Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

đại họcccccccccc

Go down

đại họcccccccccc Empty đại họcccccccccc

Bài gửi by thunguyen92 22/10/11, 12:28 pm

Cô chủ nhiệm!! lâu lắm mới đc nói đến 3 chữ này.hix.lên đại học không bt chủ nhiệm của mình là ai.ngày trước khi còn học cấp 3 nghe cô Hoa nói rất nhiều về cuộc sống sinh viên,về Hà Nội.Bây giờ,khi thực sự phải trải qua mới thấy :Ồ,sao mà đúng thế! Bạn đại học chơi với nhau không vô tư như cấp 3.hình như tất cả đều trở nên ích kỷ hơn rất nhiều.đại hoc,không có ai quan tâm đôn đóc việc học,không còn mấy câu quan tâm,dặn dò.chỉ đơn giản là:giảng viên chỉ là người hướng dẫn còn phần lớn là sinh viên tự tìm hiểu và nếu trượt thì học lại,đóng học phí gấp đôi. nhưng dù sao cô chủ nhiệm vẫn chư nói 1 điều,lên đại học bạn bè dễ xa nhau hơn.từ thân thiết của ngày trước trở thành quen biết xã giao.ngày trước đi học,ngày nào cũng phải nhìn mặt nhau,phải nghe giọng nói đáng ghét của bọn nó,thế mà tối về vẫn nhắn tin.thế mà bây giờ không có thời gian gặp nhau thường xuyên nữa thì cả tháng trời may ra mới nói chuyện được 1 vài câu.ngược đời thật.có 1 số người trong lớp mình sắp quên mặt rồi.cũng may là còn cái ảnh chụp hôm tổng kết lớp 12 để mà xem nếu không thì chắc bây giờ có gặp nhau cũng chẳng nhận ra. :d
ngày trước học cấp 3,cứ ao ước được lên hà nội sống.bây giờ nghĩ lại sao thấy mình ***!hà nội có gì vui đâu chứ! ồn ào,và toàn những thứ đắt lè lưỡi.nói đến lại thấy nhớ nhà quá,kiểu này chắc bỏ học,khăn gói,quả mướp về quê thôi. yêu thế
thunguyen92
thunguyen92
Mem Mới
Mem Mới

Tham gia : 09/10/2011
Bài viết : 6


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết