Tâm sự của tôi
+2
4rumer
kuppi_sp
6 posters
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Tâm sự của tôi
Một ngày chủ nhật rỗi rãi trong kí túc xá sinh viên. Lên fourum trường đọc những bài viết của mọi người thấy nhớ trường nhớ lớp, nhớ thấy cô,các bạn.....
Hải Hậu A ......ấn tượng trong tôi từ khi tôi chưa là học sinh chính thức của trường. Nhà 5 ng thi 4 người đã học trong trường nên lúc đó mong ước duy nhất của mình là được tiếp tục truyền thống gia đình học ở trường. Nhớ cái ngày đầu tiên đặt chân vào cổng trường. Đó là hôm đi xem số báo danh thi cấp 3. bước vào trg cảm giác choáng ngợp trc sụ rộng rãi của trg khiến mình quyết định đi lược 1 vòng để tham quan. Và kết cục của lần đầu tiên ấy là bị lạc trong trường lun....
Thế là trở thành học sinh của trường.....thời gian trôi đi thật nhanh.Lớp 10 đi cũng chưa thật sự ấn tượng vì lúc đó lớp chưa được thân thiết cho lắm. Nhưng đến lớp 11 mình đã thấy khác hoàn toàn. Lớp mình thân hơn, Nghịch hơn. vẫn nhớ như in những buổi nghịch súng nước.cũng phải đến hơn nửa lớp lúc đó cs súng nước vì chính Hắng Bí ( Bí thư) đã cung cấp sung nước cho lớp. hihi.Chiều hum đó mưa. Cả lớp chơi súng nước mà làm cho lớp bị ướt nhèm. Mình vẫn nhớ chiều đấy học Hóa. Thầy Thượng vào lớp hỏi là ; Lớp bị rột à các em. Cả lớp k trả lời chỉ biết nhìn nhau mà cười thôi.Và lại còn bao nhiu vụ đi chơi biển Quất Lâm tự nữa chứ.hihi
Và cuối cùng cũng đã trở thành ma cũ rồi. Dường như lúc này trong ai đều cũng có ý thức hơn trong việc học tập. Cảm giác thời gian thật sự là nhanh quá. Nhưng thật may vì năm ấy lại đúng là năm kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Lớp nào cũng tất bạt chuẩn bị trang trí lớp. Lớp mình cũng vậy. trong lúc ấy vui có nhưng cũng có lúc thấy buồn vì xảy ra nhìu tranh luận mỗi ng một ý. Nhưng lúc đó mình hiể rằng lớp mình trở nên hiểu nhau hơn,đoàn kết hơn
Cái gì bắt đầu rồi cũng có lúc kết thúc. giây phút sắp xa trường đã thật cận kề. .ôn thi tốt nghiệp và hơn nữa là thi đại học nhưng nhưng trang lưu bút vẫn k ngừng được truyền tay. Những trang viết vội vàng trong các tiết học nhưng vẫn thấm đẫm cảm xúc. Vì ai cũng hiểu rằng lúc này mới là cảm xúc thật sự của mọi người. Buổi cuối cùng đi học lớp dường như trật tự hơn.bớt nghịch hơn vì ai cũng hiểu rằng thời gian còn quá ngắn để chúng ta được ở bên nhau.Lắng nghe từng lời dặn dò của thầy cô khiế đứa nào cũng thấy xúc động. Và lúc đó mình k kìm được đã khóc lên khiến mấy đứa cũng khóc theo........Sao nhanh quá vậy mới hôm nào còn lạ lẫm thế mà giờ đã phỉa xa nhau.....Mình nhớ như in câu viết trong lưu bút của mình...' lớp 10 là sự chia tay thầy Nghinh, Lớp 11 là chia tay cô Thục Và giờ lớp 12 là sự ra đi của toàn thể tập thể C5'' ....thế là qua những tháng ngày bên nhau đã qua, giờ mỗi đứa chọn cho mình một con đường tương lai riêng. Và con đường mình chọn lại chính là con đường gắn bó với trường. Mình quyết định thi sư phạm từ hồi học lớp 9 và mình đã làm được. Cũng có rất nhìu thầy cô khuyên mình không nên đi nhưng mình vẫn đi. Càng được tiếp thêm nghị lực để thi lớp 12 mình được học thầy Tường.Phải nói gì về thầy nhi???? quá nhiết tình..Khi thầy biết mình đi Sư phạm thầy vui lắm và ủng hộ mình nhiệt tình. Mình quý thầy....nhưng bài giảng thầy dùng nhưng từ ngữ lúc đầu mình chưa quen nhung về sau lại thấy vui....rồi cả những ví dụ của thầy thí luôn liên quan đến đám cưới. hihi
mình đã thi Sư phạm Lí và cũng đã đạt được ước mơ của mình và vinh dự hơn khi mình trỏ thành thut khoa của khoa Vật Lí.Và mong mún duy nhất bây giờ được về trường dạy học.....
Xa trường mới mấy tháng mà thấy nhớ da diết.Nhớ tất cả......Và sẽ nhớ mãi ......
Chúc các bạn lớp 12 thành công trong kì thi đại họ....
Hải Hậu A ......ấn tượng trong tôi từ khi tôi chưa là học sinh chính thức của trường. Nhà 5 ng thi 4 người đã học trong trường nên lúc đó mong ước duy nhất của mình là được tiếp tục truyền thống gia đình học ở trường. Nhớ cái ngày đầu tiên đặt chân vào cổng trường. Đó là hôm đi xem số báo danh thi cấp 3. bước vào trg cảm giác choáng ngợp trc sụ rộng rãi của trg khiến mình quyết định đi lược 1 vòng để tham quan. Và kết cục của lần đầu tiên ấy là bị lạc trong trường lun....
Thế là trở thành học sinh của trường.....thời gian trôi đi thật nhanh.Lớp 10 đi cũng chưa thật sự ấn tượng vì lúc đó lớp chưa được thân thiết cho lắm. Nhưng đến lớp 11 mình đã thấy khác hoàn toàn. Lớp mình thân hơn, Nghịch hơn. vẫn nhớ như in những buổi nghịch súng nước.cũng phải đến hơn nửa lớp lúc đó cs súng nước vì chính Hắng Bí ( Bí thư) đã cung cấp sung nước cho lớp. hihi.Chiều hum đó mưa. Cả lớp chơi súng nước mà làm cho lớp bị ướt nhèm. Mình vẫn nhớ chiều đấy học Hóa. Thầy Thượng vào lớp hỏi là ; Lớp bị rột à các em. Cả lớp k trả lời chỉ biết nhìn nhau mà cười thôi.Và lại còn bao nhiu vụ đi chơi biển Quất Lâm tự nữa chứ.hihi
Và cuối cùng cũng đã trở thành ma cũ rồi. Dường như lúc này trong ai đều cũng có ý thức hơn trong việc học tập. Cảm giác thời gian thật sự là nhanh quá. Nhưng thật may vì năm ấy lại đúng là năm kỉ niệm 50 năm thành lập trường. Lớp nào cũng tất bạt chuẩn bị trang trí lớp. Lớp mình cũng vậy. trong lúc ấy vui có nhưng cũng có lúc thấy buồn vì xảy ra nhìu tranh luận mỗi ng một ý. Nhưng lúc đó mình hiể rằng lớp mình trở nên hiểu nhau hơn,đoàn kết hơn
Cái gì bắt đầu rồi cũng có lúc kết thúc. giây phút sắp xa trường đã thật cận kề. .ôn thi tốt nghiệp và hơn nữa là thi đại học nhưng nhưng trang lưu bút vẫn k ngừng được truyền tay. Những trang viết vội vàng trong các tiết học nhưng vẫn thấm đẫm cảm xúc. Vì ai cũng hiểu rằng lúc này mới là cảm xúc thật sự của mọi người. Buổi cuối cùng đi học lớp dường như trật tự hơn.bớt nghịch hơn vì ai cũng hiểu rằng thời gian còn quá ngắn để chúng ta được ở bên nhau.Lắng nghe từng lời dặn dò của thầy cô khiế đứa nào cũng thấy xúc động. Và lúc đó mình k kìm được đã khóc lên khiến mấy đứa cũng khóc theo........Sao nhanh quá vậy mới hôm nào còn lạ lẫm thế mà giờ đã phỉa xa nhau.....Mình nhớ như in câu viết trong lưu bút của mình...' lớp 10 là sự chia tay thầy Nghinh, Lớp 11 là chia tay cô Thục Và giờ lớp 12 là sự ra đi của toàn thể tập thể C5'' ....thế là qua những tháng ngày bên nhau đã qua, giờ mỗi đứa chọn cho mình một con đường tương lai riêng. Và con đường mình chọn lại chính là con đường gắn bó với trường. Mình quyết định thi sư phạm từ hồi học lớp 9 và mình đã làm được. Cũng có rất nhìu thầy cô khuyên mình không nên đi nhưng mình vẫn đi. Càng được tiếp thêm nghị lực để thi lớp 12 mình được học thầy Tường.Phải nói gì về thầy nhi???? quá nhiết tình..Khi thầy biết mình đi Sư phạm thầy vui lắm và ủng hộ mình nhiệt tình. Mình quý thầy....nhưng bài giảng thầy dùng nhưng từ ngữ lúc đầu mình chưa quen nhung về sau lại thấy vui....rồi cả những ví dụ của thầy thí luôn liên quan đến đám cưới. hihi
mình đã thi Sư phạm Lí và cũng đã đạt được ước mơ của mình và vinh dự hơn khi mình trỏ thành thut khoa của khoa Vật Lí.Và mong mún duy nhất bây giờ được về trường dạy học.....
Xa trường mới mấy tháng mà thấy nhớ da diết.Nhớ tất cả......Và sẽ nhớ mãi ......
Chúc các bạn lớp 12 thành công trong kì thi đại họ....
kuppi_sp- Mem cấp 1
- Tham gia : 18/02/2012
Bài viết : 11
Re: Tâm sự của tôi
Buồn buồn
ai cũng phải trải qua thế thôi
:\\m/:
ai cũng phải trải qua thế thôi
:\\m/:
4rumer- Mem cấp 6
- Tham gia : 12/05/2010
Bài viết : 779
Re: Tâm sự của tôi
Bạn nào C5 đây nhỉ, tớ hàng xóm c6 nè
Mưä»ßêñm- Smoderator
- Tham gia : 13/12/2009
Bài viết : 609
Re: Tâm sự của tôi
chắc họ không nói tên đâu. đừng hỏi Ánh ạh.
bichabc6- Mem cấp 3
- Tham gia : 11/06/2011
Bài viết : 156
Re: Tâm sự của tôi
Tớ biết Đinh Thảo thôi =.=
hì..dù sao cũng rất vui vì gặp cậu trên 4room
hì..dù sao cũng rất vui vì gặp cậu trên 4room
Mưä»ßêñm- Smoderator
- Tham gia : 13/12/2009
Bài viết : 609
Re: Tâm sự của tôi
cũng k bít là mất bao lâu vì lúc đấy đang rảnh mà
kuppi_sp- Mem cấp 1
- Tham gia : 18/02/2012
Bài viết : 11
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|