Một chút kỉ niệm
5 posters
Hải Hậu A :: TRƯỜNG LỚP :: Ảnh Clip HHA
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Một chút kỉ niệm
Thời áo trắng đã qua lâu rồi, như cánh phượng rụng xuống khi vẫn còn đỏ tươi. Thế nên mỗi lần nhớ đến vẫn thấy còn bồi hồi với nhiều kỉ niệm...
Ngày xưa, cũng đã biết là thời học sinh là thời đẹp nhất, thế nên ta cũng đã cố thật nhiều, thật nhiều... vậy mà vẫn tiếc!
Có cô bé ngày xưa mà mình từng thích mới nói rằng sao anh viết thư hay thế, hay anh nhờ ai đó viết hộ. Mình mới trả lời là thư do anh viết đấy, nhưng em đâu biết rằng điểm văn cấp 3 của anh nó thăng trầm lắm; thăng thì ít mà trầm mới nhiều. Em không biết rằng mình dùng cảm xúc để viết! Thời đó còn nhiều cảm xúc mà.
Nhớ khi hoa bằng lăng héo là lại bắt đầu 1 năm học nữa, khi cơn gió heo may đầu mùa về là lá bàng cũng héo, có hoa sữa nở nữa.Mình thường tự tìm cho mình 1 cái cớ nào đó để về thật muộn; được đạp xe, chìm trong hương của hàng sữa bên hồ. 4 năm rồi, thật may vẫn còn nhớ.
Nhớ lần đó đưa cho em bức thư với món quà 8/3 mà ngượng đến chín cả mặt, phát sốt. Bạn bè em chỉ chỉ chỏ chỏ đến là kì cục (tại hồi đó da mặt chưa đc dày lắm). Em chưa bao jo` hỏi anh thích em vì điều gì, và mình chắc cũng không bao giờ có cơ hội được trả lời. Nhưng nếu...mình sẽ nói rằng anh vẫn nhớ mãi nụ cười của em, không nổi bật nhưng anh thấy ấm áp!
Vậy mà qua nhanh!
Nếu, phải, nếu có thể vẫn muốn được quay lại thì anh hứa sẽ không chỉ giữ được mỗi nụ cười của em khi ra trường.
Thôi vậy, kỉ niệm là cái lâu lâu chúng ta mở ra, ngắm nghía, lau chùi cẩn thận rồi nên cất ngay đi. Gói ghém lại như cũ.
Và đã gói xong rồi!
Trên đây là những bức ảnh của HH A thân yêu mà 50% bạn bè trên face của ta đã từng học qua, hoàn toàn do ta tự chụp, mới cũ có cả. Như 1 thói quen, dân mạng VN tự tiện lấy up lên đủ mọi diễn đàn mà ko thanks ta lấy 1 câu. Nhưng thôi ta vốn rộng lượng nên ko chấp. Ảnh ko đẹp nhưng mà độc, ai xem thì xem, bồi hồi thì bồi hồi, có can đảm thì cứ quăng gạch rồi đến lúc ta mang công nông chở gạch đến đổ vào tường cho sập tường thì đừng có mà than.
Ngày xưa, cũng đã biết là thời học sinh là thời đẹp nhất, thế nên ta cũng đã cố thật nhiều, thật nhiều... vậy mà vẫn tiếc!
Có cô bé ngày xưa mà mình từng thích mới nói rằng sao anh viết thư hay thế, hay anh nhờ ai đó viết hộ. Mình mới trả lời là thư do anh viết đấy, nhưng em đâu biết rằng điểm văn cấp 3 của anh nó thăng trầm lắm; thăng thì ít mà trầm mới nhiều. Em không biết rằng mình dùng cảm xúc để viết! Thời đó còn nhiều cảm xúc mà.
Nhớ khi hoa bằng lăng héo là lại bắt đầu 1 năm học nữa, khi cơn gió heo may đầu mùa về là lá bàng cũng héo, có hoa sữa nở nữa.Mình thường tự tìm cho mình 1 cái cớ nào đó để về thật muộn; được đạp xe, chìm trong hương của hàng sữa bên hồ. 4 năm rồi, thật may vẫn còn nhớ.
Nhớ lần đó đưa cho em bức thư với món quà 8/3 mà ngượng đến chín cả mặt, phát sốt. Bạn bè em chỉ chỉ chỏ chỏ đến là kì cục (tại hồi đó da mặt chưa đc dày lắm). Em chưa bao jo` hỏi anh thích em vì điều gì, và mình chắc cũng không bao giờ có cơ hội được trả lời. Nhưng nếu...mình sẽ nói rằng anh vẫn nhớ mãi nụ cười của em, không nổi bật nhưng anh thấy ấm áp!
Vậy mà qua nhanh!
Nếu, phải, nếu có thể vẫn muốn được quay lại thì anh hứa sẽ không chỉ giữ được mỗi nụ cười của em khi ra trường.
Thôi vậy, kỉ niệm là cái lâu lâu chúng ta mở ra, ngắm nghía, lau chùi cẩn thận rồi nên cất ngay đi. Gói ghém lại như cũ.
Và đã gói xong rồi!
Trên đây là những bức ảnh của HH A thân yêu mà 50% bạn bè trên face của ta đã từng học qua, hoàn toàn do ta tự chụp, mới cũ có cả. Như 1 thói quen, dân mạng VN tự tiện lấy up lên đủ mọi diễn đàn mà ko thanks ta lấy 1 câu. Nhưng thôi ta vốn rộng lượng nên ko chấp. Ảnh ko đẹp nhưng mà độc, ai xem thì xem, bồi hồi thì bồi hồi, có can đảm thì cứ quăng gạch rồi đến lúc ta mang công nông chở gạch đến đổ vào tường cho sập tường thì đừng có mà than.
Tiến_prince_evo- Mem Mới
- Tham gia : 08/09/2010
Bài viết : 3
Re: Một chút kỉ niệm
Oạch, post nhầm box rồi. Haha lâu ko quay lại nên gà mờ quá. Phiền Mod move dùm
Tiến_prince_evo- Mem Mới
- Tham gia : 08/09/2010
Bài viết : 3
Re: Một chút kỉ niệm
nhìn ảnh nhớ trường quá, cuối tháng về quê xách con cannon đến làm vài kiểu vậy
thienthanvitinh93- Mem cấp 5
- Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550
Re: Một chút kỉ niệm
mình vừa ra trường thì nhà mới xây xong, tiếc thật.lần này về phải vào tham quan tí mới được
kuppi_sp- Mem cấp 1
- Tham gia : 18/02/2012
Bài viết : 11
Similar topics
» Nhờ cả nhà chút ạ
» Thư giãn chút nào:D
» Hỏi chút về 1 mem khối 10 :))
» Cho mình hỏi chút
» BẠN QUẢN TRỊ FORUM CHO EM HỎI CHÚT???
» Thư giãn chút nào:D
» Hỏi chút về 1 mem khối 10 :))
» Cho mình hỏi chút
» BẠN QUẢN TRỊ FORUM CHO EM HỎI CHÚT???
Hải Hậu A :: TRƯỜNG LỚP :: Ảnh Clip HHA
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|