Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Con trai đáng ghét

3 posters

Go down

Con trai đáng ghét Empty Con trai đáng ghét

Bài gửi by net 16/05/11, 09:24 pm

Có một tên con trai đáng ghét, cứ suốt ngày chọc bạn tức điên lên. Bạn thấy ghét hắn, chỉ muốn hắn biến đi.

Nhưng đôi khi bạn thấy nhớ quá nét mặt ung dung, bình thản nhưng cũng đầy thách thức của hắn, nhớ cái nét ngông nghênh khi hắn thay điểm 5 Toán bẳng cả hàng 10 đỏ chói, nhớ cả nét mặt tươi rói khi hắn làm mọi người cười hay cả vẻ trầm tư lặng lẽ đứng một mình ngoài hành lang ngân nga bản nhạc yêu thích.

Bạn đang phân vân không rõ mình có “để ý” hắn hay không nhưng cũng băn khoăn trước thái độ của hắn. Vậy thì ta thử giải mã trái tim hắn nhé.

@ Mới quen biết nhau, và bạn chẳng hề xem hắn là bạn, hạn chế tối đa nói chuyện với hắn nhưng hắn lại cố ý chọc ghẹo, gán ghép bạn với những tên con trai khác – bất kì ai mà bạn nói chuyện hơi nhiều nhiều.

Trái tin hắn nói: Chẳng hiểu sao tớ thấy khuôn mặt lạnh như tiền của cậu rất…ấn tượng.Tớ ngồi gần cậu như thế mà cậu chẳng (thèm) nói với tớ câu nào. Tớ lại thấy hơi...nóng máu khi cậu cứ cười cười nói nói với thằng Huy, thằng Quân nên tớ…Hihi, thôi thông cảm nhé.

Bạn hãy vui vẻ mà (cố) cười đi nào, đừng để người khác nghĩ bạn là người khó chịu. Chọc thì chỉ là chọc mà thôi, có gì mà tức, cứ chọc lại hắn cho…vui cả làng.

@ Bạn bắt hắn gọi là “chị”, hắn không chịu, gọi bạn là “má mì”, rồi liên tục dò hỏi “bố mì” của hắn là ai. Khổ !!!

Trái tim hắn lên tiếng: Híc! Đây là một sự cố ngoài ý muốn. Vì tớ “lỡ” nhìn cậu hơi lâu, lại bị bọn thằng Huy, thằng Quân cạnh khóe nên tớ đành nói rằng trông cậu rất giống….mẹ tớ, nhìn cậu tớ bỗng muốn làm thơ về…mẹ.Thông cảm đi, má mì.

Hic! Đúng là tức thật nhưng…tự nhiêm có người gọi như thế cũng vui chứ sao. Sao bạn không thủ biến cả khu…ổ gà thành một đại gia đình…hạnh phúc.

@ Bạn cho người bạn cùng lớp mượn vở, chờ hoài không thấy trả, hóa ra vở trong tay hắn.

Trái tim hắn phân bua: Tớ cũng muốn chép bài mà. Với lại, tớ cũng muốn kiểm tra thử xem trong tập cậu có lỡ…viết tên thẳng nhóc nào hay là có ..tên tớ.

Đành cười chứ biết làm sao bi giờ. Hắn cũng có vẻ quan tâm bạn đấy chứ nhỉ?

@ Bạn và hắn cãi nhau một trận kinh hoàng trong lớp (thật ra là bạn nói còn hắn không phản ứng) chỉ vì những lí do lung tung, đại khái là không hợp tính nhau. Hắn xin lỗi bạn nhưng bạn không chịu và cả hai cùng im lặng, có lẽ định “bo xì” luôn.

Trái tim hắn tranh luận: Tớ cảm thấy cậu quan tâm quá đến những chuyện không đâu, chọc ghẹo chỉ cho vui thôi, ảnh hưởng đến ai mà cậu làm ầm lên, tớ chưa bao giờ xin lỗi ai, nhưng tớ đã làm với cậu rồi vậy mà…tùy cậu quyết định thôi.

Thôi nào, hạ hỏa đi. Bạn bè cả mà, phải không nào? Sao bạn cứ quan tâm đến những chuyện linh tinh thế nhỉ. Hắn có tiếm năng là một người bạn tốt đấy, đừng bỏ lỡ.

@ Bạn cùng mấy cô nàng khác bê vào trong lớp cả đống thuyết…bói toán và có âm mưu lưu truyền thứ văn hóa….vớ vẩn này. Hắn ngay lập tức sáng tác ra một bài vè chế giễu các-cô-nàng-ham-bói.

Trái tim hắn lí giải: Thật tình là tớ không hề muốn thấy mấy thứ sách nhảm nhí đó và càng không muốn các cậu xao nhãng việc học. Không biết là sách bói có nói điểm kiểm tra tụt dần là do các cậu quá quan tâm đến mấy chuyện linh tinh không?

Rõ ràng bạn sai rồi nhé. Dẹp ngay mớ bói toán linh tinh ra khỏi đầu nào, rồi cùng lao vào học tập để cải thiện điểm số thôi.

@ Không biết có phải xui xẻo hay không mà bạn liên tục gặp thất bại trong môn Văn. Trước hết là việc bạn bị “đá” ra khỏi đội tuyển học sinh giỏi Văn - điều mà một con bé như bạn chưa bao giờ (thèm) nghĩ tới, bạn viết báo liên tục nhưng chẳng được đăng bài nào…Tất cả như đang trêu tức bạn, nhưng hình như vẫn chưa đủ, bài thi học kì của bạn có con 5 to đùng cùng lời phê:”Hành văn kém, dài dòng, lủng củng, kém thẩm mĩ”, trong khi đó, hắn - tên dốt đặc văn chương lại chiễm chệ con 6. Bạn sốc, thật sự sốc và hắn liên tục trêu tức bạn bằng cách khoe khoang con số 6 của mình. Thậm chí, hắn còn nói đầy tự hào rằng cách viết văn ngắn gọn, súc tích(thật ra là chẳng biết viết gì nữa) cuối cùng cũng được đánh giá đúng cách…vân vân và vân vân…Điều duy nhất bạn có thể làm lúc đó là cô cười gượng gạo vì lòng tự tôn vốn có, thật ra bạn chỉ muốn khóc lên thật to mà thôi

Trái tim hắn nói: cậu trách tớ lắm à? Um, đúng là tớ quá đáng, nhưng thật sự nhìn thấy vẻ mặt muốn khóc của cậu, tớ thấy khó chịu lắm, điểm số lúc này chẳng còn ý nghĩa gì, tớ nghĩ nếu trêu tức cậu thì cậu sẽ không khóc, không khóc thì không buồn, không buồn thì học tốt hơn mà, đúng không?

Bạn thấy sao nào? Hắn không tốt hoàn thiện, hay làm bạn tức điên lên, nhưng hắn rất quan tâm đến bạn đấy. Đừng cố gắng phá vỡ rào cản này, hãy là cô bạn luôn hiểu hắn nhé.
muctim
net
net
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808


Về Đầu Trang Go down

Con trai đáng ghét Empty Re: Con trai đáng ghét

Bài gửi by trần hà 17/05/11, 12:44 am

Mình tiền mãn teen rồi, hết tuổi mộng mơ mấy chuyện tình cảm gà bông rồi.hic.đau khổ
trần hà
trần hà
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475


Về Đầu Trang Go down

Con trai đáng ghét Empty Re: Con trai đáng ghét

Bài gửi by boyanchoipro 17/05/11, 05:27 am

Hay đấy. Nhưng có vẻ đáng ghét thật
boyanchoipro
boyanchoipro
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 29/10/2010
Bài viết : 833


Http://lovesuju-vn.forum-vn.net

Về Đầu Trang Go down

Con trai đáng ghét Empty Re: Con trai đáng ghét

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết