Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Dòng sông có khúc...

4 posters

Go down

Dòng sông có khúc... Empty Dòng sông có khúc...

Bài gửi by trần hà 05/04/11, 05:51 pm



Cuộc sống này...ngộ thật, sao ko cho con người dc sống bình yên nhỉ? Cứ cho lên voi, xuống dog mãi.hic. Mình là người ko có tham vọng lớn, nên mình chỉ thích cs bình thường, tà tà thôi. Có người nói, như thế thì mình ko bao giờ tiến bộ dc.uh, cũng đúng. Mình hay hài lòng với những gì mình có, chẳng bao giờ thích bon chen làm gì. Mệt người, rồi bị người ta chèn lại bị mất ít mỡ. Phí lắm!.
Kể ra thì mình như thế cũng ko tốt lắm. Mà cũng ko phải lo, cs tự khắc xô đẩy mình thôi! Bắt buộc mình rồi cũng phải xô bồ, chạy đua với thời gian...Đang xếp hàng muc đồ chẳng hạn, tự nhiên có thằng chen lên trước thì tự khắc mình phải...đá nó ra, chả lẽ để bị chèn ép mãi à?
Nói vui thôi, chứ mọi người phải hiểu ko tham vọng ở đây ko có nghĩa là ko có tính cầu tiến, mà là mình ko muốn lúc nào cũng đòi hỏi mình phải thành thế này, thế kia...Để mất đi sự vô tư hàng ngày, mà thay vào đó lúc nào cũng đăm đăm nghĩ xem mình phải đạt được cái nay bằng cách nào. Mình chả dại. Mình học theo đúng năng lực của mình, chẳng cố ép làm gì. Mình sống theo đúng tính mình, chẳng gượng ép làm gì. Mình yêu theo đúng con tim mình. Ko cần tính toán, ko lo ngày mai ra sao...
Dòng sông có lúc...Con người có lúc này, lúc kia. Có lên thì cũng phải có xuống. Ý người sao bằng ý trời dc? Chống lại ý trời có ngày bị...Thiên lôi xử. Thôi thì trời bảo ta sao, ta sống vậy đi. Tham vọng làm gì nhiều, mệt lắm!
Nghe chừng tư tưởng "phản động" lắm hả?hehe. Tùy mỗi người thôi. Mỗi người có suy nghĩ riêng, cs riêng, người yêu riêng, quần áo riêng,... Túm váy lại là...riêng!.Tại đang rảnh rỗi (do cúp học) nên viết mấy lời tâm sự thôi.
CHÚC MỌI NGƯỜI LUÔN VUI NHÉ!
trần hà
trần hà
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 26/10/2010
Bài viết : 475


Về Đầu Trang Go down

Dòng sông có khúc... Empty Re: Dòng sông có khúc...

Bài gửi by net 05/04/11, 07:36 pm

/-li có vẻ tâm trạng, cuộc sống mà. phải sống và chiến đấu nhé
net
net
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 05/05/2010
Bài viết : 808


Về Đầu Trang Go down

Dòng sông có khúc... Empty Re: Dòng sông có khúc...

Bài gửi by quyphuong 05/04/11, 07:50 pm

cuộc sông là phải bon chen xô bồ,không thế thì chán lắm :d :d :d ;d
quyphuong
quyphuong
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 11/11/2010
Bài viết : 93


Về Đầu Trang Go down

Dòng sông có khúc... Empty Re: Dòng sông có khúc...

Bài gửi by VVIP 06/04/11, 08:48 am

cố lên em
VVIP
VVIP
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 08/11/2010
Bài viết : 469


http://c40710.hnsv.com

Về Đầu Trang Go down

Dòng sông có khúc... Empty Re: Dòng sông có khúc...

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết