Kỷ niệm năm cuối HHa sống trong tôi
4 posters
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Kỷ niệm năm cuối HHa sống trong tôi
khi ta học chỉ là nơi ta học
khj ta dy?mới thấy nhớ trường nhiều
khj ta dy?mới thấy nhớ trường nhiều
NgocDo_C9_Kut3- Mem cấp 2
- Tham gia : 26/08/2010
Bài viết : 30
Re: Kỷ niệm năm cuối HHa sống trong tôi
tuổi học trò trong sáng và đáng yêu thật, họ nghĩ gì viết đó, còn khi là sinh viên, có lúc phải bon chen, phải vượt qua bạn bè…tất cả, đó là một thế giới khác.
test- Developer Team
- Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760
Re: Kỷ niệm năm cuối HHa sống trong tôi
đúng rồi, khi học cấp 3, ta vẫn còn mơ mộng nhiều lắm. khi cánh cửa đại học mở ra cũng là lúc ta phải học cách sống thực tế hơn, đôi khi là tàn nhẫn hơn nữa...
blue_star_10_10_92- Mem cấp 4
- Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289
Re: Kỷ niệm năm cuối HHa sống trong tôi
bố mẹ không chăm sóc chiều chuộng
phải tự chăm sóc bản thân mình
Giấc mơ màu hồng vào đại học hình như không phải màu hồng
Đó chính là nơi bạn phải trưởng thành
phải tự chăm sóc bản thân mình
Giấc mơ màu hồng vào đại học hình như không phải màu hồng
Đó chính là nơi bạn phải trưởng thành
Hiepsi_Anhsang- Smoderator
- Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719
Similar topics
» Hy vọng và niềm hạnh phúc trong cuộc sống.
» Niềm say mê và kiến thức Toán học sẽ là lợi thế trong cuộc sống
» Sóng -Xuân Quỳnh
» Tôi đã được cứu sống bằng một nụ cười
» Niêm khúc cuối ^^
» Niềm say mê và kiến thức Toán học sẽ là lợi thế trong cuộc sống
» Sóng -Xuân Quỳnh
» Tôi đã được cứu sống bằng một nụ cười
» Niêm khúc cuối ^^
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|