Con nhớ mẹ
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Con nhớ mẹ
con nhớ mẹ con thường hay bật khóc
nụ cười hiền cũng làm lệ con rơi
xa nhà rồi con vẫn thường hay khóc
chẳng lớn lên mà bé bỏng lạ lùng
con thèm lắm một cái thơm lên trán
lúc tối chiều con mơ giấc mẹ trao
xa nhà rồi con vẫn còn hay khóc
như lúc xưa mẹ chửi mắng con hoài
giờ nơi xa con khóc vì nhiều lắm
một lời thôi làm đau đớn lòng con
chỉ có mẹ giờ đây con mong nhớ
nơi chở che nơi chắp cánh đời con
con yêu mẹ yêu nhiều yêu nhiều lắm
ước được về con sẽ gọi mẹ yêu
bài này được viết bởi trần thị ngát
lớp abc11 khoa 2008-2011
nụ cười hiền cũng làm lệ con rơi
xa nhà rồi con vẫn thường hay khóc
chẳng lớn lên mà bé bỏng lạ lùng
con thèm lắm một cái thơm lên trán
lúc tối chiều con mơ giấc mẹ trao
xa nhà rồi con vẫn còn hay khóc
như lúc xưa mẹ chửi mắng con hoài
giờ nơi xa con khóc vì nhiều lắm
một lời thôi làm đau đớn lòng con
chỉ có mẹ giờ đây con mong nhớ
nơi chở che nơi chắp cánh đời con
con yêu mẹ yêu nhiều yêu nhiều lắm
ước được về con sẽ gọi mẹ yêu
bài này được viết bởi trần thị ngát
lớp abc11 khoa 2008-2011
Được sửa bởi Mưä»ßêñm ngày 21/10/11, 06:29 pm; sửa lần 2. (Reason for editing : Tiêu đề nên viết tiếng Việt có dấu)
chimanhc11_kykys2- Mem cấp 3
- Tham gia : 21/09/2011
Bài viết : 115
Re: Con nhớ mẹ
ngát ơi cho chị xl nhé
đừng im lặng như thế chứ
hix
đừng im lặng như thế chứ
hix
chimanhc11_kykys2- Mem cấp 3
- Tham gia : 21/09/2011
Bài viết : 115
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|