Mùa phượng nở cho những ước mơ bay xa
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mùa phượng nở cho những ước mơ bay xa
Nhìn các bạn học sinh cấp 3 trên chiếc xe đạp quen thuộc, hay nụ cười thả ga không chút muộn phiền... những kỷ niệm trong tôi chợt ùa về.
Trường tôi theo học mới thành lập nên việc nhìn thấy hoa phượng nở là một điều xa xỉ, nhưng gắn bó với tôi suốt những tháng năm học trò là những cây phượng ven đường rợp những cánh hoa đỏ rực giữa tiết trời oi ả. Rồi cả tiếng ve kêu râm ran, khiến tôi giật mình với giấc ngủ mệt mỏi trưa hè ngày cuối năm trên lớp.
Con đường quen thuộc tôi đi học và những nhánh phượng đỏ rực ngày hè oi ảNgày đó, tưởng tượng của tôi mỗi lúc nhìn ra ngoài cửa sổ là một cánh cổng cao vời vợi, ở đó có in chữ to đùng đoàng “Trường Đại học…” (tên trường mà tôi đăng ký dự thi), đấy là niềm mơ ước không chỉ riêng bản thân, mà đó còn là sự khao khát trông ngóng của các bạn xung quanh tôi nữa. Đặc biệt, đại học lúc đó trong mắt học trò thường là “màu hồng, vô vàn những điều”, bằng mọi giá chúng tôi "leo" với tới được điều đó để thay đổi hoàn toàn cuộc sống của mình, tiến lên một nấc thang mới.
"Bước chân" vào cánh cổng Đại học là ước mơ của rất nhiều bạn học sinhTuy nhiên nhiều hôm cố gắng gồng mình quá, áp lực từ gia đình người thân rất lớn, thật sự các bạn và chính tôi đã có ý định bỏ cuộc giữa chừng, muốn để “dòng đời” xô đẩy đi đâu cũng được. Nhiều bạn mắt thâm quầng do thức khuya học bài, sụt 4 - 5kg do phải vật lộn ở các lớp luyện thi, hay đi học thêm như chạy “sô”, còn có bạn ngồi khóc “nức nở” do “sợ trượt đại học quá”, đêm thường mơ “Mình bị trượt đại học, không làm nổi bài, xấu hổ với mọi người xung quanh”. Cảm giác muốn bỏ đi thật xa nơi nào đấy, hay là mong muốn đứng một mình trước gió “để gió cuốn trôi đi hết nỗi buồn giấu kín, chả biết chia sẻ cùng ai cả”…
Chính những phút giây khó khăn đó, tôi và những người bạn đã có một cuộc gặp nhau quan trọng, buổi nói chuyện ngày hôm đó thật sự tuyệt vời, mọi người ngồi quây tròn lại với nhau nói về ước mơ sau này của mình, tâm sự những điều bản thân trăn trở, nỗi lòng về những áp lực ghê gớm, sự chán nản học tập do không có động lực, rồi cả sự chăm sóc của bố mẹ ân cần quá, vô hình chung làm tất cả chúng tôi thấy khó thể nào vượt qua được ngưỡng kỳ vọng đó.
Nhưng rồi một cậu bạn của tôi đã đứng lên trấn an tinh thần cho mọi người, cậu nói: “Ai rồi cũng đều phải trải qua thất bại, đại học cũng không hẳn là con đường duy nhất, chúng ta không thể mãi đổ lỗi cho bố mẹ, hoàn cảnh khó khăn này nọ, mà không có sự nỗ lực cố gắng của bản thân để đạt được thành công. Chúng ta phải là những con người sống bản lĩnh, vượt qua giai đoạn cam go khó khăn này, hãy làm và cố gắng hết sức mình, chắc chắn mọi người sẽ đạt được kết quả thật cao trong kỳ thi sắp tới, hãy cố lên nhé!”
Không cần điều gì đao to búa lớn, chỉ cần một lời động viên chia sẻ chân thành từ cậu bạn, chúng tôi bắt đầu tiếp tục lại với giấc mơ dang dở của mình. Không ai đánh thuế ước mơ và cũng đừng lo sợ. “Luôn luôn giữ lấy ước mơ, dù ước mơ đó luôn xa tầm tay”, đó là những gì tôi đã học được sau những khó khăn tưởng chừng đi vào bế tắc.
Cố gắng, cố gắng… cố gắng để thay cuộc sống hiện tại của bạnHiện tại chúng tôi đã hoàn thành giấc mơ của mình và đang là sinh viên của một số trường Đại học hàng đầu. Sau hàng loạt những khó khăn ngày trước, có khi là nỗi ám ảnh, đến thời điểm hiện tại thì điều đáng trân trọng nhất khi mọi người ngồi lại cùng nhau nghĩ về khoảng thời gian đó là: Mọi sự nỗ lực của bạn sẽ được đền đáp một cách xứng đáng. “Cố gắng, cố gắng… cố gắng là điều duy nhất thay đổi được hoàn cảnh khó khăn, năng lực hiện tại và cuộc sống của bạn” (Thăng Fly).
Cuối cùng nếu bạn còn phân vân một chút về con đường đi của mình, thì thực ra “Đại học cũng không phải con đường duy nhất, rất nhiều ngã rẽ sẽ dẫn tới con đường bạn mong muốn”. Hãy giữ lấy niềm đam mê, ước mơ cho riêng bản thân, nỗ lực hết mình theo đuổi tới cùng, và hãy sống cuộc đời bạn thực sự mong muốn ý nghĩa nhất.
ột mùa phượng nữa lại chắp cánh cho những ước mơ bay thật cao, thật xaMột mùa phượng nữa lại về, những ước mơ bay cao bay xa sẽ được chắp cánh bởi ý chí bền bỉ, không bao giờ bỏ cuộc của những người trẻ can đảm, giàu nhiệt huyết, luôn sống bằng cả trái tim của mình.
Trường tôi theo học mới thành lập nên việc nhìn thấy hoa phượng nở là một điều xa xỉ, nhưng gắn bó với tôi suốt những tháng năm học trò là những cây phượng ven đường rợp những cánh hoa đỏ rực giữa tiết trời oi ả. Rồi cả tiếng ve kêu râm ran, khiến tôi giật mình với giấc ngủ mệt mỏi trưa hè ngày cuối năm trên lớp.
Con đường quen thuộc tôi đi học và những nhánh phượng đỏ rực ngày hè oi ả
"Bước chân" vào cánh cổng Đại học là ước mơ của rất nhiều bạn học sinh
Chính những phút giây khó khăn đó, tôi và những người bạn đã có một cuộc gặp nhau quan trọng, buổi nói chuyện ngày hôm đó thật sự tuyệt vời, mọi người ngồi quây tròn lại với nhau nói về ước mơ sau này của mình, tâm sự những điều bản thân trăn trở, nỗi lòng về những áp lực ghê gớm, sự chán nản học tập do không có động lực, rồi cả sự chăm sóc của bố mẹ ân cần quá, vô hình chung làm tất cả chúng tôi thấy khó thể nào vượt qua được ngưỡng kỳ vọng đó.
Nhưng rồi một cậu bạn của tôi đã đứng lên trấn an tinh thần cho mọi người, cậu nói: “Ai rồi cũng đều phải trải qua thất bại, đại học cũng không hẳn là con đường duy nhất, chúng ta không thể mãi đổ lỗi cho bố mẹ, hoàn cảnh khó khăn này nọ, mà không có sự nỗ lực cố gắng của bản thân để đạt được thành công. Chúng ta phải là những con người sống bản lĩnh, vượt qua giai đoạn cam go khó khăn này, hãy làm và cố gắng hết sức mình, chắc chắn mọi người sẽ đạt được kết quả thật cao trong kỳ thi sắp tới, hãy cố lên nhé!”
Không cần điều gì đao to búa lớn, chỉ cần một lời động viên chia sẻ chân thành từ cậu bạn, chúng tôi bắt đầu tiếp tục lại với giấc mơ dang dở của mình. Không ai đánh thuế ước mơ và cũng đừng lo sợ. “Luôn luôn giữ lấy ước mơ, dù ước mơ đó luôn xa tầm tay”, đó là những gì tôi đã học được sau những khó khăn tưởng chừng đi vào bế tắc.
Cố gắng, cố gắng… cố gắng để thay cuộc sống hiện tại của bạn
Cuối cùng nếu bạn còn phân vân một chút về con đường đi của mình, thì thực ra “Đại học cũng không phải con đường duy nhất, rất nhiều ngã rẽ sẽ dẫn tới con đường bạn mong muốn”. Hãy giữ lấy niềm đam mê, ước mơ cho riêng bản thân, nỗ lực hết mình theo đuổi tới cùng, và hãy sống cuộc đời bạn thực sự mong muốn ý nghĩa nhất.
ột mùa phượng nữa lại chắp cánh cho những ước mơ bay thật cao, thật xa
Tiin
net- Mem cấp 6
- Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808
Similar topics
» Liveshow Khánh Phương tại nhà văn hoá Hải Hậu.
» Những Sai Sót Trong Quyển Những Điều Cần Biết Tuyển Sinh ĐH 2012
» Người đơn phương yêu anh
» Chương trình đào tạo từ xa trường đại học Duy Tân: Cho những người muốn học nhưng quá bận rộn
» Phương trình lượng giác chứa căn và Phương trình lượng giác chứa giá trị tuyệt đối
» Những Sai Sót Trong Quyển Những Điều Cần Biết Tuyển Sinh ĐH 2012
» Người đơn phương yêu anh
» Chương trình đào tạo từ xa trường đại học Duy Tân: Cho những người muốn học nhưng quá bận rộn
» Phương trình lượng giác chứa căn và Phương trình lượng giác chứa giá trị tuyệt đối
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|