Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng

3 posters

Go down

Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng Empty Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng

Bài gửi by Admin 04/05/10, 12:59 am

Nguồn:Kênh 14

“Mình sợ rằng sẽ mất hết bạn bè, tình yêu và cả những ký ức đẹp đẽ của cái tuổi học trò. Cái thời cấp ba thật đáng nhớ bao nhiêu. Nhưng khi nghĩ lại rằng chỉ còn một thời gian ngắn nữa thôi, mọi chuyện sẽ chấm dứt..." Căng thẳng với việc học
Thời gian hiện tại, các bạn học sinh lớp 12 đang rất bận rộn với những buổi học tại trường. Không chỉ thế, nhiều bạn còn phải cố học thêm tại các trung tâm luyện thi đại học, các buổi túc trực ở nhà chờ đợi gia sư… Bây giờ chẳng có gì quan trọng bằng việc chăm chỉ, dùi mài kinh sử chuẩn bị lên đường ứng thí.
Để tìm hiểu rõ hơn về lịch học của các bạn học sinh lớp 12 hiện nay, một bạn tên Nguyễn Lệ Trinh học sinh trường THPT NTN cho biết thời gian bắt đầu học tại trường của khối 12 là từ 7h30 cho đến 19h tối. Được chia ra thành hai ca sáng và chiều, trung bình mỗi ngày tại trường phải học từ 11 đến 12 tiết, chưa kể phụ đạo, ngoại khoá. Nhiều bạn ở lớp cũng bắt đầu gấp rút thuê gia sư, rồi có bạn đã đăng ký tham gia các “lò luyện” cấp tốc từ đầu tháng, nên căn bản mà nói mọi người phải dúi mặt vào mớ sách vỡ suốt 13, 14 tiếng đồng hồ suốt mấy tháng trời.

Học là quan trọng, nhưng đừng bao giờ đặt áp lực nhiều quá vào nó.
Dù căng thẳng thế, nhưng mọi người đều rất cố gắng để hy vọng có được kết quả tốt nhất cho mình. Tuy nhiên, nếu học một cách không khoa học có thể làm sức khoẻ của bạn suy nhược, thiếu tập trung và cả cận thị đấy.
Tôi lo cho tương lai
Nếu thi đậu thì tương lai của mình sẽ như thế nào? Nếu thi trượt thì tương lai của tôi sẽ trở thành ra sao?

Bạn đang dự tính điều gì cho tương lai...
Đây chính là lúc mà các bạn học sinh 12 cần phải biết mình cần gì, và phải biết mình phải có gì để chuẩn bị bước vào cánh cổng tương lai của bản thân mình sau này. Nhiều bạn nói rằng các bạn ấy rất sợ khi nghĩ đến hai chữ “tương lai”, vì không biết nó sẽ thế nào...
Thay vì giành thời gian suy nghĩ mông lung, vậy tại sao các bạn không biết cố gắng chăm chỉ học tập. Sẽ chẳng quá trễ để bản thân cố gắng từ ngay bây giờ. Nếu bạn nào nghĩ rằng cứ việc bỏ xuôi để tương lai từ từ trôi đến thì đó sẽ là một sai lầm to lớn. Kết quả thu được chỉ là một tương lai mờ mịt và con đường cực kỳ khó khăn lẫn chông gai.
Tôi chẳng muốn chia tay
Ký ức đẹp đẽ, đầy mộng mơ của tuổi áo trắng sẽ kết thúc rất nhanh chóng đấy các bạn 12. Có bạn nào đã cảm thấy lo lắng khi nhắc đến đó chưa?
Sẽ không còn gặp gỡ bạn bè, thầy cô…
Sẽ không được chào cờ vào mỗi sáng thứ hai…
Sẽ không còn được thầy cô nhắc nhở, la mắng bởi những trò quậy phá tinh nghịch mà đáng yêu…
Sẽ không còn được ăn vụng trong giờ học...
Và sẽ không còn rất nhiều thứ… Mà đó đều là những tình cảm, những kỷ niệm quý báu của thời học sinh.
Nhắc đến, đã có không biết bao nhiêu bạn rất lo lắng.

Suốt 12 năm cắp sách đến trường, hầu như ai ai cũng đã quen với cái nếp sống hồn nhiên mà năng động của tuổi học trò. Liệu sau này khi chia tay mái trường, chia tay bạn bè, thầy cô để trở thành những người lớn thì liệu nó có đáng buồn và sợ hãi hay không?
Bạn nào đang chuẩn bị cho mình những cuốn lưu bút, những dòng tự bạch thì đều là những bạn đang rất sợ điều đó xảy ra. Chính vì thế mà mọi người mới muốn giữ lại chút gì đó mà sau này cũng có thể nhớ lại rằng mình từng trải qua cái thời áo trắng kinh khôi, xách cặp đến trường hằng ngày.

Và lúc chia tay chỉ đếm từng ngày...
Và tôi lo cho tình yêu
Tình yêu tuổi học trò luôn là tình yêu đẹp. Vì những suy nghĩ ngây thơ, những hành động đáng yêu và cũng có chút bồng bột mà nó luôn là mối tình đẹp nhất của mỗi người.
Nhiều bạn học lớp 12 bây giờ trong tình trạng như đang ngồi trong chảo dầu. Cứ lo lắng không biết lỡ đậu đại học rồi thì không biết hai đứa mình sẽ ra sao. Rồi chẳng biết nếu anh ấy hoặc cô ấy lên phố rồi thì liệu hai đứa có còn khắng khiết hơn nữa hay không… Ôi nhiều chuyện khiến các đôi các cặp học trò của chúng ta phải nháo nhào lên mỗi ngày.
Thậm chí có cặp còn cãi nhau ỏm tỏi, cứ gặp là gây, cứ thấy là cãi, mà cốt lõi cũng là vấn đề chọn trường. Cô nàng thì thích được học chung trường với chàng, còn chàng lại thích cô nàng học trường mà mình thích, nên những trận cãi vã cứ không ngừng nghĩ.

Một bước ngoặc mới cho tương lai thì đôi khi tình yêu cũng phải thay đổi để thích nghi.
Đúng là thật khó khăn cho các cặp nếu nói hai tiếng “xa nhau” sau khi tốt nghiệp. Nhưng cũng đừng vì quá lo lắng mà có những quyết định sai lầm cho tương lai của mình sau này các bạn nhá.
Admin
Admin
Founder
Founder

Tham gia : 17/08/2009
Bài viết : 763


https://haihaua.forummotion.com/

Về Đầu Trang Go down

Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng Empty Re: Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng

Bài gửi by vodanh 04/05/10, 08:34 am

ăn chơi - ngủ nghỉ học đi!
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng Empty Re: Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng

Bài gửi by Khách vi 04/05/10, 01:23 pm

Hay!... tớ ủng hộ quan điểm đó....nhưng vẫn phải hết mình không phí thời cấp 3 thật đẹp đó....chúc các bạn thi tốt trong kì thi TN và ĐH sắp tới nhé..hiiiiiiiiiiiiii
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng Empty Re: Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng

Bài gửi by vodanh 10/05/10, 07:54 pm

Cái j còn lại sau khi thời gian trôi đi, thì cần ju lại, Ko phải cái đó thì bỏ qua cũng tốt!
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng Empty Re: Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng

Bài gửi by diepphan90 11/05/10, 10:33 pm

vodanh đã viết:Cái j còn lại sau khi thời gian trôi đi, thì cần ju lại, Ko phải cái đó thì bỏ qua cũng tốt!
Khó hỉu quá :y2: :y2: :y2: :y2: :y2: :y33: :y33:
diepphan90
diepphan90
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 08/12/2009
Bài viết : 212


Về Đầu Trang Go down

Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng Empty Re: Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng

Bài gửi by vodanh 13/05/10, 03:32 pm

Chỉ có cách cố mà hiểu em ạ!
vodanh
vodanh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 10/12/2009
Bài viết : 345


http://vietteltelecom.vn

Về Đầu Trang Go down

Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng Empty Re: Những điều Học sinh lớp 12 đang... lo lắng

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết