Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hãy hát lên

5 posters

Go down

Hãy hát lên Empty Hãy hát lên

Bài gửi by boy_ABC10 29/03/11, 08:23 pm





Được sửa bởi boy_ABC10 ngày 31/12/12, 10:35 am; sửa lần 3.
boy_ABC10
boy_ABC10
Mem cấp 2
Mem cấp 2

Tham gia : 08/10/2010
Bài viết : 42


Về Đầu Trang Go down

Hãy hát lên Empty Re: Hãy hát lên

Bài gửi by C.k 29/03/11, 10:43 pm

Đóng dấu. Phịch ^^!
bạn ơi.
trước tớ cũng tặng bài này cho người yêu.
và đc câu trả lời lại là.
Cám ơn anh rất nhiều.
Và có ý nghĩa hơn là năm sau bài này chính là anh hát chứ ko phải là Phan Đinh Tùng. e yêu anh nhiều lắm :X.
C.k
C.k
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 21/03/2011
Bài viết : 151


Về Đầu Trang Go down

Hãy hát lên Empty Re: Hãy hát lên

Bài gửi by boy_ABC10 30/03/11, 10:42 am

hihihi...tớ nào đâu biết nhưng đã gửi rùi biết làm sao được...huhuhu
chắc phải luyện hát thui ...để năm sau còn hát chứ nhỉ,,,,, ((: ((:
boy_ABC10
boy_ABC10
Mem cấp 2
Mem cấp 2

Tham gia : 08/10/2010
Bài viết : 42


Về Đầu Trang Go down

Hãy hát lên Empty Re: Hãy hát lên

Bài gửi by C.k 30/03/11, 12:31 pm

ừm. Tớ thì ko đc hát nữa.
Hiền bỏ tớ rồi khóc rồi nè
C.k
C.k
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 21/03/2011
Bài viết : 151


Về Đầu Trang Go down

Hãy hát lên Empty Re: Hãy hát lên

Bài gửi by quochoi285 30/03/11, 12:42 pm

CÒN ĐANG HỌC CẤP 3 MÀ YÊU ĐƯƠNG LĂNG NHĂNG GI CHÚ MÀY! CHÚ TÂM VÀO HỌC HÀNH ĐI. LÚC HOC XONG LÊN ĐẠI HỌC THA HỒ MÀ YÊU. CHỈ SỢ CHÚ MÀY LÊN ĐÓ KO ĐỦ SỨC THUI
quochoi285
quochoi285
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 04/03/2011
Bài viết : 167


Về Đầu Trang Go down

Hãy hát lên Empty Re: Hãy hát lên

Bài gửi by C.k 30/03/11, 04:08 pm

oái. Anh ko biết tình yêu học sinh là đẹp nhất à.(Nhưng lại buồn nhất)
thằng trẻ con âần nhà e mới học lớp 6 mà yêu lâu rồi cười ngoác miệng
C.k
C.k
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 21/03/2011
Bài viết : 151


Về Đầu Trang Go down

Hãy hát lên Empty Re: Hãy hát lên

Bài gửi by boy_ABC10 30/03/11, 06:48 pm

Lên đh yêu cũng hơi khó đó bạn...
Tình yêu đến lúc nào làm sao ta biết được chứ...
Ta nên yêu bằng cả con tim
nhưng tình yêu phải trong sáng đó nha...
boy_ABC10
boy_ABC10
Mem cấp 2
Mem cấp 2

Tham gia : 08/10/2010
Bài viết : 42


Về Đầu Trang Go down

Hãy hát lên Empty Re: Hãy hát lên

Bài gửi by blue_star_10_10_92 30/03/11, 09:28 pm

quochoi285 đã viết:CÒN ĐANG HỌC CẤP 3 MÀ YÊU ĐƯƠNG LĂNG NHĂNG GI CHÚ MÀY! CHÚ TÂM VÀO HỌC HÀNH ĐI. LÚC HOC XONG LÊN ĐẠI HỌC THA HỒ MÀ YÊU. CHỈ SỢ CHÚ MÀY LÊN ĐÓ KO ĐỦ SỨC THUI
anh nói đúng đấy. nói chung là đang học cấp 3 thì chỉ nên dừng lại ở mức độ quý mến nhau thôi. chứ yêu thì chẳng có gì để đảm bảo cả.
blue_star_10_10_92
blue_star_10_10_92
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289


Về Đầu Trang Go down

Hãy hát lên Empty Re: Hãy hát lên

Bài gửi by Rïç 30/03/11, 10:23 pm

Mấy anh chị nó cứ như trong sách ýk.
Nhưng trên thực tế thì đa số là yêu vào thời cấp 3 ;p
Rïç
Rïç
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 02/10/2010
Bài viết : 841


Về Đầu Trang Go down

Hãy hát lên Empty Re: Hãy hát lên

Bài gửi by C.k 30/03/11, 11:39 pm

tình yêu thời cấp 3 là đẹp nhất.
nhưng lại là chuyện khó sử nhất.
tại vì khi yêu thật là đẹp.
còn khi bỏ lại là đau khổ nhất.
hầu như đấy là tình yeu đầu tiên của chúng ta.
khi bỏ nhau thì đau khổ.
C.k
C.k
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 21/03/2011
Bài viết : 151


Về Đầu Trang Go down

Hãy hát lên Empty Re: Hãy hát lên

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang


 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết