giữ tấm lòng son sắcvà trinh trắng với bạn nhưng...hình như làm vậy hơi...ngu, nên tớ đã quyết định cầm cự tới ngày nào hay ngày đóvậy !
Giờ đây tớ đã không còn bạn bên cạnhnữa...cuộc sống buồn tẻ và hiu quạnh biếtbao...ngồi nhớ lại những lần tớ đàn bạn rống,thật là vui vẻ...bây giờ chỉ còn tớ trongcăn phòng cô vắng !
Đành phải chúc bạnhạnh phúc bên thằng boy mới đó.
Thôi nghe bạn , tớ dừng type nghe !
PS : à mà chiện này nữa, trong lần đi chơi 14-2 năm ngoái bạn có mượn tớ 2000đ mua 2 bịch nước mía (bạn1 bịch tớ 1 bịch đó)...chỉ hy vọng bạnsẽ nhớ đế tình tớ và cả 2000đ bạnchưa trả nữa...tạm biệt bạnyêu!
NOBITA- Moderator
- Tham gia : 12/09/2010
Bài viết : 550
Re: Thư gửi bạn thân yêu
Thèng Tuấn tương tư con nào thế.Mà nghe chuyện của mà mà như nghe chuyện tình toalet ý
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
chẳng ra ji
thư này mà gửi cho con gái. nó tát cho sưng mặt
thư này mà gửi cho con gái. nó tát cho sưng mặt
Đoraemon- Mem cấp 3
- Tham gia : 23/07/2010
Bài viết : 56
Re: Thư gửi bạn thân yêu
thằng Tuấn mắc bệnh tương tư từ xưa Thanks kái động viên nào...
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
êu êu... đấy là ngày xửa ngày xưa rồi bố ạ mà hình như trước tớ có nợ nó 2k hay sao í...hahahahahaaaaaaaaaaaaaaa
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
HAHA.Tao chém bừa mà cũng đúng nhỉ, tao quên mất mà thằng Tuấn học cùng vs mày .
Chắc bây h vẫn còn thick' anh Tuấn nhỉ.
Chắc bây h vẫn còn thick' anh Tuấn nhỉ.
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
ơ...xưa rồi Bách ơi... bjo thỳ là bạn BÌNH THƯỜNG haizzzzz...chém tí thôy mà cũng có đứa ăn dưa Bở tao mà thik thằng Tuấn thỳ mày thik kon Mận Cẩu A6...kaka
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
Hix.Mày nhìn lại mình xem thằng Tuấn đẹp trai thế mà còn kiêu "tao mà thick' thằng Tuấn à".
Mà con Mân Cẩu a6 là kon nào thế.Mà nó có xấu đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn dễ coi hơn mày Heo ạ
Mà con Mân Cẩu a6 là kon nào thế.Mà nó có xấu đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn dễ coi hơn mày Heo ạ
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
Xấu Kệ Tao mà m` mù ak`....Tuấn đẹp trai??? chả có nhe~...
mày vs Tuấn cùng lò Gà Công nghiệp kả mà...nhỉ?
mày vs Tuấn cùng lò Gà Công nghiệp kả mà...nhỉ?
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
Mày hơn ai mà bảo nó không đẹp trai.Chắc mày trong chuồng lợn nên ko biết tao vs nó là bạn cũ đấy.
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
Thư này đọc buồn cười quá, kiểu như viết thư tay truyền nhau trong lớp mà. nhưng đâu phải của chủ thớt viết :y5:
4rumer- Mem cấp 6
- Tham gia : 12/05/2010
Bài viết : 779
Re: Thư gửi bạn thân yêu
hehe, lá thư nay ông tuấn đi coppy oy!!! ngại quá, ko tin len google tìm, mấy cái thư tình kiểu này nhìu lém,
ntc_c5_07-10- Mem cấp 3
- Tham gia : 26/06/2010
Bài viết : 55
Re: Thư gửi bạn thân yêu
cái mặt ngô ngố như mặt chủ thớt thỳ lấy đâu ra chuyện tự viết chuyên gia copy mà bji tớ mới đọc...đúng là GÀ nhảy ổ như mặt thằng "mắt him híp A4"
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
Xe lu A2 lại thick' bon chen nữa hả.
Cẩn thận ko tao làm thịt mày đấy
Cẩn thận ko tao làm thịt mày đấy
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
haixxx.mấy người hết chuyện sao mà toan đi gắn ghép thế.yêu nhau la chuyện của tụi...tâm thần.chả liên quân đến mình.yêu đi rồi mai tiêu
chocalate- Mem cấp 3
- Tham gia : 11/09/2010
Bài viết : 68
Re: Thư gửi bạn thân yêu
Thick' gán ghép đấy .Bà ko dc. gán vs ai bà ghen à :D
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
Mận Cẩu ak`Båçk— †ëkµ…x9.5 đã viết:Mà con Mân Cẩu a6 là kon nào thế.Mà nó có xấu đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn dễ coi hơn mày Heo ạ
xinh lắm Back Tuc' ak
mày cứ thử cua xem
............
vỡ mồm
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
Ai mà nỗi tiếng vậy ta ??
NOBITA- Moderator
- Tham gia : 12/09/2010
Bài viết : 550
Re: Thư gửi bạn thân yêu
BB_f4miLy đã viết:Mận Cẩu ak`Båçk— †ëkµ…x9.5 đã viết:Mà con Mân Cẩu a6 là kon nào thế.Mà nó có xấu đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn dễ coi hơn mày Heo ạ
xinh lắm Back Tuc' ak
mày cứ thử cua xem
............
vỡ mồm
Thui tao nhương mày đó.
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
Back ah`, chú định cưa con đấy á, suy nghĩ lại đi nháBåçk— †ëkµ…x9.5 đã viết:BB_f4miLy đã viết:Mận Cẩu ak`Båçk— †ëkµ…x9.5 đã viết:Mà con Mân Cẩu a6 là kon nào thế.Mà nó có xấu đến mức nào đi chăng nữa thì vẫn dễ coi hơn mày Heo ạ
xinh lắm Back Tuc' ak
mày cứ thử cua xem
............
vỡ mồm
Thui tao nhương mày đó.
NOBITA- Moderator
- Tham gia : 12/09/2010
Bài viết : 550
Re: Thư gửi bạn thân yêu
Mày hâm à.Tao không dám cưa mấy em đấy đâu thèng QT nó đánh chít tao vì tội cướp người iu của nó
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thư gửi bạn thân yêu
haha..lục đc bài này tớ viết lâu ùi...mọi ng coi xả Stress nhé..^^
NOBITA- Moderator
- Tham gia : 12/09/2010
Bài viết : 550
Re: Thư gửi bạn thân yêu
ông tuần tâm tư gớm thật
Angel_Romeo_26_03_13_10- Mem cấp 5
- Tham gia : 22/04/2011
Bài viết : 450
Re: Thư gửi bạn thân yêu
sợ gì hả em.Đoraemon đã viết:chẳng ra ji
thư này mà gửi cho con gái. nó tát cho sưng mặt
bichabc6- Mem cấp 3
- Tham gia : 11/06/2011
Bài viết : 156
Re: Thư gửi bạn thân yêu
hê hé...tôi đã bảo đọc chơi chơi thôiAngel_Romeo_26_03_13_10 đã viết:ông tuần tâm tư gớm thật
NOBITA- Moderator
- Tham gia : 12/09/2010
Bài viết : 550
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|