cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
4 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
mây vui vẻ bay trên đỉnh núi,núi dịu dàng lắng nghe những câu chuyện mà mây quan sát được…
ngày ngày cứ nhẹ nhàng trôi qua như thế với núi và mây…
<IMG alt="">
và..k biết từ bao giờ núi đã trở thành bạn thân của
mây… còn mây là cả thế giới của núi, là tâm hồn, là nhịp đập của trái
tim núi…
<IMG alt="">
núi dần nhận ra mình đã yêu mây và k thể sống thiếu
mây, nhưng núi vẫn k thể thổ lộ tình cảm của mình..vì núi sợ mây chỉ
coi núi là bạn ..và nếu nói ra “biết đâu mình sẽ mất núi”…
vì thế núi vẫn lặng im nằm đó nghe mấy kể chuyện và ngắm nhì mây…hết ngày này qua ngày khác…
cho tới 1 ngày….
-núi, núi ơi -giọng nói của mây yếu ớt thoảng quai núi, ào ào cùng với tiếng gió
- mây mây ơi…bạn có sao k?.............. gió thổi mạnh và bất ngờ quá núi chẳng thấy gì cả…
Không thấy mây trả lời núi mở choàng mắt..
mây ..mây ơi – núi gọi vọng vang 4 phương trời
mây..mây..mây ơi…-giọng nói của núi thều thào yếu ớt..
núi nhận ra mây đã bị gió cuốn đi…
núi đau đớn…nước mắt núi ngày một nhiều hơn,… đôi mắt
núi héo úa 1 màu vàng…mùa thu đến với núi quá nhanh…núi giận mình hèn
nhát, k dám nói lời yêu mây.. giờ mây đã đi…núi vẫn hi vọng,hi vọng 1
ngày mây sẽ quay trở về bên núi….
“núi ak, từ nay mình sẽ là đôi mắt của cậu nhé,mình
sẽ giúp cậu quan sat mọi thứ và như thế thì chúng ta sẽ mãi ở bên
nhau”…. Vì mây đã hứa như thế mà…núi sẽ đợi….nhất định sẽ đợi mây quay
về!
*
**********************
*
Mây đang ở nơi xa…
“núi ak, mình nhớ cậu quá”
K có núi, nụ cười của mây cũng vụt tắt…sự trống trải và cô đơn bao trùm trái tim mây…..
“mây nhớ núi lắm,k có núi mây chẳng thấy gì cả, mây
còn sống được bao lâu nữa?...khi k có núi ở bên … núi…mình yêu cậu! hãy
đợi mình… nhất định mình sẽ quay về….”
Hơi thở của mây yếu dần… mây k cảm thấy gì nữa…
- cố lên …1 chút nữa thôi..tôi nhìn thấy ngọn núi đó rồi…- 1 giọng nói lạ văng vẳng bên tai mây
“mình đang mơ ?????”
- k! cố lên! Tôi là gió, tui sẽ giúp bạn, đưa bạn về với ng pạn yêu…
“cảm ơn…”
Mây ngất đi
- mây, mây ơi…..- 1 giọng nói thật ấm áp và quen thuộc…
- uh..uhm….um….- mây từ từ mở mắt, mây thấy thật ấm áp..
núi …là núi…. Mây ôm lây núi và khóc..
- núi..mình nhớ cậu quá…
núi nhẹ nhàng ôm lây mây, rối nâng mây lên đỉnh và ngắm nhìn….
- mây…
- gì cơ núi?
- Mây hãy đi tìm hạnh phúc của mình đi…
- Núi nói gì vậy???
- Đi tìm hạnh phúc của mình đi… mây k thể ở bên núi mãi được…..đi đi….
- Núi..mây…
- gặp được mây thế này núi đã rất vui rồi..
- mây k hiểu…
- đi đi – núi gắt lên…và nước mắt núi tuôn rơi
- núi..núi k cần mây nữa ak?.. núi tìm được tình yêu của mình rồi sao? – dòng lệ mây cũng tuôn rơi
- k! ngôk! Mình...yêu cậu
- mình cũng vậy….
mây và núi gục xuống pên nhau....
- vậy tại sao?...- mây thều thào
- mây ak! Nghe núi đi!..! mây nhìn này, thời gian đã
làm cho núi gài đi.. núi k càn đủ sức chăm sóc, che chở cho may… hãy
hiểu cho núi…
mây ôm chặt lấy núi ….
- đừng nói nữa….mình sẽ k đi đâu hết! mây yêu núi!
vừa dứt lưòi, mây hoá thành những bông tuyết đậu lại trên đỉnh núi
mãi bên nhau
pebin_xx94- Mem cấp 3
- Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 192
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
mây biến thành tuyết để ở bên núi?nhưng Tuyết lạnh lắm,nó làm lạnh cả núi nữa....và khi nắng lên Tuyết sẽ tan mất thôi.cuối cùng Mây và Núi vẫn phải xa nhau đấy thôi!vậy tại sao......??????????
badboy- Mem cấp 2
- Tham gia : 08/12/2009
Bài viết : 20
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
đó có thể gọi là t/y k? khi ngta y nhau chỉ cần đc ở bên nhau thế thôy! họ hi sinh tất cả! tuyết tan nhưng tình yêu của mây và núi thì sẽ mãi sống với thời gian! tuyết chưa chắc đã lạnh! giống như "với thế giới bạn chỉ là 1 ng nhưng đối vs ai đó bạn là cả thế giới" vs núi đó là ấm áp thì sao?
pebin_xx94- Mem cấp 3
- Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 192
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
lạnh ư kái lạnh đó là kái lạnh dời thường kòn đây là biểu tượng của bên nhau, núi rồi sẽ mất tuyết vì tuyết có thể tan chảy nhưng cho đến khi đó thì tuyết và núi vẫn ở bên nhau,
cartysayruou- Mem cấp 1
- Tham gia : 01/01/2010
Bài viết : 11
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
cuối cùng thì Mây và Núi vẫn xa nhau..thật là đau buồn.vậy tại sao 2 người ko chia tay sớm,sao Mây đã đi rồi sao còn quay về làm gì nữa?yêu nhau sao cứ nhất thiết phải ở bên nhau???
badboy- Mem cấp 2
- Tham gia : 08/12/2009
Bài viết : 20
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
t/y là như thế! k thể nói xa là xa! đôi khi họ thà chết để giữ trọn tình yêu của mình! mỗi ng chỉ pải chết 1 mình! mây k trở về thì cả 2 sẽ chết trong đau khổ ...và nhớ nhung....họ sẽ k pik đc t/y của nhau! chết pên nhau....đó là hp
pebin_xx94- Mem cấp 3
- Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 192
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
mọi thứ thật là mong manh quá!yêu nhau đấy mà vẫn phải xa nhau..
Buồn!
Buồn!
badboy- Mem cấp 2
- Tham gia : 08/12/2009
Bài viết : 20
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
umk....sự việc có thể hiểu theo tâm trạng của mình...bin và khìn nghĩ đó là có hậu nhưng badboy lại nghĩ k có hậu! tâm trạng có thể làm cho ng ta hỉu theo hướng # đúng k? chia ly k pải là kêt thuk...bin tin thế! mọi việc đều có lí do! t/y của bạn sẽ là vĩnh cửu nếu bạn lun giữ gìn trong tim...có thể coi nó như 1 kỉ niệm đẹp mà cs mang cho pạn
pebin_xx94- Mem cấp 3
- Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 192
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
uhm..có lẽ Badboy đã nhìn mọi cái quá sơ sài...cảm tính quá!
badboy- Mem cấp 2
- Tham gia : 08/12/2009
Bài viết : 20
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
k pải thế! mà badboy đang có tâm sự! đúng k naz?
pebin_xx94- Mem cấp 3
- Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 192
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
Có 1 câu rất hay: Đừng bao giờ thấy buồn khi mình yêu 1 ng, mà người đó không yêu mình, hãy vui vì ít ra mình biết: mình yêu ng đó nhiều như thế nào..
nutuongcuop_hienthuc- Mem cấp 3
- Tham gia : 07/12/2009
Bài viết : 143
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
vui ư?lạc quan quá nhỉ?ai cũng cố làm như thế cả nhưng đau lắm đấy nha........
badboy- Mem cấp 2
- Tham gia : 08/12/2009
Bài viết : 20
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
umk...đau lắm...! nhưng hãy biến nối đau đó thành kỉ niệm! hãy để nó tồn tại trong bạn mãi mãi ..vì pạn là ng trọng tình nhưng đừng để nó lấn át tâm hồn trong sáng, đa cảm của bạn! bin tin bạn sẽ làm đc
pebin_xx94- Mem cấp 3
- Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 192
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
Câu này trước đây rất đúng với mình còn bây giờ thì không.nutuongcuop_hienthuc đã viết:Có 1 câu rất hay: Đừng bao giờ thấy buồn khi mình yêu 1 ng, mà người đó không yêu mình, hãy vui vì ít ra mình biết: mình yêu ng đó nhiều như thế nào..
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: cổ tik núi và mây!_by bin+khìn
Các Bác nói có vẻ như kinh nghiệm đấy người... Bái phục.
Khách vi- Khách viếng thăm
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|