Đi nghỉ hè sớm ở biển Hải Hậu
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bạn đã đi biển Thịnh Long chưa?
Đi nghỉ hè sớm ở biển Hải Hậu
Bãi biển Hải Hậu hay còn gọi là Thịnh Long ở tỉnh Nam Định là một địa điểm hấp dẫn để xách ba lô lên đường ngay từ những ngày đầu hè.
Cung đường từ Hà Nội đến bãi biển Hải Hậu chỉ khoảng 180km. Cụ thể hơn, bạn đi từ Hà Nội theo quốc lộ 1, qua thành phố Nam Định, qua cầu Đò Quan, cầu Lạc Quần, từ trung tâm huyện Hải Hậu đến bãi biển khoảng 5 km.
Để thuận tiện nhất, bạn có thể bắt ô tô từ các bến trung tâm, nhưng cũng đừng ngần ngại chọn xe máy để thỏa sức đi bất cứ đâu và ngắm nghía phong cảnh hai bên đường.
Không phải là một bãi biển lý tưởng với bãi cát trắng tinh và nước trong xanh nhưng bù lại, Hải Hậu rất yên bình và hoang sơ. Những bãi cát ẩn hiện sau hàng phi lao, gió thổi rì rào suốt ngày đêm, con đường thẳng tắp chạy dọc bãi biển là những nơi tuyệt vời để đi dạo và ngắm biển.
Mặc dù nước ở vùng biển Hải Hậu có nhiều phù sa, nhưng nếu may mắn, bạn sẽ gặp được những ngày nước rất xanh và trongĐiểm cộng ở đây là giá phòng nghỉ khá rẻ và nằm ngay sát bãi biển, chỉ từ 200.000 đồng. Hải sản phong phú với khu chợ hải sản liền kề, giá cả phải chăng. Ăn uống luôn có sẵn ở các nhà hàng, quán ăn ven biển, nhưng bạn vẫn có thể đi vào thị trấn để có một bữa ăn thỏa thích và tiết kiệm hơn.
Sáng sớm là thời gian đẹp nhất ở bãi biển Hải Hậu, sức hấp dẫn của nó khiến cho nhiều người luôn muốn quay trở lại đây. Bình minh dát vàng trên mặt biển, cùng ngắm nhìn ngư dân trở về sau chuyến đánh cá đêm, tôm cá tươi rói chất đầy khoang. Thuyền lên bến, tiếng trò chuyện, thúc giục ồn ã cả một góc biển.
Cách đó không xa là những cánh đồng muối trắng tinh, thấp thoáng tháp chuông của những nhà thờ nổi tiếng xứ đạo. Tất cả sẽ cho bạn những ngày hè thật đáng nhớ về một vùng quê ven biển hiền hòa.
Cùng ngắm một buổi sớm trên bãi biển Hải Hậu:
Ngư dân trở về khi trời vừa tờ mờ sáng
Thuyền vừa về bến được chuyển ngay lên các bánh xe và đưa lên bãi
Một góc biển Thịnh Long lúc bình minh
Nắng lên, những ngư dân kéo “lưới rê” ngay trên bãi biển
Công việc nặng nhọc này có sự tham gia của cả những người phụ nữ
Phân loại và thu mua hải sản ngay trên bãi
Xếp lưới, chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo
Trẻ em ở đây đã quen với công việc chài lưới từ sớm
Những đứa trẻ làng chài vui chơi trên bãi biển
Những cánh đồng muối mênh mông ở Hải Hậu
Cung đường từ Hà Nội đến bãi biển Hải Hậu chỉ khoảng 180km. Cụ thể hơn, bạn đi từ Hà Nội theo quốc lộ 1, qua thành phố Nam Định, qua cầu Đò Quan, cầu Lạc Quần, từ trung tâm huyện Hải Hậu đến bãi biển khoảng 5 km.
Để thuận tiện nhất, bạn có thể bắt ô tô từ các bến trung tâm, nhưng cũng đừng ngần ngại chọn xe máy để thỏa sức đi bất cứ đâu và ngắm nghía phong cảnh hai bên đường.
Không phải là một bãi biển lý tưởng với bãi cát trắng tinh và nước trong xanh nhưng bù lại, Hải Hậu rất yên bình và hoang sơ. Những bãi cát ẩn hiện sau hàng phi lao, gió thổi rì rào suốt ngày đêm, con đường thẳng tắp chạy dọc bãi biển là những nơi tuyệt vời để đi dạo và ngắm biển.
Mặc dù nước ở vùng biển Hải Hậu có nhiều phù sa, nhưng nếu may mắn, bạn sẽ gặp được những ngày nước rất xanh và trong
Sáng sớm là thời gian đẹp nhất ở bãi biển Hải Hậu, sức hấp dẫn của nó khiến cho nhiều người luôn muốn quay trở lại đây. Bình minh dát vàng trên mặt biển, cùng ngắm nhìn ngư dân trở về sau chuyến đánh cá đêm, tôm cá tươi rói chất đầy khoang. Thuyền lên bến, tiếng trò chuyện, thúc giục ồn ã cả một góc biển.
Cách đó không xa là những cánh đồng muối trắng tinh, thấp thoáng tháp chuông của những nhà thờ nổi tiếng xứ đạo. Tất cả sẽ cho bạn những ngày hè thật đáng nhớ về một vùng quê ven biển hiền hòa.
Cùng ngắm một buổi sớm trên bãi biển Hải Hậu:
Ngư dân trở về khi trời vừa tờ mờ sáng
Thuyền vừa về bến được chuyển ngay lên các bánh xe và đưa lên bãi
Một góc biển Thịnh Long lúc bình minh
Nắng lên, những ngư dân kéo “lưới rê” ngay trên bãi biển
Công việc nặng nhọc này có sự tham gia của cả những người phụ nữ
Phân loại và thu mua hải sản ngay trên bãi
Xếp lưới, chuẩn bị cho chuyến ra khơi tiếp theo
Trẻ em ở đây đã quen với công việc chài lưới từ sớm
Những đứa trẻ làng chài vui chơi trên bãi biển
Những cánh đồng muối mênh mông ở Hải Hậu
iHay
4rumer- Mem cấp 6
- Tham gia : 12/05/2010
Bài viết : 779
Similar topics
» Biển số xe đẹp và suy nghĩ các ông “quan” - Sim số đẹp
» Trường Đại học Duy Tân Ký Biên bản Hợp tác với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Đà Nẵng
» Đại học Duy Tân hướng đến Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đối Khí hậu của Liên hiệp Quốc 2021
» Bạn nghĩ sao?
» xem để mà nghĩ!!!!!!!!!!!!!!...
» Trường Đại học Duy Tân Ký Biên bản Hợp tác với Liên hiệp các Tổ chức Hữu nghị Thành phố Đà Nẵng
» Đại học Duy Tân hướng đến Hội nghị Thượng đỉnh về Biến đối Khí hậu của Liên hiệp Quốc 2021
» Bạn nghĩ sao?
» xem để mà nghĩ!!!!!!!!!!!!!!...
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|