Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

[Sky Talkshow]: Em không biết mình là "sọt rác" hay "mayonnaise"?

Go down

[Sky Talkshow]: Em không biết mình là "sọt rác" hay "mayonnaise"?  Empty [Sky Talkshow]: Em không biết mình là "sọt rác" hay "mayonnaise"?

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 23/07/11, 06:18 pm

Anh Sky à!

12 giờ đêm, điện thoại của em đổ huông, H. gọi điện tuôn ra một tràng rằng . nói xấu bạn ấy rồi hỏi em phải làm sao?

12 giờ 15 phút, P. lại tỉ tê với em thêm nửa tiếng nữa về chuyện con mèo nhà bạn ấy
bị ốm.

1 giờ sáng, T. gọi và hỏi phải làm sao để lấy lòng K.

1h30 sáng em đang định tắt điện thoại thì lớp trưởng lại nhắn tin tiếp: "Ngủ chưa, buôn tí, có chuyện này hay lắm!".

Em đang rơi vào tình trạng được các bạn quý mến đến nỗi luôn tìm đến em trong bất cứ chuyện gì và điều đó làm cuộc sống của em trở nên nghẹt thở. Em nên làm sao bây giờ anh ơi?

Em không thể nói với mọi người "đừng làm phiền tớ nữa" trong khi ai cũng tin tưởng và tìm đến em khi có tâm sự...

Em thân mến,

Hồi trước, anh cũng có một người bạn với vai trò giống hệt em. Cho đến một ngày bạn ấy nói vui với anh rằng: "Này, tớ giống một "cái sọt" của cậu nhỉ? Ngày ngày cho cậu đổ mọi thứ chuyện vào…". Anh mới chột dạ.

Nếu em đã đọc cuốn sách từng được Hoa Học Trò giới thiệu có tên "Thần tượng TEEN" thì sẽ thấy Jen - nhân vật chính trong truyện chính là một phiên bản của em luôn đấy!

teenidol3.jpg

Nếu em từng đọc "Thần tượng Teen" của Hoa Học Trò thì em sẽ thấy mình sao giống Jen đến thế...

Jen được tất cả mọi người yêu mến, tin tưởng và gửi gắm mọi tâm sự thầm kín nhất. Bạn ấy được thầy giáo bí mật giao cho phụ trách mục Annie Vấn - Đáp trong tờ tạp chí của trường.Hằng ngày Jen nhận email từ tất cả học sinh trong trường hỏi một tỉ thứ chuyện… Và Jen được cô bạn thân Trina phong cho danh hiệu Mayonnaise. Em biết vì sao không?

Theo như giải thích của Trina thì "bởi vì cậu được lòng tất cả mọi người… Giống như món mayonnaise ấy. Nếu không có mayonnaise, các phần của món bánh kẹp sẽ rời ra".

Và đấy là lí do Trina ép Jen phải đến dự tiệc sinh nhật của mình để không khí được sôi động, để các bạn được "kết dính" với nhau. Trong khi nhân vật chính của chúng ta thì không muốn tẹo nào.

Nhưng vì không nỡ phũ phàng với sự yêu mến của bạn bè, Jen lại đồng ý… Giống hệt em rồi đấy!

couple - hoahoctro - anh sky

Không phải ai cũng là người được bạn bè tin tưởng để trút bầu tâm sự đâu nhé!

Vậy thì em đang là gì? Là mayonnaise hay một cái sọt? Dù có là gì thì trước hết, phải công nhận rằng em đang nhận một trách nhiệm cực kỳ cao cả. Làm một chất keo kết dính bạn bè là khả năng không phải ai cũng có.

Nhưng nếu cứ tiếp tục giữ cương vị người "quản trò" như vậy cũng mệt lắm. Tai hại đầu tiên là em sắp biến thành gấu trúc với 2 mắt thâm quầng "nhờ" đi ngủ đều đặn lúc 2 giờsáng mỗi ngày. Và rồi em sẽ biết trút "rác suy nghĩ" của mình đi đâu?

Bạn anh bảo cậu ấy có đọc một thông tin khảo sát cho thấy câu nói dối thông thường nhất là: "I'm fine" (Tôi ổn!). Không biết cuộc khảo sát này có thật hay không, kết quả này có đáng tin cậy hay không, nhưng hình như đúng thế thật. Nhiều người từng trả lời qua quít như vậy rồi bỏ đi một cách bất ổn. Bóc tách câu trả lời, hình như đầy đủ sẽ phải là: "(Hãy để tôi yên rồi) Tôi (sẽ) ổn!".



hug2.jpg

Hãy dành cho mình và cho chính bạn bè em một chút thời gian yên tĩnh để tự sắp xếp lại những suy nghĩ của mình

Thế đấy, em đang nói dối "I'm fine" và tiếp tục đón nhận câu chuyện của các bạn trong khi em không ổn chút nào. Hãy dành cho mình và cho chính bạn bè em một chút thời gian yên tĩnh để tự sắp xếp lại những suy nghĩ của mình.

Ai cũng có khả năng tự làm "sọt rác" cho chính mình. Mayonnaise cũng cần một chút thời gian để nghỉ ngơi. Vì nếu bị kẹp chặt, "hun nóng" quá mức, mayonnaise sẽ tan chảy chẳng khác gì nước.

Và khi ấy công dụng "kết dính" cũng tự khắc tiêu tan.
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết