Sự mệt mỏi của con tim ???
+5
cold_blood
dechec9
hehe_hjhj
Silent Raindrop
thangkhodoicho1nguoi
9 posters
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Sự mệt mỏi của con tim ???
First topic message reminder :
Đã có ai phải chờ đợi 1 tình yêu chưa ?
Chờ đợi 1 người mà người ấy không hề để ý đến tình cảm của mình chưa ?
Cứ chờ đợi cánh cửa trái tim đó rộng mở với mình .
Ngày ngày mình vẫn đợi chờ trong niềm hi vọng rằng một sớm mai khi tỉnh dậy mình biết được rằng người ấy đã chấp nhận tình cảm của mình . Mình sẽ vui biết dương nào .
Nhưng khi mà tình yêu chỉ xuất phát từ 1 phía thì sự quan tâm của mình tới họ chỉ là 1 sự làm phiền làm cho họ thấy khó chịu .
Nhiều lúc t cảm thấy mệt mỏi , không phải là sự mệt mỏi về thể xác mà là sự mệt mỏi của con tim .
Nhưng rồi t lại nhớ đến những gì mà t đã trải qua cùng người ấy với biết bao nhiêu là kỉ niệm , biết bao nhiêu la tình cảm t lại dặn lòng mình hãy kiên trì chờ đợi bởi vì trong t đợi chờ là 1 hạnh phúc : "you're the place my life begins and you'll be where it ends " .
Đã có ai phải chờ đợi 1 tình yêu chưa ?
Chờ đợi 1 người mà người ấy không hề để ý đến tình cảm của mình chưa ?
Cứ chờ đợi cánh cửa trái tim đó rộng mở với mình .
Ngày ngày mình vẫn đợi chờ trong niềm hi vọng rằng một sớm mai khi tỉnh dậy mình biết được rằng người ấy đã chấp nhận tình cảm của mình . Mình sẽ vui biết dương nào .
Nhưng khi mà tình yêu chỉ xuất phát từ 1 phía thì sự quan tâm của mình tới họ chỉ là 1 sự làm phiền làm cho họ thấy khó chịu .
Nhiều lúc t cảm thấy mệt mỏi , không phải là sự mệt mỏi về thể xác mà là sự mệt mỏi của con tim .
Nhưng rồi t lại nhớ đến những gì mà t đã trải qua cùng người ấy với biết bao nhiêu là kỉ niệm , biết bao nhiêu la tình cảm t lại dặn lòng mình hãy kiên trì chờ đợi bởi vì trong t đợi chờ là 1 hạnh phúc : "you're the place my life begins and you'll be where it ends " .
thangkhodoicho1nguoi- Mem cấp 1
- Tham gia : 10/10/2010
Bài viết : 18
Re: Sự mệt mỏi của con tim ???
Quỳnh Siêu Nhân đã viết:Chị tưởng chém là nghề của Bách kuteo
Em rửa tay gác kiếm rồi...bây h em không chém nữa .Mà chuyển sang làm nghề dự báo thời tiết,xem chỗ nào có gió & bão để mà né.
Rïç- Smoderator
- Tham gia : 02/10/2010
Bài viết : 841
Trang 2 trong tổng số 2 trang • 1, 2
Trang 2 trong tổng số 2 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|