Thầy Cô
+7
ngakute_ABC9
Hiepsi_Anhsang
vodanh
duychinh.epu
nutuongcuop_hienthuc
cobenhinhanh
kunkun
11 posters
Hải Hậu A :: TRƯỜNG LỚP :: Viết Về HHA
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Thầy Cô
nam moi sap den roi chuc thay co va gia dinh thinh vuong!
kunkun- Mem Mới
- Tham gia : 28/12/2009
Bài viết : 4
Re: Thầy Cô
Sắp đến năm mới, em- một cựu học sinh xin gửi tới các thầy cô lời chúc sức khỏe, hạnh phúc, công tác tốt. Chúng em xin chân thành cảm ơn các thầy, các cô đã dạy cho chúng em không chỉ kiến thức mà còn là cách sống, kinh nghiệm sống, cũng như tác phong học tập
Thực sự, khi còn học ở trường, em thấy công tác kỉ luật, nội quy của trường quá nghiêm khắc, khắt khe...Nhưng khi lên Đại học, em mới thực sự nhận ra chính những nội quy, kỉ luật của nhà trường đã tạo nên cho chúng em một tác phong tự lập, học tập tự giác rất tốt (so với các học sinh ở trường khác, tỉnh khác-họ hầu hết sống rất..đơn giản, không có tác phong, thói quen)
Em chân thành cảm ơn các thầy cô.. Một lần nữa, kính chúc các thầy cô mọi điều tốt lành trong cuộc sống
Thực sự, khi còn học ở trường, em thấy công tác kỉ luật, nội quy của trường quá nghiêm khắc, khắt khe...Nhưng khi lên Đại học, em mới thực sự nhận ra chính những nội quy, kỉ luật của nhà trường đã tạo nên cho chúng em một tác phong tự lập, học tập tự giác rất tốt (so với các học sinh ở trường khác, tỉnh khác-họ hầu hết sống rất..đơn giản, không có tác phong, thói quen)
Em chân thành cảm ơn các thầy cô.. Một lần nữa, kính chúc các thầy cô mọi điều tốt lành trong cuộc sống
nutuongcuop_hienthuc- Mem cấp 3
- Tham gia : 07/12/2009
Bài viết : 143
Re: Thầy Cô
Hi!! truong minh ki luat thep day !!!
duychinh.epu- Mem cấp 2
- Tham gia : 01/01/2010
Bài viết : 22
Re: Thầy Cô
Chị ơi thầy cô chắc chăng vào forum của tụi mình đâu.....!
Mà nếu có vào thì chắc cũng...ten ten lắm chuyện lắm..!
Mà nếu có vào thì chắc cũng...ten ten lắm chuyện lắm..!
Hiepsi_Anhsang- Smoderator
- Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719
kinh gửi thầy cô
em đã ra trường được 2 năm nhung hình ảnh thầy cô và mái trường luôn hiện về trong tâm trí em.giờ em đang là sinh viên năm thứ 2 của một trường đai học em rất biết ơn thầy cô người mà đã nâng đỡ chúng em trong những năm tháng ngồi trên ghế nhà trường.em chúc thầy cô cùng gia đình luôn mạnh khỏe hạnh phúc. đặc biệt cho em gửi lời chúc tới cô Giang chủ nhiêm lớp 12c9 năm hoc 2007-2009.cô ơi chúng em nhớ và yêu cô nhiều lắm
ngakute_ABC9- Mem Mới
- Tham gia : 10/01/2010
Bài viết : 1
Re: Thầy Cô
hihi - a biết có nhiều Thầy cô vẫn vào: vd thằng Phú gầy lớp anh vẫn vào xăm xoi anh!!!
Hehe - mày có đăng kí nick ko Phú x... ơi???
Hehe - mày có đăng kí nick ko Phú x... ơi???
Re: Thầy Cô
Bây giờ ngồi nhớ lại thấy thời gian cấp 3 thật là đẹp, các thấy cô cũng rất tuyệt vời. Chỉ ước sao được quay lại năm lớp 11 và 12, khi đó mình sẽ không quậy nữa, không để cô Giang điên đầu thêm nữa mà sẽ rất ngoan ngoan nghe lời... Nhớ cô Giang quá!...
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thầy Cô
Èo !!! Nghe chối tai quá pà con nhỉ.pà Light này có mà cho cả đời học cấp III cũng chả ngoan thêm được. hehe [i]Light đã viết:Bây giờ ngồi nhớ lại thấy thời gian cấp 3 thật là đẹp, các thấy cô cũng rất tuyệt vời. Chỉ ước sao được quay lại năm lớp 11 và 12, khi đó mình sẽ không quậy nữa, không để cô Giang điên đầu thêm nữa mà sẽ rất ngoan ngoan nghe lời... Nhớ cô Giang quá!...
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thầy Cô
Viết đâu phải để thầy cô vào đọc hả em? Mình thấy thực sự muốn cám ơn thầy cô thì mình vô topic này gửi lời cảm ơn
nutuongcuop_hienthuc- Mem cấp 3
- Tham gia : 07/12/2009
Bài viết : 143
Re: Thầy Cô
Thèng Hân thích xỉa xói hả? Người ta đã lấy hết dũng khí để nói những lời thầm kín trong lòng từ bao lâu nay thế mà nỡ...
To Tr: thế chị nghĩ em viết để thầy cô đọc à? Bùn za'z
To Tr: thế chị nghĩ em viết để thầy cô đọc à? Bùn za'z
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thầy Cô
vì quậy nên mới để lại bao nhiêu kỉ niệm với bạn bè chứ. những lúc nhớ về trường chính là nhớ về những lúc mà mình được quậy đấy. quậy nhưng chỉ cần đừng có quá đáng quá là được...hjhjhjLight đã viết:Bây giờ ngồi nhớ lại thấy thời gian cấp 3 thật là đẹp, các thấy cô cũng rất tuyệt vời. Chỉ ước sao được quay lại năm lớp 11 và 12, khi đó mình sẽ không quậy nữa, không để cô Giang điên đầu thêm nữa mà sẽ rất ngoan ngoan nghe lời... Nhớ cô Giang quá!...
Re: Thầy Cô
Nhưng nếu quậy đến nỗi mà cô giáo phải bực chắc là không tốt nhỉ?
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thầy Cô
to light: cô của cháu ah, hi, đôi khi cũng không hẳn là như thế...nếu như trong vẫn 1 khuôn khổ cho phép thì đó sẽ là những kỉ niệm khó quên trong thời học sinh của chúng ta ma..^^. thầy cô sẽ khó mà quên được mình y nhỉ....heheh
ngocmai_c8- Mem cấp 1
- Tham gia : 17/01/2010
Bài viết : 17
Re: Thầy Cô
nghe bà con kể xúc động thế.....giá như ngày đó tôi không quậy nhiều hơn tí nữa để đến bây giờ ko biết thầy cô nào co nhớ mình ko....??
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thầy Cô
Hic, Mai à, cháu có quậy bao giờ đâu nên không thấu hiểu nỗi khổ của 1 người 1 ngày không quậy, khó chịu lắm, bức xúc lắm, ức chế lắm...
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thầy Cô
oh...đúng đó...nhưng hơi sai...hix.hãy nhìn lại tất cả!Mr.Han đã viết:Oạch!!! Tất cả chỉ là nguỵ biện
Khách vi- Khách viếng thăm
Re: Thầy Cô
tuổi học trò tất nhiên là phải quậy tí rùi,không thi ra trường lấy gì mà nhớ chứ,lớp mình toan con gái nên ngoan wá,may dược thầy chủ nhiệm hay bầy trò.mà không biết thầy Trình năm nay chủ nhiêm lớp nào nhỉ?
girlc9_1989- Mem Mới
- Tham gia : 06/03/2010
Bài viết : 2
Re: Thầy Cô
may anh chi oi.co ai hoc dh Ha Noi ko vay?cho e hoi ti.
blue_star_10_10_92- Mem cấp 4
- Tham gia : 09/04/2010
Bài viết : 289
Similar topics
» Ai quý thầy Nguyễn Hoài Nam thì đọc nhé!mình là fan của thầy nè!
» cô thầy, thầy cô,
» Ảnh Thầy cô Hải Hậu A
» Đổi thay ở Hải Lý
» Ảnh Thầy Phú! HHA
» cô thầy, thầy cô,
» Ảnh Thầy cô Hải Hậu A
» Đổi thay ở Hải Lý
» Ảnh Thầy Phú! HHA
Hải Hậu A :: TRƯỜNG LỚP :: Viết Về HHA
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|