Ước mơ trở thành bác sỹ của cô học trò nhỏ
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ước mơ trở thành bác sỹ của cô học trò nhỏ
Trong lễ kỉ niệm 70 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và Tuyên dương chỉ huy đội giỏi của Hội đồng đội tỉnh Nam Định có rất nhiều học sinh tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng các em luôn nỗ lực vươn lên học giỏi giành nhiều thành tích trong học tập cũng như công tác đội. Một trong những tấm gương sáng đó là em Nguyễn Thị Tuyết Mai, học sinh lớp 8A trường THCS Hải Trung, huyện Hải Hậu.
Tuổi thơ của Mai thiếu vắng sự chăm sóc của người cha khi em vừa lên 3 và em trai mới được 16 tháng tuổi. Gánh nặng mưu sinh với bao vất vả cực nhọc đè nặng lên đôi vai người mẹ. Hoàn cảnh gia đình càng gặp nhiều khó khăn hơn khi 2 chị em Mai cắp sách đến trường. Thương mẹ, thương cho số phận của 2 chị em mồ côi, Mai đã lấy đó là động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Những khó khăn dường như luôn thử thách ý chí phấn đấu của cô trò nhỏ, Năm 2010, sau 1 lần đi khám ở bệnh viện, bác sỹ phát hiện em bị bệnh tim bẩm sinh. Mẹ Mai gần như tuyệt vọng, động viên con mà chị lại cố giấu nước mắt để con yên tâm học tập. Khi không biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con thì người mẹ tình cờ xem được chương trình mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em” trên VTV, gia đình em đã làm hồ sơ gửi đi với hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với Tuyết Mai. Biết em bị bệnh, gia đình, nhà trường, hội đồng đội, huyện đoàn Hải Hậu đã tổ chức cuộc vận động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ em được 2 triệu đồng. Cuối năm 2010, ca phẫu thuật mổ tim cho Mai thành công, và sức khoẻ của em đang dần hồi phục. Giờ đây, Mai lại có thể vui đùa cùng các bạn, được tiếp tục đến trường và tham gia vào các hoạt động đội. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà Nguyễn Thị Tuyết Mai còn có năng khiếu vẽ tranh, những bức tranh của em có gam màu tươi sáng tràn đầy niềm tin và hy vọng. Cho chúng tôi xem bức tranh em vẽ: hình ảnh một cô bác sỹ đang chữa bệnh cho em bé. Mai chia sẻ: ước mơ của em sau này là trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho mẹ và trẻ em nghèo. Từ khi cắp sách đến trường đến nay, 8 năm liên tục là học sinh giỏi, lại vừa được nhận học bổng từ chương trình “Thắp sáng ước mơ”, dẫu vẫn biết còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng bên cạnh Mai luôn có mẹ, em trai và những người thân yêu, bạn bè, thầy cô đã và đang quan tâm, giúp đỡ để em có thêm niềm tin, vững bước trên con đường tri thức thực hiện ước mơ tốt đẹp của mình./.
Tuổi thơ của Mai thiếu vắng sự chăm sóc của người cha khi em vừa lên 3 và em trai mới được 16 tháng tuổi. Gánh nặng mưu sinh với bao vất vả cực nhọc đè nặng lên đôi vai người mẹ. Hoàn cảnh gia đình càng gặp nhiều khó khăn hơn khi 2 chị em Mai cắp sách đến trường. Thương mẹ, thương cho số phận của 2 chị em mồ côi, Mai đã lấy đó là động lực để vươn lên trong học tập và rèn luyện.
Những khó khăn dường như luôn thử thách ý chí phấn đấu của cô trò nhỏ, Năm 2010, sau 1 lần đi khám ở bệnh viện, bác sỹ phát hiện em bị bệnh tim bẩm sinh. Mẹ Mai gần như tuyệt vọng, động viên con mà chị lại cố giấu nước mắt để con yên tâm học tập. Khi không biết lấy đâu ra tiền để chữa bệnh cho con thì người mẹ tình cờ xem được chương trình mổ tim nhân đạo “Trái tim cho em” trên VTV, gia đình em đã làm hồ sơ gửi đi với hy vọng điều kỳ diệu sẽ đến với Tuyết Mai. Biết em bị bệnh, gia đình, nhà trường, hội đồng đội, huyện đoàn Hải Hậu đã tổ chức cuộc vận động quyên góp, ủng hộ giúp đỡ em được 2 triệu đồng. Cuối năm 2010, ca phẫu thuật mổ tim cho Mai thành công, và sức khoẻ của em đang dần hồi phục. Giờ đây, Mai lại có thể vui đùa cùng các bạn, được tiếp tục đến trường và tham gia vào các hoạt động đội. Không chỉ chăm ngoan, học giỏi mà Nguyễn Thị Tuyết Mai còn có năng khiếu vẽ tranh, những bức tranh của em có gam màu tươi sáng tràn đầy niềm tin và hy vọng. Cho chúng tôi xem bức tranh em vẽ: hình ảnh một cô bác sỹ đang chữa bệnh cho em bé. Mai chia sẻ: ước mơ của em sau này là trở thành bác sỹ để chữa bệnh cho mẹ và trẻ em nghèo. Từ khi cắp sách đến trường đến nay, 8 năm liên tục là học sinh giỏi, lại vừa được nhận học bổng từ chương trình “Thắp sáng ước mơ”, dẫu vẫn biết còn nhiều khó khăn ở phía trước, nhưng bên cạnh Mai luôn có mẹ, em trai và những người thân yêu, bạn bè, thầy cô đã và đang quan tâm, giúp đỡ để em có thêm niềm tin, vững bước trên con đường tri thức thực hiện ước mơ tốt đẹp của mình./.
HaiHau.vn
net- Mem cấp 6
- Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808
Re: Ước mơ trở thành bác sỹ của cô học trò nhỏ
chúc e đạt được mơ ước của mình
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
Similar topics
» Đại học Duy Tân trở thành thành viên của Hiệp hội Phát triển nhân lực logistics Việt Nam
» Cách Luyện Lăng 3 Vị Bộ 10 Thành pro tỉ lệ thành công cao trong game vo lam 2 Mới Nhất
» Cơ hội trở thành Phát thanh viên tiếng Việt của Đài NHK Nhật Bản
» ĐH Duy Tân Vinh danh SV đạt Thành tích cao tại Sea Games 32 và Tuyên dương Thanh niên Tiên tiến
» Cấm tè bậy ở Hà Thành
» Cách Luyện Lăng 3 Vị Bộ 10 Thành pro tỉ lệ thành công cao trong game vo lam 2 Mới Nhất
» Cơ hội trở thành Phát thanh viên tiếng Việt của Đài NHK Nhật Bản
» ĐH Duy Tân Vinh danh SV đạt Thành tích cao tại Sea Games 32 và Tuyên dương Thanh niên Tiên tiến
» Cấm tè bậy ở Hà Thành
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|