Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế

3 posters

Go down

Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Empty Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế

Bài gửi by chauhuyen 26/01/19, 09:57 pm

Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế
Ngay từ sáng sớm ngày 19/1/2019, sân trường cơ sở Hòa Khánh Nam của Đại học Duy Tân đã rộn ràng với các hoạt động chuẩn bị dựng trại của các bạn sinh viên đến từ Khoa Đào tạo Quốc tế. Các hoạt động trong chương trình Hội trại chính là lời tri ân của các bạn sinh viên gửi tới Ban Giám hiệu, Ban Lãnh đạo Khoa, cùng toàn thể cán bộ, giảng viên đã đóng góp, dẫn dắt và kiến tạo để đưa Khoa Đào tạo Quốc tế trở thành đơn vị vững mạnh trong suốt 10 năm qua.
Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Dtu-khoadaotaoquocte0
Các tiết mục văn nghệ làm không khí Hội trại trở nên sôi động hơn
 
Thành lập từ 19/1/2009, trải qua hơn 10 năm phát triển, Khoa Đào tạo Quốc tế luôn là đơn vị giữ vai trò cầu nối giữa Đại học Duy Tân với các đối tác giáo dục nước ngoài có uy tín. Đến nay, Khoa đã thiết lập được mối quan hệ hợp tác, chuyển giao công nghệ, liên kết đào tạo, trao đổi giảng viên và sinh viên,… với hơn 15 trường đại học trên thế giới, đón tiếp hàng trăm đoàn đại biểu từ các trường đến tham quan và giao lưu. Trong đó phải kể đến các chương trình nổi bật như hợp tác với Đại học Carnegie Mellon (Hoa Kỳ-CMU) đào tạo về Công nghệ Thông tin (Công nghệ Phần mềm, Hệ thống Thông tin Quản lý), hợp tác với Đại học Bang Pennsylvania (Hoa Kỳ-PSU) đào tạo về Quản trị Kinh doanh, Kế toán và Du lịch và hợp tác với Đại học Bang California, Fullerton (Hoa Kỳ-CSU) đào tạo Kiến trúc-Xây dựng.
 
Chương trình Hội trại “10 years a journey” do Liên chi Đoàn Khoa Đào tạo Quốc tế tổ chức không chỉ là dịp để các bạn sinh viên gửi lời tri ân tới thầy cô mà còn là dịp để gắn kết các thế hệ sinh viên lại với nhau.
Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Dtu-khoadaotaoquocte
ThS. Nguyễn Đức Mận chia sẻ cảm xúc tại buổi lễ
 
Chia sẻ về cảm xúc của mình với một dấu ấn của Khoa, ThS. Nguyễn Đức Mận – Trưởng Khoa Đào tạo Quốc tế cho biết: “10 năm chưa phải là khoảng thời gian dài để viết nên một trang sử nhưng quá trình trưởng thành và ghi dấu ấn đã tạo nên một mốc son đáng trân trọng của thầy và trò Khoa Đào tạo Quốc tế. Tôi rất vui mừng và xúc động khi hôm nay được đứng ở đây để chứng kiến những thế hệ tài năng của Khoa cùng hội tụ lại để nhìn lại và tôn vinh chặng đường 10 năm phấn đấu của chúng ta.”
 
Lấy chủ đề là các nước trên thế giới, từ sáng sớm các bạn sinh viên đã say sưa trang trí cho trại của lớp mình theo những cách rất riêng để có thể làm nổi bật được đặc trưng của mỗi quốc gia. Ngoài ra, các bạn còn được gắn kết với nhau qua những trò chơi tập thể thú vị và đầy hào hứng như nhảy bao bố, kéo co, cuộc đua kỳ thú,... Chương trình văn nghệ là những tác phẩm “cây nhà lá vườn” của sinh viên các khóa trong Khoa chuẩn bị mang đến rất nhiều màu sắc cho đêm Hội, từ nhảy hiện đại sôi động đến những bản đàn ghi-ta êm đềm.
Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Dtu-khoadaotaoquocte2
Thầy và trò Khoa Đào tạo Quốc tế cùng chụp hình lưu niệm
 
Kết thúc Hội trại là chương trình đốt lửa trại, ngọn lửa bùng cháy tượng trưng cho niềm tin, khát vọng và hoài bão của mỗi người. Chúc cho các bạn sinh viên sẽ luôn học tập tốt, cháy hết mình trong các hoạt động, rèn luyện bản thân để trở thành người có ích cho xã hội, là niềm tự hào của gia đình và nhà trường.
 
(Truyền Thông)

https://duytan.edu.vn/news/NewsDetail.aspx?id=4376&pid=2069&page=0&lang=vi-VN
chauhuyen
chauhuyen
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 12/02/2016
Bài viết : 1573


Về Đầu Trang Go down

Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Empty Re: Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế

Bài gửi by tuanh 27/01/19, 05:19 pm

Người trẻ ấn tượng phim 'Không chiến Việt Nam'
Một trailer phim ngắn về lịch sử Việt đang thu hút hơn 700.000 lượt view và hàng ngàn bình luận (đa số là của người trẻ) khi vừa ra mắt, đó là trailer Những cánh én đầu tiên, thuộc series phim sử Việt Không chiến Việt Nam.
Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Phimngan_vdyy
Những hình ảnh trong phim ngắn lịch sử "Những cánh én đầu tiên"
Không chiến Việt Nam là dự án phim về đề tài lịch sử do Xưởng phim Én Bạc - Trường ĐH Duy Tân (Đà Nẵng) thực hiện. Và Những cánh én đầu tiên là tập phim đầu tiên trong series đó. Phim có thời lượng khoảng 35 phút, chủ yếu tái hiện hình ảnh cuộc giao tranh đầu tiên của biên đội máy bay thuộc Trung đoàn Sao đỏ (Không quân nhân dân VN) với không lực Mỹ...

“Ngày 3.4.1965, Mỹ tiến hành chiến dịch Sấm rền nhằm đánh phá các mục tiêu giao thông quan trọng, cắt đứt đường vận chuyển, tiếp viện từ miền Bắc vào miền Nam VN. Một trong những mục tiêu đánh phá quan trọng nhất mà Mỹ nhắm tới là cầu Hàm Rồng, Thanh Hóa. Tại đây, Không quân VN đã có trận đánh trên không đầu tiên với lực lượng không quân Mỹ”. Những cánh én đầu tiên đã bắt đầu như vậy.
Đầy xúc cảm với biên đội “én bạc”
 
Phim ngắn tái hiện bối cảnh nhóm các phi công trẻ trên những chiếc MiG17, hay còn gọi là “Én Bạc” giao tranh với đối thủ vượt xa mình cả về mặt số lượng lẫn kỹ thuật, khí tài là F100 và F105 của Mỹ. Biên đội MiG17 đã biến điểm yếu thành yếu điểm, bằng cách tận dụng khả năng cơ động của MiG17, tốt hơn so với đối thủ khi ở vận tốc thấp, dùng súng đại bác 23 mm và 37 mm ở cự ly gần và dùng chiến thuật đánh du kích... Những người tiên phong của lực lượng Không quân nhân dân VN và những chiếc “Én Bạc” của họ đã thành công trong trận giáp mặt với máy bay Mỹ, thế nhưng chiến thắng này đã phải trả bằng cái giá đắt...
Chia sẻ về Những cánh én đầu tiên, Nguyễn Văn Trường Sơn, Trưởng dự án Không chiến Việt Nam, cho biết: “Không phải là loại phim có kết cấu nhân vật, kịch tính, cũng không phải là thể loại phim được xây dựng theo bố cục, nhưng từ những hình ảnh về trận chiến, những chia sẻ của người trong cuộc là thế hệ phi công một thời, chúng tôi muốn tìm cách truyền cảm hứng về thể loại phim lịch sử đến các bạn trẻ”.
Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Phimngan1_qzfl
Phim có hai mảng, thứ nhất là bản phim hành động ngắn tái hiện một cách sinh động trận đánh bảo vệ cầu Hàm Rồng của Không quân VN năm 1965 dưới góc nhìn điện ảnh. Đó là hình ảnh chiến đấu của Biên đội Trần Hanh gồm 4 chiếc tiêm kích MiG17 do các phi công Trần Hanh, Phạm Giấy, Lê Minh Huân và Trần Nguyên Năm cầm lái. Sau trận đánh, chỉ một mình phi công Trần Hanh sống sót, cũng chính là người bắn rơi máy bay Mỹ và tìm mọi cách bảo toàn chiếc MiG17 của mình bằng cách hạ cánh bằng bụng xuống mặt ruộng... Mảng thứ hai được chính những nhân chứng một thời chia sẻ đầy cảm xúc, đầy chân thực, trên nền hình ảnh tái hiện để thấy tính ác liệt của trận giao tranh. “Chúng tôi chọn cách thể hiện phim tài liệu lịch sử dùng kỹ xảo hiện đại, hình ảnh hấp dẫn để thu hút các bạn trẻ. Hình ảnh, âm thanh chân thực sẽ tạo cảm xúc thay cho những đoạn số liệu lịch sử khô khan. Ẩn đằng sau hình ảnh trận chiến là lòng quả cảm của phi công MiG17...”, tiến sĩ Lê Nguyên Bảo, Hiệu trưởng Trường ĐH Duy Tân, Chủ nhiệm dự án phim tài liệu Không chiến Việt Nam, cho biết.
Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Phimngan2_kphk
Chân dung 4 phi công lái Biên đội máy bay tiêm kích MiG17 bảo vệ cầu Hàm Rồng
Ấn tượng từ trailer
Trailer 2’27’’ của phim ngắn được ra mắt với hình ảnh biên đội MiG17 của VN cất cánh, dàn trận trước sự áp đảo của không lực Mỹ, với những đợt cắt bom xuống cầu Hàm Rồng (Thanh Hóa) phô trương thanh thế của đối phương và chiến lược ứng phó khôn ngoan của những chiếc MiG17, lòng quả cảm của thế hệ phi công Việt đầu tiên. Ngay khi vừa ra mắt, trailer Những cánh én đầu tiên đã có hơn 700.000 lượt view, gần 16.000 lượt chia sẻ. Đặc biệt là gần 3.000 lượt bình luận như: “Nên làm những phim như thế này mà chiếu rạp, để cho thế hệ trẻ hiểu hơn về lịch sử nước ta”, “Hình ảnh, kỹ xảo đẹp, hào hùng. Cứ làm phim lịch sử dạng này rồi chiếu cho học sinh xem thì đảm bảo lứa trẻ yêu lịch sử ngay”, “Nhìn MiG17 cất cánh thấy đầy cảm xúc và nổi da gà...”, “Rất hào hứng chờ ngày phim ra rạp. Tự hào quá VN ơi”, “Xem trailer thôi mà tự dưng rơi nước mắt...”...
Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Phimngan3_nbll
Tiến sĩ Lê Nguyên Bảo cho biết đằng sau lưng dự án Không chiến Việt Nam là một ê kíp làm phim theo xu hướng VFX (kỹ xảo) với gần 20 thành viên của Xưởng phim Én Bạc (Trường ĐH Duy Tân), xưởng phim được Cục Điện ảnh VN cấp phép hoạt động từ năm 2014. Đó là những bạn trẻ luôn đau đáu với thể loại phim lịch sử Việt được thể hiện một cách hiện đại, hấp dẫn, chân thực..

https://thanhnien.vn/gioi-tre/nguoi-tre-an-tuong-phim-khong-chien-viet-nam-1039850.html
tuanh
tuanh
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 14/02/2016
Bài viết : 1560


Về Đầu Trang Go down

Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Empty Re: Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế

Bài gửi by oanhoanh2211 27/01/19, 06:46 pm

[size=32]Lưu giữ 'Thanh xuân rực rỡ' cùng nhóm nhảy RIO Crew[/size]
                Theo học rất nhiều các ngành nghề tại ĐH Duy Tân nhưng khi trái tim cùng chung nhịp đập với niềm đam mê âm nhạc, nhiều bạn sinh viên Duy Tân đã cùng hội tụ cho ra đời nhóm nhảy đầy sức sống mang tên RIO Crew.
Nhóm nhảy RIO Crew hội tụ sinh viên của nhiều ngành học, từ các ngành xã hội như Quan hệ quốc tế, Luật học đến Bác sĩ đa khoa, Dược học hay các ngành kỹ thuật khá khô khan như Xây dựng, Công nghệ thông tin, Môi trường,… của ĐH Duy Tân. Hoạt động khá tích cực với những vũ điệu công phu, nhóm RIO Crew đã giành nhiều giải thưởng lớn trên các sân chơi văn hóa, nghệ thuật. Trong đó, mới đây nhất, tại Cuộc thi “Thanh xuân rực rỡ” được tổ chức trên mảnh đất di sản Hội An, nhóm nhảy RIO Crew đã được xướng danh ở ngôi vị cao nhất.
Nuôi dưỡng niềm đam mê và năng khiếu nghệ thuật
“Rất nhiều lần khi tham gia ngày hội văn hóa hay chào đón tân sinh viên của các trường ĐH, trong đó có ĐH Duy Tân, các bạn sinh viên các khóa đều nhiệt tình biểu diễn hát múa. Dù chưa phải là những điệu nhảy bài bản hay có thể vẫn còn khá gượng gạo nhưng các bạn đã thể hiện rõ năng khiếu cũng như niềm đam mê đối với nghệ thuật nhảy, múa. Ngay khi nghe tâm sự của các bạn trẻ về niềm đam mê với môn nghệ thuật này, mình đã lên kế hoạch thành lập một nhóm nhảy. Và giờ đây, ngôi nhà chung RIO Crew tại ĐH Duy Tân đã thu hút đông đảo nhiều thành viên với đa dạng các hoạt động bổ ích”, anh Nguyễn Hạ Đình Long - Trưởng nhóm nhảy RIO Crew, thành viên của Hội Nghệ sĩ Múa Việt Nam, hiện đang làm việc tại Trung tâm Văn Thể Mỹ của ĐH Duy Tân chia sẻ xuất phát điểm rất giản dị khi thành lập nhóm nhảy đang được giới trẻ rất yêu thích hiện nay.
Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Vunp8214_zxva
Nhóm RIO Crew biểu diễn tại Hội An...
Không phải cứ phải học ở các trường nghệ thuật, các em mới có điều kiện để bộc lộ năng khiếu văn nghệ của bản thân. Âm nhạc giống như một thanh âm của tâm hồn, mang đến niềm vui, khơi gợi cảm xúc, giúp những trái tim yêu cuộc sống thêm hòa hợp, xích lại gần nhau hơn. Bởi thế, ĐH Duy Tân đã rất quan tâm và khích lệ việc nhen nhóm và nuôi dưỡng tình yêu âm nhạc trong sinh viên. Rất nhiều câu lạc bộ đã được hình thành tại trường để các bạn có không gian hoạt động và phát huy các năng khiếu nghệ thuật.
RIO Crew cũng là một nhóm nhảy được hình thành và phát triển trên cái nền đó và giờ đây nhóm đã có hơn 20 thành viên thường xuyên hoạt động, tham gia biểu diễn và hỗ trợ nhau trong học tập. Ngô Trọng Hiệp - Sinh viên ngành Anh văn Du lịch, Khoa Ngoại ngữ ĐH Duy Tân là thành viên của nhóm RIO Crew cho biết: ”Bạn bè em có rất nhiều bạn học Xây dựng, Kiến trúc nhưng lại có ‘máu nghệ sĩ’ khi chơi đàn và hát rất hay. Giống như em mê học tiếng Anh nhưng cũng rất thích nhảy. Chỉ cần bản thân có năng khiếu hay một chút đam mê là chúng em sẽ sống hết mình với sở thích. Bởi như nhà văn của Pháp - Voltaire đã từng nói “Chúng ta hãy đọc và hãy nhảy múa - hai niềm vui không bao giờ làm hại thế giới này”, sinh hoạt trong nhóm RIO Crew, sinh viên chúng em đã có những giây phút thực sự thoải mái sau những giờ học tập nghiêm túc, được kết nối bạn bè, cùng hỗ trợ nhau trong học tập cũng như giúp nhau vượt qua khó khăn trong cuộc sống”.
Giải thưởng lớn ghi nhận tài năng nghệ thuật
“Học ăn, học nói, học gói, học mở” - câu nói quen thuộc của cha mẹ mà bọn trẻ buộc phải thuộc lòng để có thể trưởng thành trong quá trình lớn lên. Nhảy múa cũng vậy. Không phải cứ nói đam mê là có thể nhảy múa chuyên nghiệp được. Vũ công là đích đến và để đạt được nó, các bạn sinh viên cũng đã phải đổ nhiều mồ hôi. Những thành viên đến với nhóm mang theo mình một niềm đam mê và một chút năng khiếu và họ đã nỗ lực không ngừng luyện tập trong từng bước nhảy để có thể trở thành những “dancer” chuyên nghiệp. Để giúp các bạn sinh viên có điều kiện luyện tập tốt nhất, ĐH Duy Tân đã dành một không gian rộng rãi tại Trung tâm Văn Thể Mỹ của trường để các bạn đắm mình với ca, nhảy, múa.
 
Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Giai_iioc
… giành giải nhất trong Cuộc thi “Thanh xuân rực rỡ”
Từ sân khấu nhỏ cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật tại ĐH Duy Tân, các bạn đã trưởng thành từ rất sớm. Với sự tin tưởng về chất lượng biểu diễn dành cho nhóm, RIO Crew đã được giao biểu diễn tại nhiều sân khấu lớn nhỏ ở khu vực miền Trung. Đặc biệt, trong các cuộc thi như: Tài năng Nghệ thuật, Hội Hoa xuân,… do Trung tâm Văn hóa TP.Đà Nẵng tổ chức, nhóm RIO Crew đã giành nhiều giải thưởng lớn. Tiêu biểu trong số đó là:
• Giải 3 Music Talent, vào vòng Bán kết Viet Nam’s GotTalent TP.HCM 2012,
• Giải 3 Cuộc thi Soundfest tại TP.Hồ Chí Minh 2012,
• Giải nhất Cuộc thi Tài năng VTC Game,
• Giải nhất Cuộc thi Tài năng Trẻ TP.Đà Nẵng 2015,
• Á Quân Cuộc thi “Vũ điệu Thần tài“ năm 2015,
• Giải 3 Cuộc thi Ban nhóm Nhạc TP.Đà Nẵng 2015,
• Giải nhất Liên hoan Ban nhóm nhạc quận Liên chiểu - TP. Đà Nẵng 2016.
Gần đây nhất, vào ngày 18.11.2018, trong Cuộc thi “Thanh xuân rực rỡ” do Công viên Văn hóa Ấn tượng Hội An tổ chức, nhóm RIO Crew “ra quân” với 2 tiết mục và kết quả là cả 2 đều đoạt giải gồm:
• 1 giải nhất cho Phần thi Nhảy hip-hop hiện đại, và
• 1 giải Ấn tượng cho phần thi Nhảy dân gian.
Diễn ra trang trọng và hoành tráng trên miền đất của di sản văn hoá, góp phần tạo nên một không gian lễ hội tưng bừng, ngập tràn giữa các hoạt động văn hóa nghệ thuật để chúc mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Do đó, đêm thi “Thanh xuân rực rỡ” càng được khán giả cổ vũ nhiệt tình. 2 tiết mục của nhóm RIO Crew đã được khán giả hưởng ứng và dành rất nhiều lời khen ngợi.
Gần 10 năm hoạt động, từ một nhóm nhảy chỉ hoạt động ở các chương trình do trường hay địa phương tổ chức, Rio Crew giờ đã sở hữu một số lượng lớn các “dancers” chuyên nghiệp, tham gia rất nhiều các cuộc thi, các chương trình truyền hình. Nhóm không chỉ tạo ra sân chơi dành riêng cho các sinh viên ĐH Duy Tân mà còn đang thu hút sự quan tâm và tham gia của nhiều sinh viên trên khắp địa bàn TP.Đà Nẵng, cùng đến vui chơi, học tập và phát huy năng khiếu bản thân.
 

https://thanhnien.vn/giao-duc/luu-giu-thanh-xuan-ruc-ro-cung-nhom-nhay-rio-crew-1042044.html
oanhoanh2211
oanhoanh2211
Mem cấp 6
Mem cấp 6

Tham gia : 28/01/2016
Bài viết : 1202


Về Đầu Trang Go down

Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế Empty Re: Tưng bừng Hội trại “10 years a journey” của Khoa Đào tạo Quốc tế

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết