Tôi yêu em - bài thơ mình tự sáng tác
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tôi yêu em - bài thơ mình tự sáng tác
Tôi phải quên em, quên em thôi
Giữ hình bóng ấy đã lâu rồi
Giờ em hạnh phúc bên người khác
Có biết gì đâu mảnh tình tôi.
Tôi phải xa em, xa em thôi
Để quên kỷ niệm đã qua rồi
Cho em có thêm kỷ niệm mới
Nhớ mãi làm chi kỷ niệm tôi.
Tôi chỉ yêu em, yêu em thôi
Bởi vì một khi đã yêu rồi
Làm sao quên được kỷ niệm cũ
Bóng hình em đã khắc trong tôi.
Giữ hình bóng ấy đã lâu rồi
Giờ em hạnh phúc bên người khác
Có biết gì đâu mảnh tình tôi.
Tôi phải xa em, xa em thôi
Để quên kỷ niệm đã qua rồi
Cho em có thêm kỷ niệm mới
Nhớ mãi làm chi kỷ niệm tôi.
Tôi chỉ yêu em, yêu em thôi
Bởi vì một khi đã yêu rồi
Làm sao quên được kỷ niệm cũ
Bóng hình em đã khắc trong tôi.
Re: Tôi yêu em - bài thơ mình tự sáng tác
Hay! Chắc tâm trạng bạn phải lên cao trào lắm mới cho ra đời những vần thơ hay thế
ngaodu- Mem cấp 3
- Tham gia : 05/11/2010
Bài viết : 134
Re: Tôi yêu em - bài thơ mình tự sáng tác
, chỉ là đang thất vọng, ngồi buồn buồn nên nghĩ ra thôi....thanks bạn đã ủng hộ
Re: Tôi yêu em - bài thơ mình tự sáng tác
Mời bạn thưởng thức bài thơ của mình
Trời quê hương canh khuya một bóng
Gió đồng nội khẽ lay tâm hồn
Vằng vặc vầng trăng đứng trơ vơ
Xa xa lác đác vài ánh sao
Cảnh bốn bề tựa tranh thuỷ mạc
Say đắm bản tình ca của dế
Đêm trường không ngủ đêm vô tận
Đem lòng mình trải dài mãi mãi
Vẫn lẻ loi vầng trăng thao thức
Trong không gian biết đâu giới hạn
Anh cần em vì sao Bắc Đẩu
Sáng vùng trời nơi anh sẽ đến
Dẫu mây kia ngăn cách đôi đường
Và giông tố chôn vùi đôi ta
Anh sẽ gạt mây và phong ba
Trả lại em vì sao lấp lánh
Anh nguyện làm màn đêm bên em
Để cùng em thắp lên ánh áng
Nơi đất trời quê hương yêu dấu
Quê hương 2.9.2012
Trời quê hương canh khuya một bóng
Gió đồng nội khẽ lay tâm hồn
Vằng vặc vầng trăng đứng trơ vơ
Xa xa lác đác vài ánh sao
Cảnh bốn bề tựa tranh thuỷ mạc
Say đắm bản tình ca của dế
Đêm trường không ngủ đêm vô tận
Đem lòng mình trải dài mãi mãi
Vẫn lẻ loi vầng trăng thao thức
Trong không gian biết đâu giới hạn
Anh cần em vì sao Bắc Đẩu
Sáng vùng trời nơi anh sẽ đến
Dẫu mây kia ngăn cách đôi đường
Và giông tố chôn vùi đôi ta
Anh sẽ gạt mây và phong ba
Trả lại em vì sao lấp lánh
Anh nguyện làm màn đêm bên em
Để cùng em thắp lên ánh áng
Nơi đất trời quê hương yêu dấu
Quê hương 2.9.2012
ngaodu- Mem cấp 3
- Tham gia : 05/11/2010
Bài viết : 134
Re: Tôi yêu em - bài thơ mình tự sáng tác
\\:nm/ hay va rat lang man ...chuc mung ban nha
t4y_thy- Mem Mới
- Tham gia : 05/09/2012
Bài viết : 2
Similar topics
» Rò rỉ hình ảnh căn hộ sang trọng của Thu Minh tại Châu Âu
» Khi người ta không yêu mình, mình nên cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận, oán hận rất xấu. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất
» Clip về cuộc phỏng vấn lịch sử với Hồ Chí Minh-Entrevue historique du Ho Chi Minh-History interview with Ho Chi Minh
» xin chào,mình o trong tphcm, cho mình xin hoi??
» giúp mình với!!!!!!!mình đến chết vì tiếng anh mất
» Khi người ta không yêu mình, mình nên cầu chúc cho người ấy được hạnh phúc. Có yêu rồi không nên có hận, oán hận rất xấu. Sao lại để thứ đẹp đẽ nhất
» Clip về cuộc phỏng vấn lịch sử với Hồ Chí Minh-Entrevue historique du Ho Chi Minh-History interview with Ho Chi Minh
» xin chào,mình o trong tphcm, cho mình xin hoi??
» giúp mình với!!!!!!!mình đến chết vì tiếng anh mất
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|