Ngày nắng không anh, ngày mưa không anh,...;))
2 posters
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Ngày nắng không anh, ngày mưa không anh,...;))
có phải đã quá lâu mà chúng ta như thế này đúng k a?
anh có thấy mệt mỏi k a?
có thấy buồn vì em k a?
chắc a cũng chán em lắm rồi...
cứ ngĩ không có em, anh sẽ buồn lắm, anh sẽ cảm thấy thiếu một thứ gì rất quan trọng nhưng hình như em đã nhầm. tất cả là do em ảo tưởng, là do em mộng mơ, do em quá tự tin vào mình... /-break
nếu như ngày đó, em không yêu anh thì có lẽ đã không phải như hôm nay...
****
Đợi chờ một tin nhắn quen thuộc từ nơi ấy.
Đợi chờ một ánh mắt nhìn.
Đợi chờ một nụ cười làm ấm lại trái tim tưởng như vụn vỡ.
Đợi chờ một bờ vai bình yên để tựa vào mỗi lúc mệt nhoài.
Đợi chờ một hình bóng quen thuộc quay trở lại bến bờ cũ.
Đợi chờ một tình yêu nồ̀ng ấ́m sau bao xa cách…
****
có bao giờ anh nhớ lại kỉ niệm của bọn mình k a?
sẽ chẳng bao giờ em quên..
...giọng nói đặc biệt ấy...
...tiếng cười đặc biệt ấy...
...thói quen đặc biệt ấy...
chúng ta khác nhau nhiều quá a nhỉ???
;-d
sao anh k bước về phía em?
sao a k lại gần em?
em biết rằng chẳng bao giờ anh đọc đc điều này
chẳng bao giờ anh cảm nhận đc hết trái tim em....
tamtam_abc1- Mem cấp 3
- Tham gia : 28/06/2011
Bài viết : 106
Mưä»ßêñm- Smoderator
- Tham gia : 13/12/2009
Bài viết : 609
Similar topics
» Game Contra "ngày xưa" đây, Không biết có ai còn nhớ không nhớ ko nhỉ, :D
» Ngày Mai Nắng Lên Anh Sẽ Về
» không xem thì phí hãy vào ngay
» buồ....(những ngày nhớ nàng)
» Ngày mai nắng lên Nobita sẽ về....hiii
» Ngày Mai Nắng Lên Anh Sẽ Về
» không xem thì phí hãy vào ngay
» buồ....(những ngày nhớ nàng)
» Ngày mai nắng lên Nobita sẽ về....hiii
Hải Hậu A :: HỌC TRÒ :: Chia Sẻ, Tâm Sự
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|