Bài tự nghỉ hè chia tay các bạn học
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Bài tự nghỉ hè chia tay các bạn học
Thời gian trôi nhanh như bóng câu chạy qua kẽ hở , đầu xuân khai khóa còn như ở trước mắt , thoáng chốc đã nửa năm kỳ nghỉ hè lại đến rồi , phải chia tay các bạn tôi cũng rưng rưng nước mắt nhưng không thể không theo phép người xưa mà nói đôi lời cùng các bạn . các bạn học nhiều năm chắc cũng đã biết sự học là khôn cùng , biển kiến thức bao la trong khi thời gian thì có hạn , nhà trường tuy nghỉ nhưng lòng cầu học thì không nghỉ , các bạn hãy nghĩ tới sự yếu kém của nước nhà mà cố gắng học hành sau này đem những kiến thức học được để phục vụ xây dựng đất nước ngày càng tốt đẹp hơn , sau hết chúc các bạn có một kỳ nghỉ hè thật vui vẻ , lành mạnh và an toàn
cocacola- Mem Mới
- Tham gia : 28/11/2012
Bài viết : 4
Similar topics
» Chia tay bạn nhé...
» Chia tay rồi có nên làm bạn?
» HHA ơi màu chia tay
» Viết cho em trai hai lần thi trượt ĐH
» Lời chia tay
» Chia tay rồi có nên làm bạn?
» HHA ơi màu chia tay
» Viết cho em trai hai lần thi trượt ĐH
» Lời chia tay
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|