Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Hạnh phúc nhé anh

Go down

Hạnh phúc nhé anh  Empty Hạnh phúc nhé anh

Bài gửi by tamtam_abc1 23/08/11, 02:33 pm

Làm sao để em gặp được anh

Ở thời khắc đẹp đẽ này

Em đã cầu xin các vị thần từ 500 năm trước

Cầu xin họ mag tới cho chúg ta 1 mối duyên

Vì thế các vị thần đã biến em thàh 1 ngọn cây

Mọc lên trên con đườg mà anh nhất địh sẽ đi qua

Dưới ánh nắg mặt trời lặg lẽ đâm chồi kết hoa

Từg nụ hoa đều là mog muốn kiếp trước của em

Khi anh lại gần hãy lắg nghe thật kĩ

Chiếc lá đang đug đưa, đó chíh là tấm lòg chờ đợi của em

Còn khi anh bước qa mà k nhìn thấy nó

Nó sẽ rơi xuốg bên anh

Anh ơi đó k fải cáh hoa

Mà chíh là trái tim bé nhỏ của em


Anh có hiểu được tâm trạg của em bg k anh. bg em đang rất đau đớn. rât2 buồn. Ngoài kia mưa cứ rơi mãi. tiếg mưa nhạt nhòa cùg tiếg nấc trog nước mắt của em. Tại sao lại như vậy. Mìh yêu nhau cơ mà. tại sao bg fải chia cắt. Giờ đây chúg ta là 2 người xa lạ.Chẳg còn jì với nhau nữa sao.Mới ngày nào chúg ta còn đi chug 1 con đườg. Còn là của nhau. Vậy mà hnay tất cả đã khác. Em k tin nổi nữa. 1 mìh em ngồi đây trog căn phòg tối đen. Chỉ có chút ánh sáng của chiếc máy tíh. Xug quah em là 1 màu đen tối mịt mờ.

Bao nhiêu kỉ niệm của chúg ta bg chả nhẽ em fải quên hết sao. Mấy thág yêu nhau ko = nhữg lời nói của thiên hạ sao. T.i* của chúg ta k đủ để vượt qa miệg lưỡi thế gian sao.Em buồn lắm anh bjết khôg. Người ta nói sau mỗi lần chia tay hay cãi nhau tìh kảm sẽ nhạt dần nhưg thật sự tc của em dàh cho anh chưa bao h` vơi đi dù là 1 chút. Nó cứ tăg dần theo thời jan. Và bg em fải dập tắt nó sao anh. Làm sao em có thể làm đc khi mà em sắp gục ngã mất rồi.

Bg có nói ra với anh suy ngĩ của em chắc anh cũg chẳg muốn nghe nữa, e cũg chẳg muốn làm fiền đến cuộc sốg của anh nữa. C.t là quyết địh của anh. em tôn trọg điều đó. Im lặg lúc này có fải là đúg k anh. Em k níu kéo anh nữa có đúg k anh hay em đã sai. Bg tâm trạg em là 1 mớ hỗn độn.Em k bjết mìh fải làm sao nữa.Yêu anh qá nhiều nhưg em đàh fải ngậm ngùi im lặg để anh bước đi. Anh buôg tay em ra rồi, làm sao em có thể cố nắm lấy tay anh nữa đây. Em fải làm sao .

Bao nhiêu kỉ niệm cứ như nhữg mũi kim đâm xé con tim em lúc này, mìh cũg đã từg hạh phúc lắm đúg k. Đã từg vượt qa bjết bao nhiêu khó khăn đúg k. Cho dù là đã làm tổn thươg nhau. cho dù có rất buồn nhưg tìh yêu đã níu kéo chúg ta về với nhau đúg k. Vậy tại sao bg lại thàh ra như thế này. nước mắt em thẫm đẫm bàn fím vi tíh rồi. Nhòe kả màn hìh mà tim em đau lắm. Nhìn nick chat anh sáng lên nhưg k thể nói chuyện cùg anh, k thể tâm sự cùg anh, k thể cãi nhau cùg anh nữa. k thể chăm sóc anh qan tâm anh nữa. Có thể sau 1 thời jan nữa. Anh sẽ có người yêu mới. Sẽ tiếp tục bước đi con đườg của riêg anh. Nhưg có lẽ là em k thể đâu. Em k thể nào yêu thêm 1 ai nữa và cũg chẳg bjk là em sẽ quên anh ntn. khi nào mới quên anh đc nữa.

h` này anh đang làm jì. Có bjk là em nhớ anh vô cùg k. nhớ anh đến cháy lòg. nhớ đến mức chỉ muốn hét lên thật to là em yêu anh nhiều như nào. Nhìn nhữg jọt mưa đang rơi ngoài kia. anh có nhớ đến em như em đang nhớ anh k. anh có chút kảm xúc nào hay bỏ ra 1 chút thời jan nhỏ nhoi để nhớ về nhữg kỉ niệm của 2 ta k.Mưa buồn qá anh nhỉ. Nếu cho em 1 điều ước vào lúc này. em chỉ muốn đc đến bên anh trog im lặg. ngắm anh lúc ngủ thật say . hôn lên má anh thật nhẹ, và nói khẽ vs anh rằg, anh à. thật ra em yêu anh rất nhiều

1 ngày k có anh shao dài đến thế, mấy hôm mưa chẳg đi đâu được chỉ bjết ngồi nhà. Cố ngĩ ra việc làm để k còn 1 chút time rỗg nào để ngĩ đến anh nữa. Onl nhìn thấy yh anh sáng chỉ muốn lướt qa thật nhanh để k khỏi chạh lòg.Chẳg bjk em làm thế có qá k nhưg em hiểu bản thân mìh.Nc vs anh em chỉ muốn tuôn ra hết, em sẽ nói vs anh em k muốn mất anh tí nào. k muốn c.t a đâu, nhớ và yêu anh nhiều lắm. Nhiều lúc kiềm chế bản thân, cứ fải jữ nhữg kảm xúc lại trog lòg mà tâm trạg em căg thẳg lắm.Từ ngày c.t a, cứ về đêm trước khi đi ngủ và sau lúc tỉh dậy em lại chợt khóc. Lòg em đau lắm. Sao jờ fút này em lại qá nhút nhát, k đủ sức giàh lấy hp của mìh, chỉ bjk kâm lặg, nhìn anh bước đi mà k nói 1 lời, rồi lại khóc.Em tự ghét chíh bản thân mìh. Muốn uốg rượu cho say mềm đi để đủ kan đảm để nói với anh nhữg lời đang jấu kín trog lòg.

Bg em k thể nào nói với anh trực tiếp. chỉ biết ngồi vi tíh viết ra kảm xúc trên nhữg bản Work vô hồn. em mệt mỏi lắm rồi anh à. fải làm sao để có được anh. Nên buôg tay anh hay sẽ cố gắg níu anh lại. Anh có fải của em đâu mà giàh. =(. đó là sự thật , fải cố gắg chấp nhận sự thật này thôi. Anh hãy h.p anh nhé, nhất địh anh fải thật hp anh nhé, em sẽ mãi dõi theo bước chân anh. Mog là người con gái sau này của anh sẽ thật yêu anh , nhưg đừg yêu như em, em chỉ toàn mag đến cho anh nỗi buồn thôi.



Tiìh yêu em trao cho anh k bao giờ thay đổi, Quan trọg là cách anh cảm nhận nó thế nào thôi.Em yêu Anh
tamtam_abc1
tamtam_abc1
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 28/06/2011
Bài viết : 106


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết