Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Ngày 20/10 của phụ nữ nông thôn

Go down

Ngày 20/10 của phụ nữ nông thôn Empty Ngày 20/10 của phụ nữ nông thôn

Bài gửi by test 19/10/13, 10:09 pm

Không có nhiều quà, nhiều hoa và tổ chức linh đình như phụ nữ thành phố vào ngày dành cho mình nhưng chị em phụ nữ ở nông thôn Hải Hậu nói chung và phụ nữ xã Hải Sơn nói riêng lại có có những niềm vui riêng. Đó là tìm niềm vui trong công việc xã hội, trong cuộc sống gia đình.

Hôm nay đã gần đến ngày phụ nữ Việt Nam, nhưng đối với các chị ở chi hội phụ nữ xóm 3 - xã Hải Sơn mọi việc vẫn như ngày thường. Chị Cao Thị Nhung dậy từ sớm làm việc nhà và chuẩn bị cùng các chị em trong chi hội bắt đầu một ngày vệ sinh môi trường do hội phụ nữ xã tuyên truyền, vận động, hưởng ứng phong trào “Phụ nữ chung sức xây dựng nông thôn mới”. Không một đồng tiền công, hàng tháng vào ngày quy định chị Nhung và các chị em ở đây tự nguyện đứng ra nhận việc đảm bảo vệ sinh các tuyến đường nội đồng và quanh khu dân cư của xóm. Hơn ai hết các chị là những người hiểu nhất môi trường xanh - sạch - đẹp thì xóm mình mới xứng đáng là xóm nông thôn mới. Đôi tay thoăn thoắt nhổ cỏ, chị Cao Thị Nhung chia sẻ: “Các chị em ở đây đều tự bảo nhau môi trường sạch đẹp, sức khỏe con người cũng tốt hơn; mình làm không những mình hưởng mà gia đình, xã hội cùng hưởng và theo nếp đó mà làm, lại tạo được ý thức tự giác giữ gìn môi trường cho mỗi người”.

Ngày 20/10 của phụ nữ nông thôn 2602_phu_nu_hai_son
Mải miết với công việc hàng ngày, khi chúng tôi hỏi các chị có biết ngày 20/10 là ngày gì không? Có chị trả lời nhớ, có chị quên, có chị bảo chỉ biết ngày đó khi chi hội phụ nữ mời lên nhà văn hóa xóm sinh hoạt, giao lưu văn nghệ thế là vui.

Quên ngày của mình nhưng họ lại nhớ ngày vệ sinh môi trường theo kế hoạch của Hội phụ nữ xã, hàng tháng cứ vào ngày quy định các chị em không ai bảo ai tự giác dọn vệ sinh trước nhà và tập trung dọn dẹp tại các tuyến đường nội đồng, sông và kênh mương. Khác hẳn không khí ngoài phố thị, các chị em ở đây lại nhộn nhịp với niềm vui lao động.

Sau giờ nghỉ giải lao đơn giản với chén nước; chị Mơ, chị Hạnh, chị Mận lại bắt đầu vui với ruộng vụ đông nhà mình. May mắn hơn các chị khác dù không nhiều quà, hay những lời chúc ngọt ngào nhưng các chị lại nhận được sự quan tâm chia sẻ từ gia đình. Chị Mơ cho biết: “Vào ngày đặc biệt của phụ nữ thì “nhà” tôi chia sẻ việc nhà nhiều hơn, các con thì tự nấu cơm, cả nhà cùng quây quần vui lắm”

Với những chị em phụ nữ ở nông thôn nói chung và phụ nữ xóm 3, xã Hải Sơn nói riêng quả thật niềm vui chỉ đến qua những điều đơn giản như vậy. Vẫn biết cuộc sống có nhiều khó khăn, các chị em phụ nữ ở nông thôn vẫn còn nhiều thiệt thòi, nhưng các chị vẫn vui vì mình đã tạo được niềm vui cho mọi người xung quanh. Xin kết thúc bài viết này bằng lòng biết ơn chân thành gửi tới các chị; tấm lòng của các chị thật đáng quý biết bao./.
test
test
Developer Team
Developer Team

Tham gia : 16/03/2010
Bài viết : 1760


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết