Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tâm trạng khi sắp phải xa trường

2 posters

Go down

Tâm trạng khi sắp phải xa trường  Empty Tâm trạng khi sắp phải xa trường

Bài gửi by tamlovetara 26/03/12, 09:20 pm

Cuối cấp rồi . Chỉ vài tháng nữa là phải xa ngôi trường mà 3 năm gắn bó. Ngồi nghĩ lại sao mà nhanh thế. Ôi bạn bè yêu quý. Pio trong lớp sao mà lại nặng nề ko khí thi cử thế... Ngồi nhìn chúng nó mà nghĩ chỉ vài thang nữa là phải xa nhau. Mỗi đứa mỗi ngả.ôi sao mà xao xuyến.năm lớp 12 có lẽ là năm mình thấy mãn nguyện nhất. Mình đc cô Vân dạy anh chủ nhiệm. Có nhiều đứa nói cô ác... Umk đúng là hơi ác.hihi ngiêm khắc thôi mà. Nhưng sao mình lại quý cô thế. Cô có thể nói là người mẹ thứ 2 của em. Của 45đứa lớp12c3.cô ít cười nhưng sao khi cô cười lại thấy cô hiền hòa quá.. Cô ơi em quý cô lắm.nếu nói cô Vân là mẹ của 12c3 thì có lẽ thầy Phú dạy toán là cha. Thầy tâm lý hiểu học trò cần gì .biết học trò nghĩ gì. Và thầy luôn dành 1 tình cảm đặc biệt với học trò. Thầy có thể nói sinh ra là để làm thầy giáo. Thầy điềm tĩnh.cẩn thận chắc chắn. Chỉ có 1 điều để nói về thầy. Thầy là 1 người tuyệt vời. Ôi sắp xa mái trường mến yêu rồi. Xa bạn bè . Xa thầy cô. Thật nhung nhớ. Thật mến thương. Ngôi trường hải hậu a.ngôi trường tuyệt vờ
tamlovetara
tamlovetara
Mem Mới
Mem Mới

Tham gia : 26/03/2012
Bài viết : 3


Về Đầu Trang Go down

Tâm trạng khi sắp phải xa trường  Empty Re: Tâm trạng khi sắp phải xa trường

Bài gửi by kiniemngaynao 23/04/12, 06:27 am

nỗi nhớ dần vơi đi khi đi xa que hương. nhưng lại dâng trào khi nhắc về trường xưa, về lại trường xưa. cái cảm giác xa bạn, xa trường lại ùa về theo kí ức.
kiniemngaynao
kiniemngaynao
Mem Mới
Mem Mới

Tham gia : 23/04/2012
Bài viết : 1


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết