One thing to remmember....
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
One thing to remmember....
Nhớ lại có vài tháng trước đây,mình vẫn là học sinh cấp 3,thế mà giờ đây đã thành sinh viên đại học.Ngày trước đi học chỉ mong sao thi đại học cho nhanh,vì thực sự lúc ấy rất áp lực.Nhớ lắm cái sân học thể dục xanh mát bóng cây,nơi để lại bao kỉ niệm thân thương....về 1 thời học trò nghịch như quỷ,về cả những mối tình học trò ngu ngơ,chân thành mà cũng da diết lắm..Thời gian không chờ đợi ai,nó qua đi để chúng ta biết rằng,sẽ có những khi nhìn về quá khứ chúng ta sẽ phải nuối tiếc trong lòng..Ngày chia tay ai cũng khóc cũng buồn,nhưng,có ngày này mới có nững ngày sau...vài tháng,trong 1 môi trường mới.đủ để thay đổi 1 điều gì đó trong suy nghĩ,thay đổi con người,.nhưng có lẽ chỉ có quá khứ là không có thể thay đổi..vì thế nên sống đẹp nhất trong tưng khoảnh khắc để sau này nó thành những kí ức đẹp nhất mà ta không bao giờ quên được....
Khách vi- Khách viếng thăm
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|