Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi”

3 posters

Go down

Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” Empty Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi”

Bài gửi by chauhuyen 25/09/21, 08:30 pm

Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi”
Võ Hoài Nam, cậu sinh viên với thành tích học tập xuất sắc nhiều năm liền là lớp trưởng của lớp K24VTD (ngành Truyền thông Đa phương tiện), đồng thời cũng là Phó Bí thư Đoàn Khoa Khoa học Xã hội & Nhân văn. Bên cạnh đó, Hoài Nam còn nằm trong ban chủ nhiệm của Câu lạc bộ Báo Chí và Truyền Thông DTU (JC Chance), thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện và tích cực tham gia vào chương trình của Đoàn Thanh niên Đại học Duy Tân. Và gần đây nhất, vào tháng 6/2021,bức ảnh “Anh hùng nơi biển cả” của Hoài Nam đã đạt giải Khuyến khích tại cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa”do Chương trình Phát triển Liên hợp quốc phát động, tổ chức và được thực hiện bởi Tạp chí Nghề nghiệp & Cuộc sống, nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về việc quản lý rác thải sinh hoạt nói chung và rác thải nhựa nói riêng.
Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” Hn3-57
“Sống với đam mê, bạn sẽ không bao giờ hối tiếc”
 
Từ một cậu bé nói lắp rất nặng...
 
“Sứ mệnh của tôi đến với cuộc sống này là gì?”, đó là câu hỏi mà lúc nhỏ Hoài Nam đã luôn đặt ra cho bản thân mình. Hoài Nam cho biết: “Lúc nhỏ, em mắc chứng nói lắp rất nặng. Chính vì vậy, emrất mặc cảm, em sợ mỗi lúc cô giáo gọi tên lên phát biểu hay đọc bài, sợ ánh mắt chế nhạo mọi người nhìn vào mình,...Nhiều lúcem muốn được đưa ra ý kiến, muốn được nói chuyện với bạn bè, nhưng chứng bệnh nói lắp làmemluôn chậm một nhịp so với người khác, điều này khiến em trở nên nhút nhát, ngày một ngại ngần khi giao tiếp với mọi người.”
 
Dường như đã có một tấm kính vô hình ngăn cách cậu học trò nhỏ với thế giới bên ngoài. Khoảng thời gian “tối tăm” ấy kéo dài, mãi đến khi Hoài Nam lên lớp 7, chính cuốn sách “Tôi tài giỏi bạn cũng thế” của tác giả Adam Khoo đã như một chiếc búa, giúp Hoài Nam có động lực đập tan rào cản ấy. Cuốn sách như kim chỉ nam và la bàn chỉ dẫn cho cuộc đời Hoài Nam. Cuốn sách không dạy cách chữa nói lắp,mà nó truyền sức mạnh để chàng trai nhút nhát ấy tự tin hơn và thay đổi bản thân mình.
 
Mỗi ngày trôi qua, với quyết tâm mình sẽ làm được, Hoài Nam đã kiên trì, đều đặn dành hàng giờ mỗi ngày để tự đứng trước gương và luyện tập.Vô số màn độc thoại,hàng ngàn câu chuyện không tên, và rồi từng câu nói của Hoài Nam đã trở nên lưu loát hơn, không còn bị ngắt quãng hay lặp lại từ như trước đây nữa.
 
Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” Hn4-17
Hoài Nam (áo trắng, bên phải) chụp hình trong một sự kiện
do chính các bạn sinh viên tổ chức
 
... đến một chàng trai đam mê Truyền thông
 
Và rồi chẳng ai ngờ ngành học mà Hoài Nam lựa chọn khi vào đại học lại là ngành luôn cần sự giao tiếp và đối diện trước đám đông - Truyền thông Đa phương tiện. Trước đó,cậu học trò nhỏ muốn học chuyên ngành Marketing của một trường đại học tại Đà Nẵng, và đã có giấy trúng tuyển nhập học. Nhưng sau khi đọc một cuốn tạp chí có nói về ngành Truyền thông Đa phương tiện,chàng trai trẻ đã dành nhiều thời gian tìm hiểu và nhanh chóng nhận ra đam mê của mình. Và như một cái duyên, Hoài Nam đã quyết định lựa chọn Đại học Duy Tân để theo học ngành nghề mình yêu thích.
 
Môi trường học tập ở đại học khác nhiều so với cấp 3 khiến chàng trai ấy phải thay đổi từng ngày để thích nghi. Hoài Nam chia sẻ: “Không chỉ về những hoạt động ngoại khóa sôi động mà những hoạt động học thuật cũng khiến em rất thích thú bởi đã giúp em có nhiều hơn các kiến thức về văn hóa, xã hội. Với những môn học rất thực tế mà ai khi học tại trường cũng đều trải qua, cơ bản như môn học Nói và Trình bày tiếng Việt, Viết tiếng Việt, đã xây dựng cho em tinh thần làm việc nhóm, cho em tự tin hơn vào những bài thuyết trình, và dạy cho em kỹ năng nói chuyện và phát biểu trước công chúng.”
Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” Hn5-13
Hoài Nam (bên trái) chụp ảnh cùng diễn viên Trương Thế Vinh
trong dịp cộng tác ở talkshow “Nói ni nghe nè”
 
Trong thời gian vừa qua, Hoài Nam có cơ hội được tham gia vào team biên tập của một chuỗi talkshow về những người nổi tiếng của miền Trung do Công ty Cổ phần Truyền thông Rồng Tiên Sa sản xuất mang tên “Nói ni nghe nè”. Các kỹ năng như: viết báo, marketing, đồ họa, mỹ thuật,...đã được tích lũy trong quá trình học chuyên ngành hỗ trợ Hoài Nam rất nhiều trong công việc này. Đây là cơ hội và bước khởi đầu để Hoài Nam định hình rõ thêm về những gì mình đã và sẽ gắn bó suốt 4 năm đại học.
Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” Hn2-85
Tác phẩm “Anh hùng nơi bến cảng”
đoạt giải Khuyến khích Cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa”
 
Mới đây nhất, Hoài Nam đã giành giải Khuyến khích trong cuộc thi ảnh “Câu chuyện rác nhựa” do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc phát động, tổ chức và được thực hiện bởi Tạp chí Nghề nghiệp & Cuộc sống. Lựa chọn tác phẩm “Anh hùng nơi bến cảng” gửi đi dự thi đã cho thấy tay nghề nhiếp ảnh của Hoài Nam đã thực sự… đáng gờm đồng thời chàng thanh niên trẻ tuổi ấy đã có những cảm nhận rất sâu sắc về môi trường cũng như cuộc sống của người dân. “Ở cảng cá Thọ Quang, có rất nhiều chiếc thuyền lớn nhỏ được neo đậu trên một mặt nước ngập tràn rác thải. Giữa tiết trời oi ả của cái nắng gần 40 độ C, một cụ ông mướt mát mồ hôi không ngại vất vả cầm chiếc vợt cũ để thu gom chai lọ, rác thải nhựa nổi lềnh bềnh. Sau một hồi trò chuyện, em mới biết rằng, mỗi ngày ông đều thu gom rác, một phần giúp cho môi trường bến cảng sạch hơn, một phần cũng kiếm thêm được thu nhập từ việc bán những chai nhựa đã qua sử dụng. Hình ảnh đó khiến em bất giác cầm máy ảnh lên và… bấm. Hơn bao giờ hết, em muốn chia sẻ với mọi người về cuộc sống vất vả của những người lớn tuổi đồng thời báo động về tình trạng rác thải nhựa ngập đầy mọi ngõ ngách đang khiến môi trường ngày một ô nhiễm hơn.”, Hoài Nam tâm sự.
 
“Dám chấp nhận, dám nhìn nhận, dám thay đổi, tôi nghĩ bạn sẽ thành công”
 
Trong quá trình tham gia vào CLB JC Chance và là một Ủy viên Ban chấp hành Đoàn Khoa, Hoài Nam mới thực sự hiểu rằng, quá trình cho đi là nhận lại.Quá trình đó đã giúp chúng ta quen biết rất nhiều người, được cống hiến sức trẻ, cho chúng ta thêm nghị lực vượt qua mọi khó khăn cũng như thấu hiểu và biết chia sẻ với nhiều hoàn cảnh sống đầy thiếu thốn, thiệt thòi trong xã hội. Chính từ môi trường này, Hoài Nam càng hiểu hơn về cuộc sống, hiểu những khó khăn ngoài kia là gì, để biết quý trọng những người quanh mình vàquan trọng nhất là sống đúng với đam mê của bản thân.
 
Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” Hn1-87
Hoài Nam (áo đen, hàng đứng, bên trái)
chụp ảnh trong ngày đón Tân sinh viên K26
 
Từ một cậu bé rụt rè, không tự tin về giao tiếp, giờ đây Hoài Nam như biến thành một con người khác, năng động và tràn đầy niềm tin vào cuộc sống. Điều đó càng giúp chúng ta khẳng định rằng: trong mỗi con người đều tiềm ẩn năng lượng, nguồn năng lượng ấy nếu biết “khai thác” đúng cách sẽ giúp con người thay đổi, giúp biến ước mơ của bản thân trở thành hiện thực và đồng thời góp phần lan tỏa năng lượng tích cực ra thế giới xung quanh.
 
Hoài Nam tâm sự: “Truyền thông Đa phương tiện là ngành học rất năng động, nên việc đọc thật nhiều, viết thật nhiều để bản thân tự thay đổi sẽ là một lợi thế. Bên cạnh đó, việc tham gia các hoạt động và mở rộng các mối quan hệ là một việc rất cần thiết. Sau 4 năm học đại học, chính các mối quan hệ đó sẽ giúp bạn nhanh chóng gia nhập vào các hoạt động xã hội để bắt đầu phát triển nghề nghiệp. Bên cạnh việc học tập, hãy tìm cho mình một đam mê để theo đuổi. Nếu cả ngày cứ xoay quanh chỗ làm thêm, giảng đường rồi về phòng trọ chắc chắn sớm muộn sẽ khiến bạn buồn chán lắm (cười). Hãy thử xem bản thân thích gì, có thể là đàn, hát, các môn nghệ thuật, tham gia các câu lạc bộ, hoạt động cộng đồng,... để khám phá những năng khiếu tiềm ẩn của bản thân. Chúng ta trưởng thành không chỉ nhờ mỗi những bài giảng trên giảng đường mà còn từ các hoạt động ngoại khóa sôi động nữa đó, các bạn nhé.”
 
Và đến bây giờ, Hoài Nam cũng có thể trả lời được câu hỏi “Sứ mệnh của tôi đến với cuộc sống này là gì?”. Đó chính là đi tìm bản ngã cuộc đời mình để từ đó, góp một phần bé nhỏ tâm sức của bản thân cho thế giới ngày một tốt đẹp hơn. Với Hoài Nam: “Dám chấp nhận, dám nhìn nhận, dám thay đổi, tôi nghĩ bạn sẽ thành công!”.
 
(Như Hằng – Khoa KHXH&NV)
Nguồn: https://duytan.edu.vn/news/NewsDetail.aspx?id=5108&pid=2064&lang=vi-VN
chauhuyen
chauhuyen
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 12/02/2016
Bài viết : 1573


Về Đầu Trang Go down

Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” Empty Re: Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi”

Bài gửi by oanhoanh2211 26/09/21, 05:51 pm

[size=32]Nữ sinh đạt điểm thủ khoa đầu vào của ĐH Duy Tân: 29,75/30 điểm[/size]
Đạt 29,75/30 điểm trong Kỳ thi Tốt nghiệp THPT 2021, nữ sinh Lý Thị Mến đến từ vùng đất cao nguyên Đắk Lắk đã nhận được Học bổng Toàn phần Chương trình Tài năng - HP ngành Luật kinh doanh của Đại học (ĐH) Duy Tân.
Bất ngờ khi đổi khối thi ở giai đoạn nước rút và “cái kết” không thể ngọt ngào hơn
Học rất giỏi các môn thuộc khối Tự nhiên nhưng đến học kỳ II năm lớp 12, Lý Thị Mến bất ngờ “rẽ ngang” khi quyết định sẽ thi đại học khối Xã hội. “Nhập cuộc” học khối Xã hội khá muộn so với bạn bè, Mến thổ lộ rằng, trong cuộc đua ở giai đoạn nước rút này, em phải nỗ lực gấp đôi, gấp ba so với các bạn mới có thể tăng tốc và bứt phá về đích như dự định.
Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” Lythimen2_cfnq
Cô gái xinh xắn của miền đất Cao nguyên và đam mê theo đuổi ngành Luật Kinh doanh
 
Cô gái với vẻ mặt đầy nghị lực chia sẻ: “Đầu học kỳ II năm lớp 12, giữa những bộn bề bài vở và lựa chọn nghề nghiệp cho tương lai, em nhận ra mình rất thích làm việc trong một môi trường năng động, có sự tương tác, giao lưu và tiếp xúc với nhiều người. Đặc biệt, em mong muốn có được những kiến thức về Luật Kinh doanh để có thể làm việc trong lĩnh vực luật pháp, giúp đem lại sự công bằng cho các chủ thể thương mại yên tâm phát triển doanh nghiệp - lĩnh vực đang rất cần nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay ở nước ta. Với nguyện vọng nghề nghiệp như vậy, em đã bắt tay ngay vào ôn thi 3 môn học quan trọng là Ngữ văn, Lịch sử và Địa lý”.
Từ một học sinh “thiên” về các môn học Tự nhiên bước chân sang “lãnh địa” của các môn học Xã hội, Mến thành thật cho biết em đã gặp không ít khó khăn khi phải rèn luyện thêm nhiều kỹ năng mới trong học tập và làm bài thi, phải học thuộc và ghi nhớ nhiều hơn. Tuy nhiên, Mến cũng đã tìm thấy nguồn động lực lớn lao từ sự giúp đỡ của thầy cô và bạn bè.
Mến cho biết: “Em nghĩ mình thật sự may mắn khi tìm thấy hứng thú trong những giờ học Ngữ văn đầy cảm xúc, sống động và hấp dẫn của người thầy giàu kinh nghiệm và đầy tâm huyết. Bài giảng cuốn hút của thầy cùng những câu chuyện, ví dụ minh họa gần gũi và thú vị khiến em thấy mình luôn mong đợi giờ học này hơn bao giờ hết. Thầy còn gửi cho em và các bạn nhiều bộ đề thi thử, chỉ cách làm bài tận tình và luôn “chấm” bài kỹ lưỡng với những lời nhận xét thiết thực giúp học sinh nhận ra những điểm yếu cần khắc phục và điểm mạnh cần phát huy. Với môn Lịch sử, ban đầu em cũng hơi lo lắng bởi cần phải ghi nhớ rất nhiều ngày tháng và thời điểm. Tuy nhiên, khi bạn hình dung mỗi sự kiện lịch sử chính là những vất vả, hy sinh, là những lần đấu trí sống còn hay chiến thắng vẻ vang của cha ông ta thì bạn sẽ vô cùng tự hào và nhanh chóng có thể ghi nhớ”.
Nói về điểm số gần như tuyệt đối ở môn Địa lý, Lý Thị Mến khiêm tốn cho rằng: “Em đã dồn hết tâm sức để tập trung cao độ trong những giờ học trên lớp, đọc kỹ những kiến thức cơ bản trong sách giáo khoa và hỏi thầy cô ngay những nội dung mình chưa hiểu rõ. Bên cạnh đó, em cũng dành nhiều thời gian để rèn luyện kỹ năng đọc và khai thác ‘trợ thủ đắc lực’ Atlat, làm việc với bản đồ,… để có thể hoàn thành bài thi hiệu quả nhất có thể. Ngoài ra, em luôn chú trọng liên hệ các dẫn chứng thực tế để minh họa và có sự so sánh hợp lý nhằm phân tích sâu hơn và giúp các luận điểm trong bài làm có được sự nối kết và sáng tỏ hơn”.
Chính sự quyết tâm theo đuổi và nỗ lực đến cùng với ước mơ của mình đã giúp Lý Thị Mến… về đích thành công với tổng điểm thi ngoài mong đợi đạt 29,75/30 điểm trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021 để trở thành Tân Sinh viên ĐH Duy Tân với Học bổng Toàn phần Chương trình Tài năng ngành Luật Kinh doanh.
Mong ước trở thành Luật sư giỏi để đem lại công bằng cho mọi người
Xuất thân trong gia đình không mấy khá giả khi ba mẹ tối ngày bận rộn với việc nương rẫy, “cô út” Lý Thị Mến cùng các anh chị của mình đã sớm tự thân vận động trong việc học hành và giúp đỡ gia đình.
Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” Lythimen1_emzp
Cô giáo chủ nhiệm đã dành nhiều tâm sức hỗ trợ Lý Thị Mến chuyển hướng khối thi với kết quả vô cùng tự hào
 
Trong khoảng thời gian chờ đợi để nhập học này, Mến vẫn cùng ba mẹ lên nương, cặm cụi với việc dọn cỏ, bón phân, chăm sóc cho rẫy cà phê. Mến chia sẻ: “Việc làm nương rẫy của ba mẹ em vô cùng vất vả với vô số những công việc không tên để nuôi em và anh chị em ăn học. Những ngày cùng ba mẹ lên nương để chăm bón và thu hoạch nông sản, em càng thấu hiểu hơn bao giờ hết sự nhọc nhằn của ba mẹ. Do vậy, bản thân em luôn tự nhủ mình phải nỗ lực lao động và học tập để có công việc ổn định với mức thu nhập tốt và có thể đỡ đần phần nào cho ba mẹ về sau”.
Khao khát trở thành một luật sư giỏi, hiểu biết sâu rộng và nắm chắc pháp luật để có thể giúp đỡ những người yếu thế trong xã hội hay hỗ trợ về mặt pháp luật cho các doanh nghiệp yên tâm sản xuất, Mến đặt trọn niềm tin nghề nghiệp cùng với lựa chọn theo học Chương trình Tài năng ngành Luật Kinh doanh tại ĐH Duy Tân. Mến đã dành nhiều thời gian để tìm hiểu về nhiều trường và hoàn toàn yên tâm với ĐH Duy Tân khi nhà trường luôn đặt sinh viên ở vị trí trung tâm trong đổi mới phương pháp giảng dạy, nâng cao chất lượng đào tạo, đầu tư cơ sở vật chất để đảm bảo cho sinh viên khi tốt nghiệp luôn có việc làm ngay.
Chia sẻ thêm về dự định tương lai, Mến tin tưởng: “Em sẽ cố gắng học tập thật chăm chỉ để nắm chắc các kiến thức và kỹ năng cần có của một Luật sư và để thấu hiểu cặn kẽ các quy định của pháp luật để có thể tư vấn và áp dụng linh hoạt vào những trường hợp cụ thể nhằm bảo vệ cho lẽ phải và cho thân chủ của mình. Em hy vọng những kiến thức về ngành Luật học được tại ĐH Duy Tân sẽ giúp em mang lại sự công bằng, bình đẳng cho tất cả những người lao động trên mảnh đất quê hương”.
ĐẠI HỌC DUY TÂN
• Top 700 Trường ĐH tốt nhất Thế giới theo Xếp hạng của Shanghai Ranking năm 2021.
• 1 trong 400 ĐH Tốt nhất Châu Á năm 2021 theo QS Asian University Rankings.
• ĐH thứ 2 của Việt Nam đạt chuẩn kiểm định ABET của Mỹ.
• Xếp thứ 3 ĐH của Việt Nam (thứ 1482 thế giới) trên bảng xếp hạng các Đại học trên Thế giới - CWUR.
• Xếp thứ 2/12 ĐH của Việt Nam (thứ 770 thế giới) trên bảng xếp hạng theo Học thuật - URAP.
• Xếp thứ 2 của Việt Nam trên bảng xếp hạng Nature Index 2020.
• Xếp thứ 3 Việt Nam, 1470 Thế giới trên Bảng xếp hạng Website các Trường ĐH trên thế giới do Webometrics đánh giá và công bố vào tháng 7.2021.
• Ngành Khoa học Máy tính & Kỹ thuật có thứ hạng trong nhóm 301-400 Thế giới, Top 1 tại Việt Nam và Ngành Kỹ thuật Điện Điện tử có thứ hạng trong nhóm 401-500 Thế giới, đứng thứ 2 tại Việt Nam theo bảng xếp hạng Shanghai Ranking 2021.
Nguồn: https://thanhnien.vn/giao-duc/nu-sinh-dat-diem-thu-khoa-dau-vao-cua-dh-duy-tan-297530-diem-1442123.html
oanhoanh2211
oanhoanh2211
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 28/01/2016
Bài viết : 1202


Về Đầu Trang Go down

Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” Empty Re: Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi”

Bài gửi by tuanh 26/09/21, 06:51 pm

Dương Thị Lan Anh: Bí thư Năng động - Nhiệt huyết - Tài năng
Vừa học giỏi, vừa năng nổ và tích cực trong các hoạt động - phong trào của Đoàn Thanh niên, là một trong những tấm gương “Sinh viên 5 tốt” tiêu biểu không chỉ của Đại học Duy Tân mà của cả Tp. Đà Nẵng,… đó chính là một vài nét phác họa chân dung về Dương Thị Lan Anh - Bí thư nhỏ nhắn và xinh xắn của Liên chi Đoàn Khoa Tiếng Trung. Không ngừng nỗ lực, phấn đấu cả trong học tập và hoạt động đoàn, Lan Anh đã gặt hái được rất nhiều thành tích ấn tượng khi liên tục nhận được những suất học bổng giá trị, những giấy khen xuất sắc và đặc biệt trong năm học 2021-2022 này, cô nàng tiếp tục nhận được Học bổng Sinh viên trao đổi tại Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh.
Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” La2-64
Lan Anh chụp ảnh lưu niệm tại Lễ Tuyên dương
"Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố năm học 2019-2020
 
Hoạt động Đoàn: Khi nhiệt huyết đã “ngấm vào máu”
 
Là một cô gái năng động, hoạt bát, hướng ngoại và luôn yêu thích hoạt động Đoàn - Hội, dường như “lửa” đam mê tham gia vào các hoạt động, phong trào của trường của lớp đã “ngấm” vào Lan Anh từ sất sớm. Ngay từ khi học sinh cấp 2, Lan Anh đã là một Liên Đội Trưởng, một Sao đỏ rất năng nổ và nhiệt tình của trường của lớp. Đến khi lên cấp 3, Lan Anh tiếp tục được thầy cô cùng bạn bè tin tưởng giao nhiệm vụ là Phó Bí thư Học tập của lớp và thành tích học tập của em luôn được xếp vào Top Xuất sắc của trường.
 
Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” La1-37
Lan Anh và các thành viên trong Câu Lạc bộ tiếng Trung
 
Lan Anh chia sẻ: “Đối với em, hoạt động Đoàn là niềm say mê, như một lẽ tự nhiên vậy. Chính vì thế, khi bước chân vào giảng đường đại học, em vẫn tiếp tục muốn ‘dấn thân’ và cống hiến nhiệt huyết, sức trẻ của mình cho các hoạt động cũng như phong trào của lớp, của Khoa. Hoạt động Đoàn ở môi trường đại học có nhiều mới lạ và khó khăn hơn khi hầu hết các hoạt động đều do sinh viên chúng em chủ động lên kế hoạch, tự liên hệ với các đơn vị liên quan và tự triển khai. May mắn lớn nhất của em đó là luôn được các thầy cô trong khoa cùng các anh chị khóa trước nhiệt tình dẫn dắt và chia sẻ kinh nghiệm, giúp em và các thành viên trong Ban chấp hành của lớp, của Khoa có thể thực hiện tốt được những hoạt động và phong trào theo kế hoạch đã đề ra”.
 
Với nhiệt huyết và tài năng của một người “thủ lĩnh” Đoàn, Lan Anh đã cùng với các thành viên trong Ban chấp hành Liên chi Đoàn Khoa Tiếng Trung tổ chức thành công nhiều hoạt động bổ ích và mang ý nghĩa thiết thực, nâng cao tinh thần đoàn kết cho các đoàn viên. Tiêu biểu có thể kể đến như: Chương trình Chào đón Tân sinh viên K26, Gala Chào năm mới của Khoa Tiếng Trung, Hội thao sinh viên Trường Ngoại ngữ, Chương trình thiện nguyện Góp nắng vùng cao kết hợp với Liên chi Đoàn Khoa Luật - Khoa học Xã hội & Nhân văn - Điện-Điện tử, Cuộc thi Nét chữ tài hoa - Rung chuông vàng và Cuộc thi online: Youth Go Green.
 
Bên cạnh việc tích cực tham gia vào các hoạt động Đoàn, Lan Anh hiện còn là Chủ nhiệm của Câu lạc bộ Tiếng Trung. Để Câu lạc bộ hoạt động hiệu quả, Lan Anh là một trong những thành viên chủ chốt, chủ động lên ý tưởng cho các sự kiện, chương trình theo tuần và tháng, phân công sắp xếp nhắc nhở các ban thực hiện nhiệm vụ, hỗ trợ đối ngoại mời các bạn người Trung Quốc tham gia giao lưu với Câu lạc bộ. Dưới sự “quản lý” của Lan Anh, Câu lạc bộ đã Tổ chức và đang duy trì hoạt động rất hiệu quả hoạt động “Mỗi tuần một bài hát và radio”; đã tổ chức thành công cuộc thi online: Thiên Thiên Hướng Thượng, Talkshow giao lưu với các bạn sinh viên quốc tế và các bạn sinh viên các trường đại học khác cũng học tiếng Trung.
 
Với tài năng, bản lĩnh và sự nỗ lực của bản thân, Lan Anh đã được trao tặng danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường năm học 2018 - 2019 và 2019 - 2020 cùng cấp thành phố năm học 2019 - 2020; Thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác cấp trường năm học 2020 - 2021. Ngoài ra, Lan Anh đã được chứng nhận Hoàn thành khóa học trại đông của Đại học Hồ Nam - Trung Quốc, Hoàn thành khóa học trại hè của Đại học Thượng Hải và Đại học Trung Sơn - Trung Quốc.
 
Tiếng Trung chính là đam mê
 
Tham gia nhiều hoạt động Đoàn và đảm nhiệm những “chức vụ” khá quan trọng nên khối lượng công việc của Lan Anh khá nhiều. Thế nhưng, em cũng khiến bạn bè ngưỡng mộ bởi kết quả học tập rất “đỉnh” khi luôn xếp loại Xuất sắc và còn được khen tặng sinh viên tiêu biểu Top 3 của Khoa. Bên cạnh đó, Lan Anh cũng chính là một trong những sinh viên xuất sắc của Khóa K24 nhận được Học bổng đầu vào trong đợt Tuyển sinh năm học 2018 - 2019, là sinh viên Tiêu biểu và Xuất sắc trong suốt hai năm học từ 2018 đến 2020.
 
Chia sẻ về bí quyết vừa hoạt động tích cực vừa học giỏi, Lan Anh bật mí: “Biết cân bằng và sắp xếp thời gian giữa các công việc một cách hợp lý đã giúp em thực hiện tốt được cả hai nhiệm vụ học tập và hoạt động. Hơn nữa, ước mơ sau này của em là trở thành một giáo viên Tiếng Trung nên em luôn tìm được động lực và niềm say mê trong học tập. Đối với việc học nhất là về chuyên môn, ngoài việc nắm thật kỹ kiến thức trong giáo trình và bài giảng của thầy cô trên lớp, em còn luyện tiếng Trung bằng cách nghe nhạc, xem phim hay các video về lịch sử, văn hóa Trung Hoa; dịch truyện và sub các video Tiếng Trung trên mạng...”
 
Luôn là một trong những sinh viên có thành tích học tập Xuất sắc nhất của Khoa Tiếng Trung nên năm học 2020 - 2021, Lan Anh đã nhận được tin vui khi nhận được Học bổng sinh viên tiêu biểu cùng Học bổng sinh viên trao đổi của Đại học Hoa Văn - Côn Minh (Trung Quốc). Bước sang năm học 2021 - 2022 này, Lan Anh tiếp tục nhận được Học bổng sinh viên trao đổi của Đại học Ngôn ngữ Bắc Kinh (Trung Quốc). “Vì tình hình dịch bệnh COVID-19 nên em không thể sang học trực tiếp tại các đại học đã trúng tuyển học bổng trao đổi ở Trung Quốc mà thay vào đó là tham gia học Online cùng với các bạn sinh viên Trung Quốc và sinh viên quốc tế khác như Malaysia, Ấn Độ, Hàn Quốc,... Đây chính là cơ hội ‘vàng’ để em bồi dưỡng và nâng cao kiến thức của bản thân về văn hóa, lịch sử Trung Hoa và trình độ  tiếng Trung. Đồng thời là cơ hội để em kết nối, trao đổi tài liệu, có thêm kinh nghiệm học tập và giới thiệu đến bạn bè quốc tế những tinh hoa văn hóa của Việt Nam.”
 
(Truyền Thông)
 
Nguồn: https://duytan.edu.vn/news/NewsDetail.aspx?id=5100&pid=2064&lang=vi-VN
tuanh
tuanh
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 14/02/2016
Bài viết : 1560


Về Đầu Trang Go down

Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi” Empty Re: Hoài Nam và Câu chuyện “Dám nhìn nhận, Dám thay đổi”

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết