Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ngày thứ 2

3 posters

Go down

Ngày thứ 2 Empty Ngày thứ 2

Bài gửi by vit..detc4 01/06/11, 11:38 pm

Vịt hôm nay cách anh 140kay
1 ngày mệt mỏi đến với vịt anh ạ vì cái cảm giác tự do trong vịt ko còn lại chút nào và vịt nhận ra rằng" vịt rất nhớ anh"
Chiều nay em bị sốt phát ban người em cứ mê mệt cầm điện thoại và muốn nhắn tin với anh rất muốn đó
Em cũng ko hiểu sao cứ lúc ốm người đầu tiên em nghĩ tới là anh và đó chính là lý do bình cảm xúc "tự do" kia lai hết nhanh như thế ((:
Em viết tin nhắn sau đó lại ko dám gửi em biết mình đang tự dối lòng mình nhưng đó là những gì mà em đã chọn em nên chấp nhận nó đúng ko anh, anh hãy cho em thời gian để quên anh để tâp dần với cuộc sống thiếu anh được ko bối rối
vịt mệt rồi chúc anh ngủ ngon tình yêu của em /-showlove
vit..detc4
vit..detc4
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 06/03/2011
Bài viết : 340


Về Đầu Trang Go down

Ngày thứ 2 Empty Re: Ngày thứ 2

Bài gửi by Mr.TC 01/06/11, 11:40 pm

tem tem, xa ng yêu mà mấy ai vui.
cau này e nghe ở trong diện thoại của mẹ em :d
Mr.TC
Mr.TC
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 16/04/2011
Bài viết : 193


http://NDBoiz.com

Về Đầu Trang Go down

Ngày thứ 2 Empty Re: Ngày thứ 2

Bài gửi by 4rumer 01/06/11, 11:43 pm

:! lại iêu à :d
4rumer
4rumer
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 12/05/2010
Bài viết : 779


Về Đầu Trang Go down

Ngày thứ 2 Empty Re: Ngày thứ 2

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết