1 năm rồi.....
+5
leducanh1992_nd
Quỳnh Siêu Nhân
Mưä»ßêñm
4rumer
trần hà
9 posters
Hải Hậu A :: TRƯỜNG LỚP :: Viết Về HHA
Trang 1 trong tổng số 1 trang
1 năm rồi.....
Ờ, nhanh thật đấy. Vậy mà cũng gần 1 năm xa trường rồi. Bằng giờ này năm ngoái, lớp mình cũng đang hồi hộp, lo lắng làm hồ sơ như các bạn lớp 12 năm nay. Mình thu rất nhiều tiền, viết hồ sơ cho nhiều người nữa chứ! Vui thật. Lúc đó đã tưởng tượng rất nhiều, rằng xa trường rồi có vui như còn đi học ko, rồi có còn nhớ nhau ko??? Nhiều lắm. Thấm thoát đã gần 1 năm, nhưng tất cả những gì của 1 năm trước vẫn nhưu mi71 ngày hôm qua vậy.
Nhớ thật nhiều ngày chia tay, ai đó chở mình đi xe đạp vòng quanh trường, nhớ bài hát "truyền thống" của lớp, mà gần như ai cũng thuộc, nhớ ngày 8/3 thật ý nghĩa và hạnh phúc mà con trai làm cho con gái, nhớ lúc đi xe ra khỏi trường, gặp thầy Thiện mà mình ko chào dc thầy cho tròn câu... Nhớ lắm!
Một năm rồi, biết bao thay đổi. mình vẫn giữ sơ đồ lớpmình, biết đâu 10,20 năm nữa, lớp mình hẹn nhau về trường, ngồi vào trong lớp cũ và nghe thầy Nam giảng về đk cần-đk đủ? . Khi đó mình sẽ ko phải chí chóe cãi nhau, giành chỗ.hìhì
Mình sẽ lại viết giấy cho nhau trong lớp, nói chuyện với nhau bằng giấy nhé. Sẽ lại lén lấy quả gạo đem vào lớp cho bông bay khắp lớp, lại len lén quay xuống "mày quay dc chưa?", lại đi bán ghế kiếm tiền mua đồ ăn cho cả lớp,......
Chúc lớp mình mãi bên nhau như 1 năm trước...
Chúc ai năm nay thi lại sẽ đạt dc ước mơ...
Chúc các bạn lớp 12 năm nay thi thật tốt nhé...
Nhớ thật nhiều ngày chia tay, ai đó chở mình đi xe đạp vòng quanh trường, nhớ bài hát "truyền thống" của lớp, mà gần như ai cũng thuộc, nhớ ngày 8/3 thật ý nghĩa và hạnh phúc mà con trai làm cho con gái, nhớ lúc đi xe ra khỏi trường, gặp thầy Thiện mà mình ko chào dc thầy cho tròn câu... Nhớ lắm!
Một năm rồi, biết bao thay đổi. mình vẫn giữ sơ đồ lớpmình, biết đâu 10,20 năm nữa, lớp mình hẹn nhau về trường, ngồi vào trong lớp cũ và nghe thầy Nam giảng về đk cần-đk đủ? . Khi đó mình sẽ ko phải chí chóe cãi nhau, giành chỗ.hìhì
Mình sẽ lại viết giấy cho nhau trong lớp, nói chuyện với nhau bằng giấy nhé. Sẽ lại lén lấy quả gạo đem vào lớp cho bông bay khắp lớp, lại len lén quay xuống "mày quay dc chưa?", lại đi bán ghế kiếm tiền mua đồ ăn cho cả lớp,......
Chúc lớp mình mãi bên nhau như 1 năm trước...
Chúc ai năm nay thi lại sẽ đạt dc ước mơ...
Chúc các bạn lớp 12 năm nay thi thật tốt nhé...
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
Re: 1 năm rồi.....
he he
bọn mềnh cũng hay bán thùng nước cuối năm để ri nhậu :d
bọn mềnh cũng hay bán thùng nước cuối năm để ri nhậu :d
Mưä»ßêñm- Smoderator
- Tham gia : 13/12/2009
Bài viết : 609
Re: 1 năm rồi.....
NGHE XÚC ĐỘNG QUÁ!! QUẢ THẬT TUỔI HỌC TRÒ ĐỂ LẠI CHO CHÚNG TA BAOO KỈ NIỆM!!CỨ NGHĨ VỀ THẦY CÔ BẠN BÈ TRƯỜNG LỚP LÀ MÌNH THẤY CÓ NHỮNG GIỌT NƯỚC MẮT NẶN NỒNG NƠI GHÒ MÁ!NHỚ SAO NHỮNG LÚC KHÔNG THUỘC BÀI,NHỚ SAO BÀN GHẾ THÂN THƯƠNG.....TẤT CẢ NHƯ ĐANG VẪY GỌI TA...NHƯNG LÀM SAO TA CÓ THỂ QUAY TRỞ LẠI NHỪNG ẤY!!
CÓ NGƯỜI HỎI NẾU CÓ 1 ĐIỀU ƯỚC BẠN SẼ WOWCS GÌ?\
NẾU TÔI CÓ 1 ĐIỀU ƯƠC TÔI SẼ ƯỚC SAO THOIWF GIAN SẼ QUAY TRỞ LẠI ĐỂ TA ĐƯỢC QUAY LẠI NHỮNG NGÀY HỌC TRÒ TRONG TRẮNG HỒN NHIÊN...
CÓ NGƯỜI HỎI NẾU CÓ 1 ĐIỀU ƯỚC BẠN SẼ WOWCS GÌ?\
NẾU TÔI CÓ 1 ĐIỀU ƯƠC TÔI SẼ ƯỚC SAO THOIWF GIAN SẼ QUAY TRỞ LẠI ĐỂ TA ĐƯỢC QUAY LẠI NHỮNG NGÀY HỌC TRÒ TRONG TRẮNG HỒN NHIÊN...
leducanh1992_nd- Mem cấp 2
- Tham gia : 22/05/2011
Bài viết : 28
Re: 1 năm rồi.....
Hờ hờ. Lão Ánh này. Chém vừa thui. Tui thấy từ năm lớp 10 đến giờ các bố bán đc mỗi...2 cái .
Re: 1 năm rồi.....
chả biết mấy ông đó.2 cái gì ko biết?
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
Re: 1 năm rồi.....
lớp trưởng không biết vụ này àtrần hà đã viết:chả biết mấy ông đó.2 cái gì ko biết?
chán thế :d
Re: 1 năm rồi.....
ko phải ghế, vì ghế bán dc nhhieu62 lắm.cái gì?bình nước à?
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
Re: 1 năm rồi.....
Sax. Các bác gà mờ quá. Bán...bình nước chứ còn gì. Bác kia bán đc 4 cái cơ àk. Lãi to òy còn gì. x-)
Re: 1 năm rồi.....
haha.ko bằng vụ năm lớp 11, phải đi trực tuần, dọn dẹp vệ sinh lớp cho bọn lớp 12 thi tốt nghiệp. Thu dc ko biết bao nhiêu chiến lợi phẩm. Phải gần nửa năm học ko cần mua phấn, rồi thì đủ thứ nữa.
trần hà- Mem cấp 5
- Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475
Hải Hậu A :: TRƯỜNG LỚP :: Viết Về HHA
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|