Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Một địa chỉ Nơi tình yêu Bắt đầu
Tình yêu của tôi không thơ mộng như những cuốn tiểu thuyết Lãng mạn, nó rất mộc mạc nhưng nó là kỷ niệm đẹp của chúng tôi. và tình yêu đó nó gắn liền với một địa chỉ - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Khung Tranh HungLe - 253 Thụy Khuê
Nằm giao trên đường Thụy Khuê, nơi giao cắt giữa đường Văn Cao, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, đường ven Hồ Tây.
Kể từ khi cây cầu vượt đường Hoàng Hoa Thám mở ra, nơi đây trở thành một điểm giao cắt và giao thông thuận tiện cho việc di chuyển giữa các tuyến đường và việc ra đi dạo quanh Hồ Tây cũng trở lên đơn giản hơn. Trước kia các bạn chỉ có thể đi ra Lạc Long Quân, Thanh Niên,… mới có thể đi dạo, hay nhâm nhi ly café ngắm cảnh Hồ Tây lúc Bình Minh hay Hoàng Hôn.
Giữa khung cảnh thơ mộng đó, bạn hoàn toàn có thể đi chơi với bạn gái khá thoải mái mà lại kết hợp được những việc tưởng chừng nhưng không thể thành có thể. Bạn có thể trở thành một người bạn trai hết sức tâm lý trước những bạn gái. Hay những bạn gái cũng có thể đi chơi và tạo thành nhóm rất vui và thú vị.
Đúng vậy, hiện nay phong trào thêu tranh chữ thập đang rất thịnh hành trong giới sinh viên, công chức, hay những bà nội trợ đảm đang, những chị em phụ nữ khéo tay. Và một chiếc khung để tô điểm cho bức tranh không thể nào thiếu.
Bạn vừa có một bức tranh đẹp với những chiếc khung nghệ thuật hết sức độc đáo, hoàn toàn có thể theo ý của bạn, lại vừa có thể nhâm nhi ly café hay dạo bước bên Hồ Tây thơ mộng. Một địa chỉ nằm ngay tại giao lộ này đó là số 253H Thụy Khuê. Khẩu hiệu của chủ cửa hàng của họa sỹ HungLe đó là xây dựng của hàng thành một địa chỉ quen thuộc, thành một nơi mà các bạn muốn đến không chỉ để đóng khung hay xem tranh mà còn được đi dạo ven hồ, nhâm nhi ly café ngồi ngắm Hồ Tây gợm song.
Khẩu hiệu của cửa hàng:
Một địa chỉ dành cho chị em ưu thích thêu tranh chứ thập
Một địa chỉ dành cho các cặp cưới đóng khung ảnh
Một địa chỉ dành cho các bạn muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp với khung nghệ thuật
Một địa chỉ dành cho các Mẹ muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp của bé yêu
Một địa chỉ - Một nghệ thuật - Một đam mê
Các bạn đang hỏi địa chỉ đó thì liên quan gì đến tình yêu của tôi phải không, vâng tình yêu của tôi nó bắt đầu từ đây cũng thật mộc mạc chân thành.
Đang tán tỉnh một cô bé, và tôi đã có dịp để thể hiện sự ga lăng, tâm lý của mình bằng cách chở em đi đóng khung tranh, chiếc tranh mà em tự thuê để về tặng gia đình vào dịp tết âm lịch. Và hôm đó tôi đã ghi điểm 10 trong mắt em. Tôi dẫn em đến quán Khung Tranh 253 Thụy Khuê, sau khi em chọn xong mẫu khung, chúng tôi đi bộ ra Hồ cách đó chừng 100m, rồi chọn cho mình một quán café khá dân dã. Chúng tôi ngồi nói chuyện say xưa, quên cả thời gian đang trôi. Thoáng một chút nhen nhóm trong long khi 2 đứa tôi nhìn nhau, nhìn ra Hồ và nhìn ly café còn đang bốc khói, cả em và tôi chắc đều đang nghĩ về gia đình, bố mẹ đang tảo tần kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học. và tôi thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền để sau này … rồi tôi chợt hỏi em: thuê xong bức này thuê giúp anh một bức nhé, để anh về tặng mẹ ngày 8-3 sau tết âm lịch. Em cười hóm hỉnh, anh cũng biết thương mẹ cơ đấy. Có lẽ vì thế mà em đã nhận lời yêu tôi sau này, bỏ qua các chàng trai hòa hoa, đi xe xịn, kinh tế khá giả hơn.
Mối tình của tôi bắt đầu từ đó, cảm ơn anh người họa sỹ , cảm ơn cửa hàng Khung Tranh, nơi đã cho tôi cơ hội đầu tiên để tình yêu đâm trồi. Mối tình của tôi đã bắt đầu như thế đó.
Tác giả: ttv
Tình yêu của tôi không thơ mộng như những cuốn tiểu thuyết Lãng mạn, nó rất mộc mạc nhưng nó là kỷ niệm đẹp của chúng tôi. và tình yêu đó nó gắn liền với một địa chỉ - Nơi Tình Yêu Bắt Đầu
Khung Tranh HungLe - 253 Thụy Khuê
Nằm giao trên đường Thụy Khuê, nơi giao cắt giữa đường Văn Cao, Hoàng Hoa Thám, Thụy Khuê, đường ven Hồ Tây.
Kể từ khi cây cầu vượt đường Hoàng Hoa Thám mở ra, nơi đây trở thành một điểm giao cắt và giao thông thuận tiện cho việc di chuyển giữa các tuyến đường và việc ra đi dạo quanh Hồ Tây cũng trở lên đơn giản hơn. Trước kia các bạn chỉ có thể đi ra Lạc Long Quân, Thanh Niên,… mới có thể đi dạo, hay nhâm nhi ly café ngắm cảnh Hồ Tây lúc Bình Minh hay Hoàng Hôn.
Giữa khung cảnh thơ mộng đó, bạn hoàn toàn có thể đi chơi với bạn gái khá thoải mái mà lại kết hợp được những việc tưởng chừng nhưng không thể thành có thể. Bạn có thể trở thành một người bạn trai hết sức tâm lý trước những bạn gái. Hay những bạn gái cũng có thể đi chơi và tạo thành nhóm rất vui và thú vị.
Đúng vậy, hiện nay phong trào thêu tranh chữ thập đang rất thịnh hành trong giới sinh viên, công chức, hay những bà nội trợ đảm đang, những chị em phụ nữ khéo tay. Và một chiếc khung để tô điểm cho bức tranh không thể nào thiếu.
Bạn vừa có một bức tranh đẹp với những chiếc khung nghệ thuật hết sức độc đáo, hoàn toàn có thể theo ý của bạn, lại vừa có thể nhâm nhi ly café hay dạo bước bên Hồ Tây thơ mộng. Một địa chỉ nằm ngay tại giao lộ này đó là số 253H Thụy Khuê. Khẩu hiệu của chủ cửa hàng của họa sỹ HungLe đó là xây dựng của hàng thành một địa chỉ quen thuộc, thành một nơi mà các bạn muốn đến không chỉ để đóng khung hay xem tranh mà còn được đi dạo ven hồ, nhâm nhi ly café ngồi ngắm Hồ Tây gợm song.
Khẩu hiệu của cửa hàng:
Một địa chỉ dành cho chị em ưu thích thêu tranh chứ thập
Một địa chỉ dành cho các cặp cưới đóng khung ảnh
Một địa chỉ dành cho các bạn muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp với khung nghệ thuật
Một địa chỉ dành cho các Mẹ muốn lưu giữ những bức ảnh đẹp của bé yêu
Một địa chỉ - Một nghệ thuật - Một đam mê
Các bạn đang hỏi địa chỉ đó thì liên quan gì đến tình yêu của tôi phải không, vâng tình yêu của tôi nó bắt đầu từ đây cũng thật mộc mạc chân thành.
Đang tán tỉnh một cô bé, và tôi đã có dịp để thể hiện sự ga lăng, tâm lý của mình bằng cách chở em đi đóng khung tranh, chiếc tranh mà em tự thuê để về tặng gia đình vào dịp tết âm lịch. Và hôm đó tôi đã ghi điểm 10 trong mắt em. Tôi dẫn em đến quán Khung Tranh 253 Thụy Khuê, sau khi em chọn xong mẫu khung, chúng tôi đi bộ ra Hồ cách đó chừng 100m, rồi chọn cho mình một quán café khá dân dã. Chúng tôi ngồi nói chuyện say xưa, quên cả thời gian đang trôi. Thoáng một chút nhen nhóm trong long khi 2 đứa tôi nhìn nhau, nhìn ra Hồ và nhìn ly café còn đang bốc khói, cả em và tôi chắc đều đang nghĩ về gia đình, bố mẹ đang tảo tần kiếm tiền nuôi chúng tôi ăn học. và tôi thầm hứa sẽ cố gắng học thật giỏi kiếm thật nhiều tiền để sau này … rồi tôi chợt hỏi em: thuê xong bức này thuê giúp anh một bức nhé, để anh về tặng mẹ ngày 8-3 sau tết âm lịch. Em cười hóm hỉnh, anh cũng biết thương mẹ cơ đấy. Có lẽ vì thế mà em đã nhận lời yêu tôi sau này, bỏ qua các chàng trai hòa hoa, đi xe xịn, kinh tế khá giả hơn.
Mối tình của tôi bắt đầu từ đó, cảm ơn anh người họa sỹ , cảm ơn cửa hàng Khung Tranh, nơi đã cho tôi cơ hội đầu tiên để tình yêu đâm trồi. Mối tình của tôi đã bắt đầu như thế đó.
Tác giả: ttv
pace100k- Mem Mới
- Tham gia : 02/04/2012
Bài viết : 2
Similar topics
» Kết quả thi học sinh giỏi Máy tính cầm tay cấp Tỉnh, Quốc gia năm học 2010-2011 của trường THPT A Hải Hậu
» Ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính của ĐH Duy Tân nằm trong Top 301 - 400 thế giới
» Thơ tình: Để tình yêu được lên ngôi
» Tổng hợp tính cách, xem bói, chiêm tinh người nhóm máu A, B, AB, O
» [♥ Đang lớn]: Khi tình bạn được "nâng cấp" thành tình yêu
» Ngành khoa học máy tính và kỹ thuật máy tính của ĐH Duy Tân nằm trong Top 301 - 400 thế giới
» Thơ tình: Để tình yêu được lên ngôi
» Tổng hợp tính cách, xem bói, chiêm tinh người nhóm máu A, B, AB, O
» [♥ Đang lớn]: Khi tình bạn được "nâng cấp" thành tình yêu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|