Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Phải chăng con người ngày nay sống quá vô tâm?

Go down

Phải chăng con người ngày nay sống quá vô tâm? Empty Phải chăng con người ngày nay sống quá vô tâm?

Bài gửi by V.ï.ç 19/07/11, 01:30 pm

Con người chúng ta ngày nay quả thật đã sống với nhau bằng sự vô cảm của chính mình. Đọc và biết được một mảnh đời bất hạnh, một con người phải vật vã chống lại một căn bệnh quái ác hay đơn giản làmột em bé nghèo đang cần giúp đỡ, họ_những con người sống vô cảm lại có thểdễ dàng gấp tờ báo, cuốn sách hay những trang địa chỉmạng lại mà không một chútxót thương. Họ nghĩa rằng đấy là chuyện của người ta, không liên quan đến mình vàvì vậy mà mình cũng chẳng cần giúp đỡ. Họ lướt mắt quatrang báo bằng một cặp mắtvô tâm, hờ hững, không mộtchút thương xót, không một sự đồng cảm. Phải chăng cáitôi ích kỉ của họ giờ đây đã đè nén đi lòng trắc ẩn vốn có ở một con người. Ừ thì họcũng có một chút thương xótđấy nhưng họ chỉ biết nói, biết cầu mong cho những mảnh đời bất hạnh ấy mà không một sự giúp đỡ. ''Tội nghiệp nhỏ đó quá. Mong cho nó hết bệnh'' Chỉ là những câu nói vậy thôi, mà họ không bao giờ thể hiện tình cảm của mình bằng hành động. Phải chăng họ nghĩ rằng:'' Ừ, thì mình không giúp cũng có người khác giúp, thiếu gì người giúp đỡ mảnh đời bất hạnh ấy''. Nhưng họ có biết rằng nếu như tất cả con người đều nghĩ như họ thì cuộc sống này sẽ ra sao, chỉ là những lời nói thôi ư, chỉ là những tỉnh cảm suông thôi ư?
Có những người tiếc tiền khi giúp đỡ người khác trong khiấy họ lại sẫn sàng vun tiền của mình vào nhưng việc vô ích, những việc chỉ làm đẹp cái vẻ bề ngoài mỏng giòn của mình. Bạn sẵn sàng bỏ ra 10.000 đồng để mua một chiếc kẹp tóc chỉ để tô đẹp cho bản thân, trong khi ấy chỉ với 5.000 đồng bạn có thể tặng cho một đứa bé nghèo đói một ổ bánh mì. Bạn quan niệm rằng tiền củamình, ai mà chẳng quý trọng, phải tiết kiệm, phải đểdành chứ. Đồng ý là con người sống phải tiết kiệm nhưng tiết kiệm cũng phải đúng lúc chứ. Bạn tiết kiệm mà không giúp đỡ người khác, chẳng khác nào cái tiết kiệm ấy là vô ích, chẳng có ý nghĩa trong cuộc sống bởi cuộc đời là tình thương, là sự giúp đỡ. Bạn cho rằng bạn để dành tiền bạc, vật chất để cuộc sống mình mai sau đẹp hơn ư? Nhưng xin hỏi, bạn có biết cuộc đời mình bao lâu và những vật chất sẽ luôn ở cùng bạn ư? Có thể hôm nay bạn có ''nó''( một vật quý giá hay đơn thuần là thiền bạc) đấy nhưng leiu65 bạn có biết chắc rằng nó sẽ tồn tại vàio ngày mai? Dành dụm để rồi sống hoang phí, đó chẳng khác nào là vô nghĩa hai tiếng ''dành dụm''. Bạn dànhdụm mong rằng cuộc sống mai sau đẹp hơn nhưng bạn cũng chưa biết rằng chắc mình sẽ sống đến ngày mai. Vậy tại sao ta không để số tiền dành dụm ấy mà giúp đỡ người khác, để cuộc sốngcủa họ tốt đẹp hơn và cũng để đổi lấy niềm vui thật sự trong ngày hôm nay...
Cuộc sống có bao lâu đâu mà hững hờ, có bao lâu đâu mà tại sao ta lại sống chỉ biết đến bản thân. Cuộc sống chỉ thật sự đẹp khi khi ta biết giúp đỡ, yêu thương, chia sẻ lẫn nhau. Bởi thế hãycùng nhau giúp đỡ nhưng mảnh đời bất hạnh, những con người phải gánh chịu những căn bệnh quái ác. Khiấy cuộc sống của con người sẽ luôn ngập tràn niềm vui và tình người. Mong rằng mọi người có thể nắm tay lại, cùng nhau sẻ chia nhữngkhó khăn cũng như niềm vuitrong cuộc sống, mong rằng con người sẽ thật sự sống đẹp.
''CUỘC SỐNG CHỈ THẬT SỰ PHONG PHÚ KHI NÓ TRÀN NGẬP TÌNH YÊU THƯƠNG VÀSỰ CAO THƯỢNG''
V.ï.ç
V.ï.ç
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 28/06/2011
Bài viết : 663


Về Đầu Trang Go down

Phải chăng con người ngày nay sống quá vô tâm? Empty Re: Phải chăng con người ngày nay sống quá vô tâm?

Bài gửi by V.ï.ç 19/07/11, 11:12 pm

M.n vào bàn chuyện này đi
V.ï.ç
V.ï.ç
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 28/06/2011
Bài viết : 663


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết