Mất niềm đam mê
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Mất niềm đam mê
Quả đúng thật, khi mìnhđam mê 1 cái gì đó mìnhcũng sẽ giỏi cái đó, em cũng mê môn Toán lắm, em ngày nào cũng chuyên tâm vào nó, nó đã cướp đi niềm đam mêcủa môn Anh, và đã bắtđầu chán học môn Anh,dần dần, làm cũng chẳng được 1 bài anh nào, nhưng kì thi tuyển sinh cũng đến, thi thì 3 môn Toán Văn Anh,nhưng tới giờ Anh thì be bét thế này, thời gian thì sắp hết, giờ còn cáchnào để khôi phục lại môn Anh của em kô?
V.ï.ç- Mem cấp 5
- Tham gia : 28/06/2011
Bài viết : 663
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|