Ký ức những ngày mưa - Hải Hậu A
+10
Quỳnh Siêu Nhân
Snow
blue_star_10_10_92
hienbaba
test
ken
caobaquat
4rumer
Admin
net
14 posters
Hải Hậu A :: TRƯỜNG LỚP :: Viết Về HHA
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Ký ức những ngày mưa - Hải Hậu A
First topic message reminder :
Một ngày mưa năm lớp 10, hôm đó là ngày mình lên trường để nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm. Sáng hôm đó, trời còn nắng sớm lắm, ngồi trong lớp mới, nhìn cô giáo và bạn bè mới cũng đủ toát mồ hôi hột rồi. Nhưng lạ lắm, cô giáo và các bạn, ai cũng đều rất vui vẻ, mọi người nói cười, rồi nhanh chóng làm quen. Giờ nghĩ lại thấy vui ghê.
Trời mưa thật lớn. Vì cái tật quên trước quên sau mà mình phải ở lại trường vì không mang theo áo mưa!
Một ngày mưa năm lớp 11, cũng bất chợt đến rồi đi như những ngày mưa trước vậy, nhưng cũng đủ để mình tắm một trận thỏa thích.
Cuộc sống là muôn màu muôn sắc. Dẫu biết rằng, con người không thể sống mãi trong quá khứ, cố gắng sống hết sức mình cho ngày hôm nay là đủ rồi! Nhưng quá khứ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai là của mình mà, hãy nhìn về quá khứ để tìm cho mình những niềm an ủi, những niềm vui, những bài học, và hãy nhìn về tương lai mà cố gắng
Hãy luôn cười, bạn nhé!
Một ngày mưa năm lớp 10, hôm đó là ngày mình lên trường để nhận lớp, nhận giáo viên chủ nhiệm. Sáng hôm đó, trời còn nắng sớm lắm, ngồi trong lớp mới, nhìn cô giáo và bạn bè mới cũng đủ toát mồ hôi hột rồi. Nhưng lạ lắm, cô giáo và các bạn, ai cũng đều rất vui vẻ, mọi người nói cười, rồi nhanh chóng làm quen. Giờ nghĩ lại thấy vui ghê.
Trời mưa thật lớn. Vì cái tật quên trước quên sau mà mình phải ở lại trường vì không mang theo áo mưa!
Một ngày mưa năm lớp 11, cũng bất chợt đến rồi đi như những ngày mưa trước vậy, nhưng cũng đủ để mình tắm một trận thỏa thích.
Cuộc sống là muôn màu muôn sắc. Dẫu biết rằng, con người không thể sống mãi trong quá khứ, cố gắng sống hết sức mình cho ngày hôm nay là đủ rồi! Nhưng quá khứ là kinh nghiệm, hiện tại là đấu tranh, tương lai là của mình mà, hãy nhìn về quá khứ để tìm cho mình những niềm an ủi, những niềm vui, những bài học, và hãy nhìn về tương lai mà cố gắng
Hãy luôn cười, bạn nhé!
Được sửa bởi net ngày 25/08/12, 08:57 pm; sửa lần 1.
net- Mem cấp 6
- Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808
Re: Ký ức những ngày mưa - Hải Hậu A
mưa gió gì mà thích, nhà nghèo có mỗi một cái quần giống mr.Chử Đồng Tử , mưa là ướt , đành phải khỏa thân quấn chăn đợi quần khô, cám cảnh
Được sửa bởi Mrhoa297 ngày 02/08/10, 11:12 pm; sửa lần 1.
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Ký ức những ngày mưa - Hải Hậu A
Làm j có chăn mà quấn :y20:
_Ƕ-¶µöï_- Mem cấp 3
- Tham gia : 19/05/2010
Bài viết : 156
Re: Ký ức những ngày mưa - Hải Hậu A
nghe hoà nói mình bắt đầu thích trời mưa
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Ký ức những ngày mưa - Hải Hậu A
hề hề, cũng thích khỏa thân với gà rùi hả ^^
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Ký ức những ngày mưa - Hải Hậu A
Ặc ! Thik lên đĩa ak
_Ƕ-¶µöï_- Mem cấp 3
- Tham gia : 19/05/2010
Bài viết : 156
Re: Ký ức những ngày mưa - Hải Hậu A
Cái ảnh thứ 3 <3 <3 <3... Thích thế ^^
nofourgo.mai- Mem Mới
- Tham gia : 13/12/2012
Bài viết : 5
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Similar topics
» Những ngày đại kỵ khi xem ngày mua xe máy; Sim tam hoa
» nhung ngay he doi voi cac ban nhu the nao ?
» buồ....(những ngày nhớ nàng)
» Những ngày sống tự lập sẽ ra sao?
» Những cách hiệu quả để bắt đầu một ngày mới
» nhung ngay he doi voi cac ban nhu the nao ?
» buồ....(những ngày nhớ nàng)
» Những ngày sống tự lập sẽ ra sao?
» Những cách hiệu quả để bắt đầu một ngày mới
Hải Hậu A :: TRƯỜNG LỚP :: Viết Về HHA
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|