Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Valentine Vui

Go down

Valentine Vui Empty Valentine Vui

Bài gửi by hoangthapit 09/03/12, 10:10 pm

Truyện vui.

Dưới đây là phần khuyến cáo:

Đọc thơ nhưng cấm được nghĩ bậy bạ. Cấm thêm là cấm trẻ em nha. Chỉ có người lớn mới có sự tưởng tượng phong phú mới hiểu được bài này.

Valentin năm đó…

Bữa hôm trước ngày Valentine tôi ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế đá trong công viên.

Bỗng có một cô đang đi dạo bộ với bộ đồ cự kỳ “mát” đến nỗi tôi phải thốt lên rằng: “Gứm cái đồ mát rượi”!!!.

Cô ta nghe được câu đó rồi làm ra vẻ kiêu sa lắm. Làm dáng ưỡn cái mặt lên vênh váo rồi đi tiếp.

Lúc đó có mấy người nữa thấy thế cứ mủm mỉm cười tôi. Thấy tức quá nhưng chưa nghĩ được câu gì mà phang lại cho cô kia cho đã cười thì thôi.

Rồi “vòng một”, “vòng hai”, “vòng ba” tôi cứ dán đét mắt vào cô ta. Cô ta thấy tôi nhìn hoài mà không rời mắt. Cũng bắt đầu để ý tôi.

Tôi nói nhỏ các bạn nghe chứ dáng tôi cũng gọi là thuộc típ nhìn được đi. Mặt thì phong độ có thừa. Bảnh trai chứ cũng có kém ai.

Cô ta đi được vài “vòng” quanh công viên rồi tự dưng đứng gần tôi mà duỗi chân duỗi tay thả lỏng.

Valentine Vui Gioi-tre-lam-gi-o-cong-vien_Tin180.com_011

(chỉ ảnh mang tính chất minh hoạ)

Được thế tôi ghẹo cho một bài thơ:

Cô kia xinh đẹp có kém ai.

Mái tóc “mì tôm”, “uốn” cũng dài

Xuân xanh ba mốt, hơn hay quá

Mong gặp hoàng tử “rước” lâu đài.

Cô ta bĩu môi rồi nguýt nhẹ một cái, cặp mắt đua tình dễ sợ. Tôi tí nữa thì ói ra hết. Cười thầm, Chắc con mụ này ế ỏng eo rồi đây. Haha… (Cười trong bụng thôi đấy bà con, cười to chắc ***… Quên ăn giầy thì chết).

- Em à! Mai là ngày Valentine rồi mà bữa nay không đi sắm quà tặng người yêu hay chồng à? Mà lủi thủi một mình đi dạo thế?.

+ Em… em… chưa có người yêu anh à.

- Em nói xạo không à.

+ Em nói xạo làm chi. Mà anh cũng không có chuẩn bị gì đấy thôi.

- Hì hì. Anh cũng làm gì có ai đâu.

………

Cô ta cười một cái khoái trí rồi tuôn ra ngay một bài thơ :

Vòng một” căng tròn đang mời gọi

“Vòng hai” thon nhẹ khẽ đợi chờ

“Vòng ba” săn chắc đang khao khát

Dâng hiến ngọt ngào.... cho anh thoả... giấc mơ.”

Trời!!!

Cô ta làm như mình có thể đoán được suy nghĩ của tôi trước thân hình “mát rượi” của cô ta vậy. Mà cô ta tuôn ra nó rồi làm duyên hất cằm cho tôi rồi e lệ cúi đầu xuống.

Tôi thì tôi cũng không kém phần long trọng. Đối lại ngay cho cô ta thấy ngại.

Tôi phang lại ngay một bài thơ tứ tuyệt như thế này:

Vòng một” đây rồi, thoả ước mơ

Ơ cái “vòng hai” anh đợi chờ

Khao khát cái ở… “vòng ba” đó

Nuốt nước dãi thèm, đã giấc mơ.

(Xin các bạn đọc đừng suy nghĩ linh tinh bài thơ của tôi nha...)

Không ngờ cô ta không hề ngại mà còn tỏ ra vẻ thích thú với điều đó. Ngại ngùng, làm duyên với mái tóc quăn rút rụi trước khi nói câu:

+ Cái anh này. Làm người ta ngại chết đi được ý.

- Hi hi. Có chi mà ngại hả em?

+ Khao khát cái ở… Ngại chết đi ấy.

Tôi biết ý nên bắt chữ cô ta.

- Trời. Em nghĩ đi đâu vậy.

+ Nghĩ đến…

- Hix. Em đừng có nghĩ sai mà oan cho anh nha.

- Ở đây là anh đang nghĩ tới một buổi biểu diễn văn thơ, tác phẩm cho chương trình My Valentine trên Yume. Một trang mạng xã hội ở Việt Nam ấy.

- “Vòng một” ở đây là vòng các ban giám khảo xét và đăng bài của anh. “Vòng hai” là lựa chọn đánh giá anh đang đợi chờ kết quả. “Vòng ba” là khao khát anh đoạt giải và đang đưa bạn bè đi ăn mừng nên dãi chảy mới thoả giấc mơ.

Trong bụng tôi như muốn vỡ tung ra khi thấy cái mặt của cô ta đỏ lừ. Sau khi tôi giải thích cái sự oan, cái uổng trong câu chữ của mình.

Nhưng cô ta vẫn còn ngoan cố như muốn ghẹo lại tôi bằng những câu thơ khêu gợi.

Cô ta tuôn tiếp ra thơ nữa. Lại tứ tuyệt nhưng không được vần lắm:

Khóe môi mở, mắt em khép hờ

Đôi chân mềm em “dạng” thành hai

“Ữơn cong” người như tòa lâu đài

Nào anh ơi vuốt “nhẹ” bằng tay.

Tôi cười toáng lên khi nghe thơ ấy. Rồi cũng giả bộ ngại ngùng và đối lại như thế này:

Môi em mở hé khép hờ hờ

Chân em đã “dạng”, anh ngẩn ngơ

Oa, cái “chi chi” sao nó đẹp

“Ưỡn người” đỡ lấy những "bơ phờ"

Cô ta lại đỏ mặt nữa.

Tôi muốn cười to lắm rồi, lại cộng thêm những tiếng cười hì hì đằng sau.

- Trời mọi người thấy tôi đang ứ ứ… sao.

Tôi vừa nói vừa hất cằm sang cô gái với nụ cười ma mãnh.

Lần này cô ta chỉ thều thào nói ngượng.

Bên này chưa nếm mùi ân ái

Lỡ ở bên cạnh, “kém sức” dài

Biết chi là chiều và kinh nghiệm

Xin đừng đụng chạm kẻo “bi ai”

Tôi thấy vậy thì không thể nhịn được nữa. Cười phá lên mà rằng:

- Em lại nghĩ đi đâu nữa vậy?

- Anh nói ở đây là anh tưởng em nói đến cái xe máy mới.

- Nên anh mới đối lại như thế: “Môi em khép hờ hờ” là không phải em đang thầm trầm trồ khen xe đẹp sao. “Dạng” chân ra em ngồi trên cái xe thấy đẹp anh mới ngẩn ngơ.

+ Chứ còn “ưỡn người” lại còn “bơ phờ” nữa thì sao?

- Cái đó anh tưởng em rõ hơn chứ. hi hi.

+ Anh đối thơ em mà anh giải thích đi.

- Hi hi. Cái này anh tưởng em ngồi trên xe máy đẹp, lại còn dạng cả chân ra để đi thì thì em biết “ưỡn người” ra và đỡ những “bơ phờ” chứ.

- “Ưỡn người” là em phóng xe với tốc độ chết người, rồi “bơ phơ” khi em đã mát tóc với tốc độ đó.

- Tay anh "rờ nhẹ" chả để kéo ga thì làm gì.

- Em toàn có nghĩ đi đâu không à.

Tôi chọc cho cô ta ngại không biết để đâu cho hết nữa mà còn kêu tôi đối nốt bài thơ cuối nữa chứ.

Mấy người ngồi gần đó cũng không còn chịu nổi nữa cũng phá lên cười. Làm cho cả một góc công viên phải đau cả cái bụng.

Tới khi tôi nói một câu vỗ vã vào mặt cô ta. Thì cô ta mới chịu ngúng nguẩy bỏ đi mà con quay lại "hứ..." một cái yêu nữa chứ.

“Xin hồn, ai thèm đụng vào hồn đâu mà hồn đã tớn lên thế”


Hahaha. Bữa đó tôi được trận cười đã đời. Lại được một tràng pháo tay tán thưởng nữa chứ...

"Mong người ấy không hiểu nhầm câu chuyện này của tôi"

Chi tiết:
Hoàng Tháp


Được sửa bởi hoangthapit ngày 09/03/12, 10:26 pm; sửa lần 4. (Reason for editing : valentine vui)
hoangthapit
hoangthapit
Mem cấp 1
Mem cấp 1

Tham gia : 11/11/2011
Bài viết : 13


http://yume.vn/hoangthapit

Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết