Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tội xấu xí?

Go down

Tội xấu xí? Empty Tội xấu xí?

Bài gửi by net 06/11/11, 01:58 pm

Bước vào cái tuổi 19, cái tuổi đẹp nhất trong đời người với biết bao mộng mơ. Cứ tưởng tôi sẽ được như những người con gái khác.

Được mọi người yêu thương, được làm những điều mình thích. Nhưng có ngờ đâu cái vẻ ngoài không được xinh đẹp của tôi làm cho mọi người ác cảm với tôi hơn là sự yêu thương mà tôi hằng ao ước.

Mỗi lần tôi bước ra đường là mọi người cứ nhìn vào cái bề ngoài của tôi mà mỉa mai. Có người còn đem ra làm trò cười nữa. Có người còn cố ý la hét lớn lên như để cho tôi nghe thấy. Điều đó thật tàn nhẫn! Cho dù tôi có xấu đi chăng nữa dù sao tôi cũng có lòng tự trọng của một đứa con gái mà.

Tôi biết tôi là một người xấu xí nhưng điều tôi mong muốn nhất chỉ là dùng tình cảm chân thành tự đáy lòng để mọi người chấp nhận và đối xử với tôi như những người bình thường khác.Thái độ của mọi người có đôi lúc làm cho tôi thấy sợ hãi và bật khóc.

Tội xấu xí? Fc17b4e8-4ac3-467c-af50-be5d3f627ee1
Tôi yêu cuộc sống này biết chừng nào! Tôi khát khao được yêu thương nhưng các bạn có biết không, mối tình đầu của tôi tràn ngập đau khổ, để lại trong tôi vết thương không bao giờ xóa sạch. Đó là mối tình đơn phương! Vì tôi xấu xí nên phải im lặng.

Chỉ có như vậy tôi mới giữ được cái còn sót lại là tình bạn. Bây giờ tôi khao khát được làm những việc làm đơn giản mà cuộc đời sinh viên phải trải qua. Nhưng mỗi khi muốn ra ngoài, một cảm giác nặng nề lại tràn vào, đè nặng tôi giống như cực hình vậy. Tôi như bị mọi người dạt ra bên lề của xã hội!

Không có gì cả.Tôi vô dụng quá phải không? Có nhiều lúc tôi sợ ba mẹ tôi buồn nên lấy hết can đảm bước ra ngoài đi đây đi đó nhưng kết quả vẫn như vậy. Vẫn thái độ đó, vẫn câu nói đó dập tắt cả hi vọng của tôi. Những người khi gặp tôi đều hét lên như sợ tôi không nghe thấy: "Trời ơi xấu gì mà xấu dữ vậy!"

Tôi sợ đến nỗi mỗi khi ra ngoài là phải mang khẩu trang cho khỏi phải nghe những câu nói đó. Nhưng khi mang khẩu trang thì người ta nói là: "Tại xấu quá che lại cho bớt xấu".

Bây giờ tôi không biết làm sao nữa. Tôi tự nhốt mình trong nhà không muốn đi đâu cả. Tôi không thể nào trốn trong vỏ ốc suốt đời được. Tôi phải làm sao mới đúng? Tôi bối rối quá!

Theo Tiểu Mai/Mực tím
net
net
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết