Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt

3 posters

Go down

Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Empty Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt

Bài gửi by chauhuyen 21/10/23, 11:54 am

[size=32]Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt[/size]
Anh trai làm phụ hồ té từ trên cao xuống không qua khỏi. Ít tháng sau, người cha phát hiện bị ung thư giai đoạn cuối cũng không cứu được.
Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Base64-1697214828584727952626
Thi xong tốt nghiệp THPT, Khánh My xin vào dọn dẹp buồng phòng cho khu du lịch tranh thủ kiếm tiền trang trải việc học - Ảnh: TẤN LỰC
 
Trong ngôi nhà chỉ còn lại ba người phụ nữ ấy, Hoàng Thị Khánh My trở thành điểm tựa của người mẹ bệnh tật cùng bà nội già yếu. Cô tân sinh viên ngành ngôn ngữ Hàn Quốc (Trường ĐH Duy Tân) ấy như đốm sáng hy vọng thắp lên niềm tin giữa cuộc đời u tối.
 
Mình vẫn tiếp tục làm thêm để phụ mẹ trang trải chuyện học hành, càng phải mạnh mẽ hơn và học thật tốt mới có thể làm chỗ dựa cho mẹ và bà.
 
HOÀNG THỊ KHÁNH MY
Ngút ngàn nỗi đau
Giữa trưa. Hàng xóm chỉ đường đến ngôi nhà nhìn ra cánh đồng ven sông Trường Giang của bà Võ Thị Hoa (51 tuổi) tại thôn Tây Giang trên vùng cát trắng Bình Sa, huyện Thăng Bình (Quảng Nam). Ngôi nhà đá tổ ong cũ thấp lè tè bao quanh bốn bề tre, chuối.
 
Bà Hoa ngồi bên khung cửa sổ đã mục, mắt hướng lên những tờ giấy khen học sinh giỏi của Khánh My dán đầy vách tường, mắt buồn rười rượi.
 
Ngôi nhà nhỏ yên ấm ấy bỗng xao xác vào một buổi trưa hè 2021. Bà Hoa nhớ khi ấy hai vợ chồng đang dở tay trồng mấy luống khoai lang trên đồi cát. Tin báo cậu con trai lớn bị té giàn giáo đang cấp cứu tại Đà Nẵng khiến họ như rụng rời.
 
Thấy cảnh cha mẹ vất vả, cậu con trai lớn Hoàng Tấn Lễ bấm bụng rời giảng đường đi làm phụ hồ phụ cha mẹ. Bà Hoa quệt nước mắt, chỉ ra ngọn dừa trước sân bảo "người làm cùng nói nó ngã từ khoảng cao như đó". Sau 20 ngày nằm viện, Lễ ra đi.
 
Nhắc đứa cháu vắn số, bà nội Liên Thị Trữ (87 tuổi) rưng rưng: "Tội thằng cháu trắng trẻo, đẹp trai, cao lớn, cha mẹ còn chưa kịp nhờ đỡ được ngày nào!". Cụ Trữ kéo tà áo lau nước mắt, bảo mình tuổi gần đất xa trời còn phải chịu cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh.
 
Nỗi đau ấy chưa kịp nguôi ngoai, bi kịch khác lại ập đến với gia đình. Vài lần cảm ruột đau quặn thắt nhưng ông Hoàng Đình Văn - cha Khánh My - nghĩ chắc do ăn uống thiếu thốn nên vậy chứ không lui tới bác sĩ vì sợ tốn kém. Đến một ngày bụng đau không chịu nổi, ông phải đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ báo bị ung thư ruột giai đoạn cuối.
 
Vài tháng ngắn ngủi từ lúc phát bệnh, những cơn đau dữ dội đã đưa ông đi theo con trai lớn. Nỗi đau chất chồng, bà Hoa quỵ ngã, không ít lần muốn chấm dứt cuộc đời đi theo chồng con. May còn con bé My học giỏi, chịu thương chịu khó đã gieo hạt mầm hy vọng cho ngôi nhà đầy nước mắt.
 
Ngoài giờ lên lớp lao đi kiếm tiền
Ngày Khánh My nhập học, bà Hoa bán đi tài sản duy nhất là con bò đực được 14 triệu đồng, gom hết tất cả cho con lận lưng ra phố. Con bò mới nuôi được hơn nửa năm, mua từ nguồn vốn vay ưu đãi 10 triệu đồng của Hội Phụ nữ.
 
Nhìn cái chuồng bò trống trơn bên chuồng heo vắng lặng sau trận dịch tả, người mẹ nghèo không dám nghĩ tiếp chặng đường đại học phía trước của con gái. Lúc chồng nhập viện, bà Hoa cắn răng vay vốn hộ nghèo 50 triệu đồng chạy chữa.
 
Dù biết mang bệnh ung thư coi như đã cầm chắc án tử, nhưng tình nghĩa vợ chồng bà sao đành lòng làm ngơ. Nay ông đi rồi, khoản nợ càng trĩu nặng trên đôi vai bà mỗi lúc như gầy hơn.
 
Nhà còn ruộng lúa và mấy luống khoai lang nhưng gần đây bà đau bệnh liên miên nên bà Hoa đành nhờ bà con chòm xóm chăm giúp. Bà con chòm xóm ai cũng rõ gia cảnh, mỗi người chia sẻ tí công, giúp bà từ chuyện đồng áng tới sửa sang mái nhà sau mỗi mùa mưa bão.
 
Mái nhà bằng vôi và đá tổ ong làm từ hồi trước giải phóng, mùa bão năm trước gió thổi tung mái nên mới lợp lại bằng tôn. Mà trời miền Trung mùa hè nóng như nung, nhiều đêm bà cháu phải trải chiếu ra hiên tránh nóng.
 
Tranh thủ nhập học, cuối tuần My chạy xe máy 60 cây số về quê phụ mẹ chăm mấy luống khoai. Đôi tay gầy của con gái nay phải cầm cuốc thay cha. Nhiều người cũng ái ngại khi nghĩ đến hành trình đeo đuổi giảng đường của cô bé.
 
Ngay từ lớp 10, tan trường là Khánh My đã đi phụ quán cà phê kiếm tiền trang trải việc học. Những hôm cuối tuần có đám tiệc, cô được người quen kêu đi chạy bàn đám cưới.
 
Hè đến, khi đám bạn với những dự tính rong chơi, My đã xin vào khu du lịch làm dọn dẹp buồng phòng. Hầu như chẳng có công việc đồng áng nào My chưa từng làm: gieo lúa, tưới khoai, chăn bò, cắt cỏ... thấy mẹ làm gì My cũng phụ được. Miễn ở đâu có việc, nơi nào kiếm được đồng tiền lương thiện, cô bé lại lao vào, không sợ khó sợ khổ hay ngại ngần xấu hổ gì.
 
Dù vất vả là thế nhưng kết quả những năm học phổ thông Khánh My luôn đạt học sinh khá giỏi. My bảo mình bỏ sức lao động để kiếm những đồng tiền chân chính thì sao phải ngại. Mỗi ngày phụ bán cà phê, cô bé được chủ trả 100.000 đồng. Hôm nào đi phụ đám cưới sẽ được 200.000 đồng, tháng nào được gọi đi bưng bê vài cái đám cưới là My bảo mừng lắm.
 
"Công việc dọn dẹp buồng phòng mình cũng quen tay rồi, cứ tới hè là đi làm. Từ hôm thi xong tới giờ hơn tháng mình đã kiếm được gần 5 triệu đồng, phụ mẹ góp thêm tiền học" - cô gái khoe với giọng mạnh mẽ rồi mím chặt môi, khóe mắt đã ướt đẫm từ lúc nào.
 
Giảm 70% học phí
Tiếp nhận thông tin về hoàn cảnh của tân sinh viên từ báo Tuổi Trẻ chuyển đến, lãnh đạo Trường ĐH Duy Tân đã quyết định cấp suất học bổng đặc biệt cho Hoàng Thị Khánh My. Trường miễn giảm 70% học phí toàn khóa học cho My.
 
Như vậy, cùng với sự trợ giúp từ trường đại học và suất học bổng Tiếp sức đến trường của bạn đọc báo Tuổi Trẻ, hành trình theo đuổi ước mơ giảng đường của cô gái nhỏ đã phần nào bớt gian nan, nhọc nhằn.
Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Intertitle-02-do-hoa-cac-con-so-nam-2023-new-16958704987841275530314
Đồ họa: SONG UYÊN
 
Tiếp sức 105 tân sinh viên Quảng Nam - Đà Nẵng
Lễ trao học bổng Tiếp sức đến trường 2023 cho tân sinh viên khu vực Quảng Nam - Đà Nẵng sẽ diễn ra ngày 15-10 tại TP Hội An.
 
Chương trình do báo Tuổi Trẻ phối hợp cùng Tỉnh Đoàn Quảng Nam, Thành Đoàn Đà Nẵng, Palm Garden Resort và câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng tổ chức. Tại điểm trao này, sẽ có 105 suất học bổng dành cho tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn của hai địa phương.
 
Đây là điểm trao thứ ba trong chương trình học bổng Tiếp sức đến trường năm 2023 dành cho tân sinh viên thuộc chương trình Vì ngày mai phát triển lần thứ 569 của báo Tuổi Trẻ.
 
Tổng kinh phí chương trình hơn 1,5 tỉ đồng do câu lạc bộ Tiếp sức đến trường Quảng Nam - Đà Nẵng tài trợ.
 
Theo đó, mỗi suất học học bổng trị giá 15 triệu đồng tiền mặt, trong đó có 4 suất đặc biệt trị giá 50 triệu đồng/suốt 4 năm. Ngoài ra, Công ty TNHH Nestlé Việt Nam là nhà tài trợ quà tặng cho tân sinh viên, Quỹ Khuyến học Vinacam - Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacam tài trợ 3 laptop cho tân sinh viên đặc biệt khó khăn còn thiếu thiết bị học tập.
 
Sau điểm trao Quảng Nam - Đà Nẵng, học bổng Tiếp sức đến trường tiếp tục đến với tân sinh viên khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh, thành phía Bắc.
 
Cách đây 18 năm, từ 42 tân sinh viên của Quảng Nam - Đà Nẵng có hoàn cảnh khó khăn đầu tiên được tiếp sức, đến nay câu lạc bộ "Tiếp sức đến trường" Quảng Nam - Đà Nẵng đã tiếp sức cho 2.315 tân sinh viên khó khăn với tổng kinh phí hơn 22 tỉ đồng.
 
Trong năm 2023, học bổng Tiếp sức đến trường tiếp sức hơn 1.200 tân sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước với tổng kinh phí hơn 19 tỉ đồng.
Nguồn: https://tuoitre.vn/hat-mam-hy-vong-giua-ngoi-nha-nhieu-nuoc-mat-20231013233748572.htm
chauhuyen
chauhuyen
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 12/02/2016
Bài viết : 1573


Về Đầu Trang Go down

Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Empty Re: Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt

Bài gửi by oanhoanh2211 22/10/23, 11:52 am

[size=32]Hoạt động tình nguyện hiến máu nhân đạo và khám chữa răng miệng miễn phí của Đại học Duy Tân[/size]



Với tinh thần “Một giọt máu cho đi, một cuộc đời ở lại”, thời gian qua, hàng trăm đơn vị máu của sinh viên Đại học (ĐH) Duy Tân đã kịp chuyển đến các bệnh viện để kịp cứu người.
Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Hien-mau-16952688231361694008055
Những đơn vị máu quý giá của tuổi trẻ Duy Tân vì sự sống của người bệnh
 
Mới đây hoạt động khám chữa răng miệng miễn phí ở vùng sâu, vùng xa cũng được đại học này phát động.
 
Cung cấp hàng trăm đơn vị máu cứu người
Sáng 15-9 tại "Ngày hội Hiến máu nhân đạo" do ĐH Duy Tân tổ chức, đông đảo cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường đã đến đăng ký tham gia hiến máu.
 
Chỉ trong một buổi sáng, hơn 460 đơn vị máu đã được Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế tiếp nhận để cứu chữa người bệnh, đồng thời cũng cung cấp máu cho các bệnh viện từ Quảng Bình tới Quảng Nam.
 
Hằng năm, Bệnh viện Trung ương Huế luôn tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân từ khắp cả nước đến điều trị. Bởi vậy, đơn vị này luôn cần một lượng máu lớn để kịp thời cứu chữa bệnh nhân.
 
Năm 2023 cũng là năm thứ 2, Trung tâm Huyết học Truyền máu - Bệnh viện Trung ương Huế phối hợp cùng Đoàn Thanh niên - ĐH Duy Tân thực hiện "Ngày hội Hiến máu nhân đạo" ngay tại trường.
 
Trung tâm đã có 2 đợt tiếp nhận máu từ ĐH Duy Tân vào năm 2022 với tổng số lượng máu là hơn 600 đơn vị máu và đợt 1 của năm 2023 với hơn 300 đơn vị máu.
 
Trung tâm Huyết học Truyền máu đánh giá rất cao sự phối hợp nhiệt tình, cách thức tổ chức chuyên nghiệp của Trường ĐH Duy Tân cùng tinh thần xung kích, tình nguyện vì cộng đồng của tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên nhà trường.
 
Mỗi năm, ĐH Duy Tân đều tổ chức từ 2 đến 3 đợt hiến máu ngay tại trường. Khi tham gia, giảng viên và sinh viên sẽ được biết nhóm máu của mình, được test nhanh viêm gan B, và được khám sàng lọc sức khỏe miễn phí.
 
Máu được tiếp nhận, sau đó sẽ được chuyển về Trung tâm Huyết học Truyền máu để tiếp tục thực hiện các xét nghiệm để phát hiện chính xác 5 bệnh lây nhiễm qua đường máu gồm viêm gan B, viêm gan C, giang mai, sốt rét và HIV.
 
Nếu mẫu máu nào bị nhiễm bệnh sẽ được phía trung tâm liên hệ với người hiến máu, để tư vấn đi khám cụ thể. Bên cạnh đó, những người tham gia hiến máu còn nhận được giấy chứng nhận và sau này nếu có gặp vấn đề gì cần truyền máu sẽ được bồi hoàn đúng số máu mình đã hiến.
 
Sinh viên Nguyễn Tấn Long, năm 2 ngành Răng - Hàm - Mặt
Đây là lần thứ 5 em tham gia hiến máu. Lần đầu tiên, em hồi hộp và lo lắng lắm, nhưng khi nghĩ đến những người bệnh đang cần tiếp máu thì suy nghĩ kia đã biến mất. Thực ra, việc hiến máu sẽ rất tốt cho bản thân mình bởi lượng máu mới sẽ được sản sinh và cơ thể được thanh lọc máu cũ để khỏe mạnh hơn.
 
Lan tỏa chiến dịch khám chữa răng miệng miễn phí
Cùng với công tác đào tạo, khoa Răng - Hàm - Mặt của ĐH Duy Tân lấy mục tiêu tạo dựng một nền tảng sức khỏe răng miệng cho toàn thể người dân, để họ có thể yên tâm học tập và làm việc.
 
Từ đây, các hoạt động khám chữa răng miệng miễn phí đã và đang được lan tỏa ngay từ trong khuôn viên nhà trường đến những vùng sâu, vùng xa nhất của đất nước.
 
Từ năm ngoái, trong những ngày đầu tháng 8-2022, khoa Răng - Hàm - Mặt cùng Trung tâm thực hành mô phỏng y khoa (MedSIM), ĐH Duy Tân đã tổ chức "Ngày hội sức khỏe răng miệng", thực hiện khám chữa răng miệng cho toàn thể con em, gia đình cán bộ, nhân viên, giảng viên trong toàn trường.
 
Sau quá trình khám chữa ở trường, ngày 26-9-2022, các giảng viên và sinh viên khoa Răng - Hàm - Mặt đã đến với Trường tiểu học Xã Ba (Đông Giang, Quảng Nam) để khám chữa răng miễn phí cho các em học sinh.
 
Tại đây, các giảng viên và sinh viên ĐH Duy Tân đã khám chữa răng miệng cho 285 em học sinh; thực hiện bôi SDF (hoạt chất được dùng trong nha khoa) để dự phòng và ngăn chặn sự tiến triển của sâu răng cho 219 em nhỏ.
 
Ngoài ra, thầy và trò ĐH Duy Tân cũng đã trao tặng 285 phần quà cho các em học sinh và 40 phần quà cho các giáo viên của Trường tiểu học Xã Ba.
Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Rhm-3-1695268910922643133874
Hoạt động khám chữa bệnh tình nguyện tại xã BhaLêê (Quảng Nam) và Làng Hy vọng (Đà Nẵng) tháng 7 và tháng 8-2023
 
Mới đây nhất, trong chiến dịch Khám chữa bệnh miễn phí vào 2 đợt (tháng 7 đến tháng 8-2023), các giảng viên (kiêm bác sĩ) và các bác sĩ trẻ tương lai của ĐH Duy Tân đã tiếp tục đến thăm khám và điều trị răng miễn phí cho đồng bào dân tộc xã BhaLêê (Tây Giang, Quảng Nam) và các cán bộ cùng trẻ em Làng Hy vọng (Đà Nẵng).
 
Trong 2 đợt triển khai chiến dịch, đoàn tình nguyện đã thực hiện các dịch vụ với tổng giá trị gần 500 triệu đồng cùng các phần quà có giá trị vào khoảng 80 triệu đồng.
 
Trong đó có nhiều hoạt động cụ thể như: Khám và tư vấn tình trạng răng miệng cho 914 người; trám 837 răng sâu; lấy cao răng cho 577 người; bôi SDF cho 380 răng sữa sâu ở trẻ nhỏ; nhổ 118 răng sữa; phát thuốc cho 112 người bệnh; tặng 1200 phần quà gồm kem, bàn chải đánh răng, xà phòng rửa tay.
 
Đặc biệt, còn trao tặng 45 phần quà gồm gạo, chăn màn, áo quần cho các hộ gia đình khó khăn tại xã BhaLêê.
Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Rhm-16952691139021183087361
Cán bộ, giảng viên và sinh viên trao quà cho người dân
 
Theo chân các bạn trẻ đến với miền núi cao Tây Giang, nơi người dân bản địa đa phần là người Cơtu, điều kiện vật chất thiếu thốn và cơ sở y tế còn nhiều hạn chế.
 
Hay đến với Làng Hy vọng - nơi gieo mầm cho hàng trăm trẻ mồ côi, khuyết tật... Thấu hiểu những khó khăn và niềm mong mỏi của mọi người, đội ngũ cán bộ, giảng viên và sinh viên ngành Bác sĩ Răng - Hàm - Mặt (ĐH Duy Tân) đã nỗ lực thăm khám, nhổ răng sâu… cho người dân địa phương.
 
Nhờ vào sự đầu tư bài bản về cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại của nhà trường đã giúp cho các chiến dịch diễn ra thuận lợi.
Nguồn: https://tuoitre.vn/hoat-dong-tinh-nguyen-hien-mau-nhan-dao-va-kham-chua-rang-mieng-mien-phi-cua-dh-duy-tan-20230921111822143.htm
oanhoanh2211
oanhoanh2211
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 28/01/2016
Bài viết : 1202


Về Đầu Trang Go down

Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Empty Re: Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt

Bài gửi by tuanh 22/10/23, 12:37 pm

[size=34]ĐH Duy Tân giành giải Nhì, giải Khuyến khích tại SURF 2023 (Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo)[/size]
Sự phát triển nhanh chóng của môi trường kinh tế - xã hội - kỹ thuật cùng những biến đổi của môi trường sống đang trở thành những vấn đề cấp thiết toàn cầu, yêu cầu con người phải tìm ra nhiều giải pháp công nghệ hỗ trợ.
Lựa chọn nội dung liên quan đến cả 2 vấn đề đang rất "nóng" này, 2 dự án khởi nghiệp đến từ Đại học (ĐH) Duy Tân là:
 
"Thiết bị Tường lửa - Firewall" đã xuất sắc được trao giải Nhì; và "Sản xuất sợi nhựa in 3D từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng (Green3D Print)" đã nhận giải Khuyến khích tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo SURF 2023.
 
Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Anh-1-16970280830391694353264
Dự án "Thiết bị Tường lửa - Firewall" của Công ty Giải pháp Acronics, một "startup" của ĐH Duy Tân giành giải Nhì
 
Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo SURF 2023 nằm trong chuỗi các hoạt động của sự kiện Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP.Đà Nẵng - SURF 2023 do Sở Khoa học và Công nghệ TP.Đà Nẵng tổ chức thường niên. Cuộc thi là cơ hội cho các dự án, ý tưởng khởi nghiệp của các "startup" được tỏa sáng và kết nối với các nhà đầu tư để không chỉ dừng lại ở mặt ý tưởng đơn thuần mà sẽ trở thành các dự án tiềm năng, sớm được thương mại hóa trên thị trường. Vòng sơ khảo của cuộc thi diễn ra vào ngày 7.9.2023 với 30 đội thi và 10 dự án xuất sắc nhất đã được lựa chọn để tiếp tục tranh tài tại Vòng chung kết vào ngày 20.9.2023.
 
Trong số 10 dự án tranh tài tại Vòng chung kết, ngoài 3 dự án xuất phát từ một cơ sở giáo dục là ĐH Duy Tân còn lại đều của các doanh nghiệp. 3 dự án vào chung kết của ĐH Duy Tân bao gồm:
 
Dự án "Thiết bị Tường lửa - Firewall" của Công ty Giải pháp Acronics, một công ty khởi nghiệp từ ĐH Duy Tân;
Dự án "Sản xuất sợi nhựa in 3D từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng (Green3D Print)" được thực hiện bởi STEM & Fab labs thuộc ĐH Duy Tân; và
Dự án "Chế tạo các mô hình thực hành kỹ năng trong đào tạo Y khoa" do đội ngũ cán bộ, giảng viên Trường Y - Dược (CMP) thuộc ĐH Duy Tân thực hiện.
Với dự án "Thiết bị Tường lửa - Firewall", Công ty Giải pháp Acronics đã được Ban tổ chức đánh giá rất cao và trao giải Nhì khi tạo ra được một thiết bị An ninh - An toàn mạng mang thương hiệu "Made in VietNam 100%" và có rất nhiều điểm ưu việt như:
 
Làm chủ công nghệ Thiết kế vi mạch, phát triển và tích hợp hệ thống, làm chủ công nghệ lõi (chuyển vị trí từ dưới lên);
Không bị cài mã độc, không bị backdoor (do cố định phần cứng);
Linh động cập nhật, nâng cấp fireware, không tốn chi phí gia hạn bản quyền như các thiết bị tương ứng của nước ngoài.
Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Anh-2-16970280830121555771590
ĐH Duy Tân thuyết trình về dự án tại Cuộc thi Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo SURF 2023
 
Trong bối cảnh an ninh mạng ngày càng phức tạp, việc bảo vệ hệ thống mạng của các tổ chức và doanh nghiệp đã và đang trở thành một nhiệm vụ không thể bỏ qua. Bởi vậy, dự án "Thiết bị Tường lửa - Firewall" ra đời đã thực sự góp phần giải quyết được "bài toán" nan giải này. Dự án đã tạo ra một sản phẩm tường lửa mang tính đột phá trong việc sử dụng các công nghệ tiên tiến như FPGA (Field-Programmable Gate Array) kết hợp bộ vi xử lý ARM (Advanced RISC Machine) để đảm bảo hiệu năng và an toàn mạng tối ưu. Đặc biệt, thiết bị cũng tích hợp chức năng mạng Routing và NAT (Network Address Translation) cùng các tính năng bảo mật nâng cao khác. Từ đó, mang lại kết nối mạng ổn định, cho phép phân tích sâu về lưu lượng mạng đang trong hoạt động, đảm bảo an toàn cho luồng dữ liệu mạng và cả các ứng dụng độc lập của doanh nghiệp.
 
Ngoài ra, sản phẩm cũng được thiết kế để đáp ứng các yêu cầu về hiệu năng và tương thích với những hạ tầng mạng sẵn có. Đã có khách hàng đặt mua và sử dụng sản phẩm "Thiết bị Tường lửa - Firewall" do đội ngũ Công ty Giải pháp Acronics tạo ra và đã có những phản hồi rất tích cực về sự hiệu quả sử dụng, tính bảo mật và chất lượng sản phẩm.
 
Một dự án nữa cũng đến từ ĐH Duy Tân đã nhận được giải Khuyến khích của cuộc thi là dự án "Sản xuất sợi nhựa in 3D từ vỏ chai nhựa đã qua sử dụng (Green3D Print)": được thực hiện bởi STEM & PAB labs của ĐH Duy Tân.
 
Trong bối cảnh có đến 481,6 tỉ chai nhựa PET được dùng mỗi năm, 1 triệu chai nhựa PET dùng mỗi phút và thời gian phân hủy mất đến 450 năm nhưng chỉ có khoảng 15%-25% chai nhựa PET sẽ được tái chế, vấn đề này thật sự sẽ ảnh hưởng rất lớn đến môi trường sống của con người. Do đó, với dự án Green3D Print, nhóm "startup" của ĐH Duy Tân đã tập trung vào việc giảm thiểu rác thải từ chai nhựa và tái chế chúng thành những sản phẩm hữu ích, thân thiện với môi trường.
 
 
Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Anh-3-bia-16970280830518044424
Dự án Green3D Print của STEM và Fab labs, DTU giành giải Khuyến khích tại cuộc thi
 
Cụ thể, nhóm startup đã đưa ra ý tưởng tái sử dụng các chai nhựa đã qua sử dụng để tạo ra các sợi nhựa cho máy in 3D sử dụng công nghệ FDM. Ước lượng giá vốn của 1 đơn vị sản phẩm (hay 1 kg) cho chi phí thiết bị, nguyên liệu, nhân công, năng lượng vào khoảng 42.200 đồng. Vì thế, giải pháp này được đánh giá là có nhiều lợi thế bởi chi phí thấp và tính cạnh tranh trên thị trường cao. Điều ấn tượng nhất của dự án Green3D Print chính là đã hình thành được 3 giải pháp kinh doanh, bao gồm:
 
Cung cấp sợi nhựa in 3D cho các cơ sở giáo dục STEM và các cá nhân sử dụng,
Chuyển giao quy trình công nghệ cùng thiết bị để sản xuất sợi nhựa in 3D, và
Cung cấp combo máy in chuyên dụng và sợi nhựa in 3D.
Cũng cần thông tin thêm, năm nay Giải Nhất SURF 2023 thuộc về dự án Wetex – "Nền tảng Quản lý chuỗi cung ứng thời trang toàn cầu" của Công ty Cổ phần Giải pháp công nghệ TEX. Dự án tập trung vào thực hiện việc số hóa các nhà xưởng tại Việt Nam và kết nối trực tiếp với các nhãn hàng thời trang quốc tế nhằm giúp các nhà xưởng có được nhiều đơn hàng hơn và các nhãn hàng có một mạng lưới sản xuất đáng tin cậy.
 
 
Năm ngoái, cũng tại cuộc thi này, ĐH Duy Tân đã có dự án giành được giải Nhất, đó là "Tủ nuôi đông trùng hạ thảo quy mô hộ gia đình" do TS Nguyễn Thành Trung - Cán bộ nghiên cứu của Trung tâm Sinh học phân tử (CIMB) của nhà trường cùng các cộng sự thực hiện. Chiếc tủ nuôi này như một phòng nuôi quy mô nhỏ, đáp ứng đầy đủ các điều kiện về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ thoáng khí để nuôi loại dược liệu quý là đông trùng hạ thảo.
 
Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Anh-4-1697028083063679582364
Dự án "Tủ nuôi đông trùng hạ thảo quy mô hộ gia đình" giành giải Nhất tại SURF 2022
 
Với những dự án khởi nghiệp không chỉ mang tính sáng tạo mà còn đáp ứng được những nhu cầu cấp bách trong đời sống xã hội và khả năng thương mại hóa cao, được thực hiện bởi đội ngũ các nhà nghiên cứu xuất sắc, ĐH Duy Tân đã và đang cho thấy nỗ lực của nhà trường trong việc khuyến khích và hỗ trợ các tiềm năng sáng tạo, khởi nghiệp trong môi trường giáo dục đại học, góp phần vào sự phát triển của xã hội, cũng như tạo ra những sản phẩm công nghệ có giá trị cho cộng đồng.
Nguồn: https://thanhnien.vn/dh-duy-tan-gianh-giai-nhi-giai-khuyen-khich-tai-surf-2023-khoi-nghiep-doi-moi-sang-tao-185231011194553675.htm
tuanh
tuanh
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 14/02/2016
Bài viết : 1560


Về Đầu Trang Go down

Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt Empty Re: Hạt mầm hy vọng giữa ngôi nhà nhiều nước mắt

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết