Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Đọc - Suy ngẫm

Go down

Đọc - Suy ngẫm Empty Đọc - Suy ngẫm

Bài gửi by Khách vi 19/09/11, 08:06 pm

Con người Việt Nam ai cũng mang trong mình niềm kiêu hãnh, tự hào về dân tộc Tổ quốc của họ một dân tộc ngoan cường trong suốt bốn nghìn năm lịch sử . Nhìn lại suốt bốn nghìn năm lịch sử ấy thống kê cho thấy cứ khoảng không quá một trăm năm con người Việt Nam lại chìm trong vòng nô lệ nhưng chúng ta luôn biết cách đứng lên phá cái xiềng xích nô lệ ấy , gần đây nhất con người Việt Nam đã khẳng định với thế giới rằng không có thế lưc nào có thể cướp đi cái quyền lực ấy . Trong chiến tranh con người Việt Nam ngoan cường ,bất khuất tạo nên một sức mạnh khủng khiếp nhưng chiến tranh đã in hằn trong tâm trí một quá khứ cùng cực để bây giờ trong cuộc sống hòa bình họ luôn tồn tại một suy nghĩ là mình phải sống một cuộc sống tốt đẹp nhất bằng mọi cách có thể . Điều tôi muốn khẳng định ở đây con người Việt Nam đang tồn tại tư tưởng sống gấp.
Điều này có nghĩa là họ muốn dành tất cả những điều tốt nhất cho họ cho gia đình và bạn bè họ mà bỏ quyên một xã hội . Họ sẵn sàng bỏ rơi một người không quen biết đang hấp hối khi họ đang bận hay họ không giám giúp một người sắp chết vì tai nan giao thông vì sợ nhỡ đâu hắn chết mình sẽ gặp rất nhiều phiền phức . Sống gấp ảnh hưởng rất nghiêm trọng đến mối quan hệ giữa người với người. Con người Việt Nam được thế giới biết đến là những con người vô cùng thân thiện nhưng đôi khi là vì cuộc sống ,vì nhu cầu và vì quyền lợi mà họ phải tỏ ra thân thiên để nhận được những thứ mà họ muốn.Trên đường giờ ta dễ dàng bắt gặp một vụ va cham nhẹ nhưng xảy ra xô sát lớn . Người ta luôn nghĩ rằng mình đúng luôn dành quyền lợi về cho mình.
Xã hội giờ tìm đâu ra người không có lòng tham vì quá khứ của họ quá đen tối , quá khổ cực, ai cũng thế họ đều muốn cuộc sống của mình tốt đẹp hơn , bởi thế nên xã hội hình thành nên tệ tham nhũng. Đơn cử gần đây nổi cổn nên rất nhiều vụ tham nhũng,vụ vinasin làm suy giảm nền kinh tế của cả nước hay vụ PMU18 một kẻ tham làm cả xã hội phải chịu , ước tính sau vụ bê bối đó một người dân Việt Nam phải nợ 6$. Khi họ là những ông to bà lớn thì họ dùng quan hệ quyền lưc để dành mọi thứ về mình.Còn khi không có quyền lưc trong tay thì họ dùng vũ lực để chiếm đoạt… Chàng trai trẻ Lê Văn Luyện khôi ngô tuấn tú sẵn sàng cầm dao giết cả nhà chủ tiệm vàng “ Ngọc Bích” chỉ vì không cưỡng lại được lòng tham của mình. Ai cũng biết đến kết cục cho hành vi sai trái của mình nhưng họ vẫn làm vì họ muốn được sung sướng, họ sợ rằng ngày mai ngày kia một tương lai gần họ có thể không được sống không được hưởng thụ như thế này nữa. Trong tác phẩm “Lão Hạc”Nam Cao có viết “không phải bản tính mụ xấu mà là mụ quá khổ rồi”. Ai cũng muốn xuất sắc, ai cũng muốn mình phải hơn được người khác. Tôi chắc mọi người đều hiểu nếu tất cả mọi người trong xã hội này đều như nhau không phân biệt đẳng cấp, ai cũng có được cái mình muốn và mọi người đều chia sẻ cho nhau những gì họ có thì xã hội sẽ rất tươi đẹp. Ai cũng biết điều đó nó là xã hội chủ nghĩa một thể chế xã hội mà Việt nam luôn hướng tới ai cũng hi vọng nhưng có ai khẳng định mình sẽ được sống trong xã hội đó. Tôi chắc rằng không có ai đúng không? Hiện nay sự vận hành của nhà nước đang được hoàn thiện nhưng vẫn còn nhiều bất cập nhiều tệ nạn nhiều bê bối. Để chứng minh cho điều này tôi đưa ra giá vàng tháng 8 năm 2010 là 28.9trịêu /lượng, giá vàng ngày 13/9/2011 là 47.1triệu/lượng. Như vậy sau một năm giá vàng tăng 62.6%. Ngày 9/6/2011 ủy ban giám sát tài chính quốc gia đưa ra số liệu chứng minh dự trữ vàng của việt Nam đứng thứ 2 thế giới sau Ấn Độ. Mà nguồn này chủ yếu nằm trong dân để đảm bảo an toàn về nguồn tài chính. Tư tưởng sống gấp đã và đang tồn tại trong con người Việt Nam việc này ảnh hưởng rất lớn tới các mặt của đời sống…
Trên đây là ý kiến riêng của cá nhân tôi cũng là lời mở cho các bạn đọc để rút ra nhận định riêng của mình về lối sống gấp.


Được sửa bởi dotuebinh ngày 19/09/11, 08:31 pm; sửa lần 1.
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Đọc - Suy ngẫm Empty Re: Đọc - Suy ngẫm

Bài gửi by Khách vi 19/09/11, 08:07 pm

xin mời
Anonymous
Khách vi
Khách viếng thăm


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết