Ngày thứ 3
+2
dechec9
vit..detc4
6 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngày thứ 3
Anh à
Sao anh ko nhớ e thế
Sao anh ko nhắn tin, gọi điện
Sao ko hỏi em hết mệt chưa
Sao ko tới thăm em
Sao ko hỏi em bao giờ lên hn
Sao ko nói mún gặp em
SAo ko nói là vẫn rất yêu ....?
Tại Sao Thế ((:
Sao anh ko nhớ e thế
Sao anh ko nhắn tin, gọi điện
Sao ko hỏi em hết mệt chưa
Sao ko tới thăm em
Sao ko hỏi em bao giờ lên hn
Sao ko nói mún gặp em
SAo ko nói là vẫn rất yêu ....?
Tại Sao Thế ((:
vit..detc4- Mem cấp 4
- Tham gia : 06/03/2011
Bài viết : 340
Re: Ngày thứ 3
E ah ! A nhớ e !vit..detc4 đã viết:Anh à
Sao anh ko nhớ e thế
Sao anh ko nhắn tin, gọi điện
Sao ko hỏi em hết mệt chưa
Sao ko tới thăm em
Sao ko hỏi em bao giờ lên hn
Sao ko nói mún gặp em
SAo ko nói là vẫn rất yêu ....?
Tại Sao Thế ((:
E ah ! A ko bít số của e !
E ah ! E còn mệt ko !
E ah ! A đang rất bận !
E ah ! Khi nào e lên với a ?
E ah ! A rất mún gặp e !
E ah ! A đang rất yêu ... !
Chỉ vì " A ko bít e ! " ;p
dechec9- Mem cấp 4
- Tham gia : 07/12/2009
Bài viết : 311
Re: Ngày thứ 3
Ko nhớ bởi vì anh luôn ở bên cạnh em. Ko gọi là bởi vì hết tiền. Ko hỏi em hết mệt chưa bởi vì anh luôn cầu chúc em khoẻ. Ko tới thăm em vì anh bị gãy chân. Ko hỏi em bao giờ lên hn vì lên hn làm gì vì Anh ở chỗ khác mà. Anh ko muốn gặp em bởi vì anh ko muốn em nhìn bộ dạng đáng thương của anh. Ko nói... Bởi vì. Ko gặp, ko gọi điện thoại được thì nói iu e kiểu gì?
Re: Ngày thứ 3
boyanchoipro đã viết:Ko nhớ bởi vì anh luôn ở bên cạnh em. Ko gọi là bởi vì hết tiền. Ko hỏi em hết mệt chưa bởi vì anh luôn cầu chúc em khoẻ. Ko tới thăm em vì anh bị gãy chân. Ko hỏi em bao giờ lên hn vì lên hn làm gì vì Anh ở chỗ khác mà. Anh ko muốn gặp em bởi vì anh ko muốn em nhìn bộ dạng đáng thương của anh. Ko nói... Bởi vì. Ko gặp, ko gọi điện thoại được thì nói iu e kiểu gì?
Chú Minh cũng hài gớn nhề :aa :aa :aa
Rïç- Smoderator
- Tham gia : 02/10/2010
Bài viết : 841
Re: Ngày thứ 3
sao lại ko có kiểu:
a ko nhớ e vì e có biết anh đang thế nào đâu ( đang rất nhớ e đó)
ko gọi điện cho e bới vì Sim a chưa trả cước trả sau nên nó cắt 1 chiều.
ko hỏi xem e có mệt ko bởi vì Sim a có liên lạc đc đâu.
ko hỏi e bh lên hn bởi vì a ko còn ở đó, vì a đang ở 1 nới xa ( rất xa )
cũng muốn gặp lắm nhưng ko biết nên hẹn ở chỗ nào cả
và cái câu nói đấy e còn nhớ ko vậy a ko biết nói lời đắng cay a vẫn yêu e tha thiết
a ko nhớ e vì e có biết anh đang thế nào đâu ( đang rất nhớ e đó)
ko gọi điện cho e bới vì Sim a chưa trả cước trả sau nên nó cắt 1 chiều.
ko hỏi xem e có mệt ko bởi vì Sim a có liên lạc đc đâu.
ko hỏi e bh lên hn bởi vì a ko còn ở đó, vì a đang ở 1 nới xa ( rất xa )
cũng muốn gặp lắm nhưng ko biết nên hẹn ở chỗ nào cả
và cái câu nói đấy e còn nhớ ko vậy a ko biết nói lời đắng cay a vẫn yêu e tha thiết
Re: Ngày thứ 3
chú khen đểu anh đấy hảRïç đã viết:boyanchoipro đã viết:Ko nhớ bởi vì anh luôn ở bên cạnh em. Ko gọi là bởi vì hết tiền. Ko hỏi em hết mệt chưa bởi vì anh luôn cầu chúc em khoẻ. Ko tới thăm em vì anh bị gãy chân. Ko hỏi em bao giờ lên hn vì lên hn làm gì vì Anh ở chỗ khác mà. Anh ko muốn gặp em bởi vì anh ko muốn em nhìn bộ dạng đáng thương của anh. Ko nói... Bởi vì. Ko gặp, ko gọi điện thoại được thì nói iu e kiểu gì?
Chú Minh cũng hài gớn nhề :aa :aa :aa
Similar topics
» TRượt ĐH CĐ nv1 Đỗ Ngay NV2,3 CĐSP Toán, Tiểu Học xét ngay phiếu điểm khối A B C D
» Muonlinevn.com - Đỉnh Cao Đẳng Cấp-Alpha test ngày 17/04/2011-open chính thức ngày 30/04/2011
» Ngày thứ 2
» Kẹo cao su ngày xưa rất quý!!!
» Mr. Đàm: 'Ai chê nhà tôi chỗ nào tôi đập ngay chỗ đó'
» Muonlinevn.com - Đỉnh Cao Đẳng Cấp-Alpha test ngày 17/04/2011-open chính thức ngày 30/04/2011
» Ngày thứ 2
» Kẹo cao su ngày xưa rất quý!!!
» Mr. Đàm: 'Ai chê nhà tôi chỗ nào tôi đập ngay chỗ đó'
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|