Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Chọn một con đường khó khăn=>thành công hơn

Go down

Chọn một con đường khó khăn=>thành công hơn Empty Chọn một con đường khó khăn=>thành công hơn

Bài gửi by V.ï.ç 22/07/11, 06:38 pm

Dạo này mình không lên mạng nhiều nên cũng chẳng đóng góp được j nhiều cho diễn đàn. Hôm nay, tự nhiêncó một buổi chiều rỗi rãi, nhớ lại cái diễn đàn mà ngàyxưa đã nâng cánh cho ước mơ của mình bay xa ( nghe có vẻ cũ quá) thấy hơi chạnhlòng,vậy là mở máy viết mộtentry cho thỏa nỗi nhớ mong.
Trong hè, tớ lên diễn đàn không được nói là nhiều mà phải là cực nhiều, chém gió tía lia cả. Và rồi thấy mọi người thật tài giỏi, tớ cũng không muốn kém cạnh chút nào, vậy là quyết tâm thực hiên một chiến dịch học tập thật hoành tá tràng. Một khi vũ khí đã sắc bén thì phải chiến đấu, để lâu sẽ khiến nó bị mòn, bị hỏng; và khi đã chiến đấu thì phải chiến đấu đến tận hơi thở cuối cùng.
Nói là như vậy, nhưng mọi việc đến với tớ hoàn toàn là ngẫu nhiên mà có. Thật là tình cờ và thật là bất ngờ khipetty có đăng kí tham gia một lớp học thi SAT, nhưng mà bạn ý ko đc đi, mà lớp thì đang thiếu người, không đủ người để xếp 1 lớp ở trung tâm, mà giá cả lại cũng mềm nữa chứ. Vậy là tớ quyết định nắm lấy cơ hộinày, nhưng khi đến nơi thì mới nhận ra rằng cơ hội này quá lớn, mà tớ tay không bắtgiặc sao được. Vậy là ko tham gia lớp SAT nữa, tớ nhảy sang một lớp tiếng Anhgiao tiếp, chủ yếu là để trau dồi khả năng phát âm và giao tiếp bằng tiếng Anh. Cộng thêm một lớp học thêm tiếng Anh của thầy Tuấn nữa để nắm chắc ngữ pháp. Vì tớ bắt đầu đam mê với tiếng Anh muộn hơn người khác (chính xác thì cũng chỉ khi kết thúc năm học lớp 10), nên tớ đánh mộtlúc cả hai phương diện ngữ pháp và phát âm. Nếu như bình thường theo cách tự nhiên, thì người ta cần phải tắm ngôn ngữ 1-2 năm rồi sau đó mới bắt đầu luyện nói, rồi sau đó là đọc và viết. Nhưng việc học cả hai cùng lúc sẽ chẳng là gì nếu như tớ không biết được một cơ hội để lấy học bổng du học. Dù cho tớ biết là cơ hội rất mong manh, nhưng tớ tinnếu tớ dám mơ ước thì cũng dám biến nó thành hiện thực. Vậy là rất nhiều sức épđến từ mọi phía, một mặt phải học tốt ở trường để có một học bạ đáp ứng đủ yêu cầu từ phía tổ chức phát họcbổng, một mặt rèn luyện khả năng phát âm để có thể tự tin bước vào vòng phỏng vấn, học thật tốt ngữ pháp và xây dựng vốn từ vựng đủđể viết một essay gây ấn tượng với ban giám khảo, vàvẫn phải có một con đường để phòng trường hợp không xin được học bổng , tức là học tốt 3 môn Toán Lí Hóa để thi Đại học. Đây đúng là một con đường rất rất khó khăn, và không phải bất cứ ai dám đi trên con đường đó cũng có thể đi đến cùng mà thành công. Có rất nhiều tấm gương về sự thất bại hiện ra, có nhiều lời khuyên được đưa ra, nhưng tớ là một đứa bảo thủ và tham lam, vì vậy tớ không bỏ cuộcđâu, nhất định là vậy.
Học nhiều, áp lực nhiều mệt thì mệt thật đấy, nhưng mà cứ mỗi khi nghĩ rằng mình đang đến gần ước mơ hơn từng bước một, dù chỉ là những bước nhỏ thôi là cũngđủ để tớ có động lực để học tập rồi. Nó giống như là sử dụng một loại thuốc kích thích vậy, toàn bộ cơ thể lúc nào cũng trong trạng thái luôn sẵn sàng hành động, luôn sẵn sàng để đưa ra những quyết định sáng suốt và chính xác nhất. Liệu nó có phải là sức mạnh của niềm tin không nhỉ, nhưng nếu vậy thì còn thiếu một chút, nó là sức mạnh của niềm tin và hành động mới đúng.
Mọi thứ đều thật tuyệt khi ta đang cố gắng hết mình để biến ước mơ thành hiện thực!!!
Nguôn :1 ông a
V.ï.ç
V.ï.ç
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 28/06/2011
Bài viết : 663


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết