Đố vui tý nhờ
2 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Đố vui tý nhờ
Một con sâu muốn qua sông, nhưng trên sông không có tàu bè, cầu phao j cả. Làm sao để nó sang sông được nhỉ?
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Đố vui tý nhờ
Hehe - đơn giản quá!
1. Cứ đứng đợi, đợi,... đợi...đợi nữa...đợi mãi! Đến khi sâu hóa thành kén ---> thành bướm rồi bay sang!
2. Đứng ra chỗ nào chim có thể nhìn thấy... hoặc cắn vào chân con chim, nó sẽ quắp mang sang bờ bên kia!
1. Cứ đứng đợi, đợi,... đợi...đợi nữa...đợi mãi! Đến khi sâu hóa thành kén ---> thành bướm rồi bay sang!
2. Đứng ra chỗ nào chim có thể nhìn thấy... hoặc cắn vào chân con chim, nó sẽ quắp mang sang bờ bên kia!
Re: Đố vui tý nhờ
Trả lời 1 : Không được chấp nhận, vì không có sự hỗ trợ của con ngườimaiquang đã viết:tốt nhất là bạn mang nó wa sông. kô thì tự nó sẽ bơi wa sông, nếu nó biết bơi
Trả lời 2 : Chưa nghe thấy sâu bơi bao giờ
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Đố vui tý nhờ
sao nhìu người bảo mình lên Google search thế ko bít! Không bít Google có tuyển người ko nhỉ?
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Đố vui tý nhờ
Ờ, tức là suy bụng ta ra bụng người chứ j? Sao đi guốc trong bụng ng khác hay sao mà biết rõ quá vậy?
Re: Đố vui tý nhờ
Uh, giầy nào cũng đc. Mà thôi, hỏi khí không phải, thế đã chui vào rồi thì ra làm sao đc nhỉ?
kekeke - đau bụng quá!
kekeke - đau bụng quá!
Re: Đố vui tý nhờ
Chui vào lúc nào nhỉ? Sáng nay ai đó ăn j vậy? Liệu có phải đang mắc bệnh hoang tưởng không?
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Đố vui tý nhờ
Vào từ đêm qua thì phải, lúc mình uống say nên ko để ý. Sáng nay nó đã ra ga rồi. May thật!
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|