Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Quỳnh Anh - Cô bạn model xinh xắn và học cực giỏi

Go down

Quỳnh Anh - Cô bạn model xinh xắn và học cực giỏi  Empty Quỳnh Anh - Cô bạn model xinh xắn và học cực giỏi

Bài gửi by V.ï.ç 14/07/11, 08:13 pm

Vừa xinh xắn lại học cực giỏi, bạn ấy hiện còn là người mẫu teen cho rất nhiều tờ báo đấy nhé!!




Profile




Họ và tên: Phí Quỳnh Anh




Ngày sinh: 2/12/1996




Học sinh lớp 9A12 Trường THCS Giảng Võ.





Thành tích





+ 9 năm học sinh giỏi




+ Giải nhì Tin học trẻ không chuyên Quận Hoàn Kiếm năm 2007




+ Giải nhì Tin học trẻ không chuyên TP Hà Nội năm 2007




+ Giải ba Tin học trẻ không chuyên Toàn Quốc năm 2007





+ Làm mẫu cho 1 số báo giấy và báo mạng.








Xin chào Quỳnh Anh, nhìn cách tạo dáng vô cùng tự nhiên của bạn chắc bạn đã làm người mẫu từ rất lâu rồi nhỉ?




Ôi không đâu ạ. Mình chỉ mới tham gia chụp cho một số báo teen từ đầu tháng 1 năm nay thôi, nên mình cũng còn phải học hỏi rất nhiều nữa!




Con đường nào đã dẫn bạn đến với việc làm mẫu teen!?




Chuyện này cũng là tình cờ thôi! Một lần mình đến mua đồ ở shop thời trang của một người bạn và gặp chị Jan Jolly làm stylist. Chị mời mình chụp 1 bài đầu tiên và từ đó mình bắt đầu được các anh chị thiết kế khác để ý và mời tham gia những bộ ảnh khác.










Với Quỳnh Anh thì việc chụp ảnh thời trang có ảnh hưởng gì đến học tập trên lớp không?




Thật ra mình chỉ đi chụp vào những buổi chiều, lúc có nhiều thời gian rảnh rỗi không vướng bận việc học hành trên lớp hay việc học thêm. Vì thế trong một tháng mình chỉ có thể chụp 1 đến 2 lần, nếu đó là lúc mùa học hành. Còn ngày hè thế này mình sẽ tích cực đi chụp nhiều hơn, vừa để thư giãn, chụp nhiều sẽ học thêm nhiều kinh nghiệm nữa.




Rất nhiều người nói Quỳnh Anh học giỏi lắm, bạn có thể chia sẻ một chút không? Bạn thích nhất môn học nào?




(Cười) Mình không dám nhận về chuyện học giỏi đâu. Vì khái niệm giới hạn học giỏi là vô hạn. Mình nghĩ bản thân cần phải cố gắng nhiều nhiều hơn nữa vì lúc trước Quỳnh Anh có nghe một người nói thế này: "Nếu cứ cho là mình giỏi mà chỉ giậm chân tại chỗ mà không cố gắng thì thế nào cũng có ngày người khác sẽ vươn lên khỏi bạn." Nên từ khi nghe được câu này, mình luôn cố gắng học nhiều hơn. Đặc biệt là trong môn Văn. Mình có sở thích là viết lách, hơn nữa còn là con gái nên tâm hồn nó có phần bay bổng và chịu khó tưởng tượng lắm! (Cười)




Kì thi vào lớp 10 vừa qua Quỳnh Anh cảm thấy ưng ý chứ?




Mình được 56.5 điểm trong kì thi vừa rồi. Thi xong là kiệt sức luôn vì trong kì thi đó Quỳnh Anh đã cố gắng hết sức mình từ lúc ôn thi cho đến ngày cuối cùng! Vẫn tiếc vì có một số sai sót trong bài làm, nếu cẩn thận hơn chắc mình sẽ được điểm cao hơn rất nhiều rồi.










Xinh xắn, học giỏi, lại là con nhà khá giả, Quỳnh Anh có bao giờ bị ghen tị hoặc bị nói xấu? Bạn đối phó ra sao khi gặp tình huống ấy?




Theo Quỳnh Anh thì con người ai cũng có điểm xấu và tốt. Bản thân Quỳnh Anh cũng vậy, có những mặt chưa tốt của riêng mình. Còn chuyện bị nói xấu thì mình có gặp vài lần thôi. Cũng là xuất phát từ bạn bè, người mình quen biết, nên mình có hơi buồn. Những lần như thế Quỳnh Anh phải tự đính chính cho cái nào đúng thì đúng sai thì để người khác không hiểu lầm mình.




Hỏi một câu tế nhị là Quỳnh Anh có bao giờ nghĩ mình là hot girl không?




(Cười) Mình không dám nhận danh hiệu đó đâu. Mình mới bắt đầu chụp cho một số báo, chưa có thành tích gì nổi bật, hơn nữa còn đang trong tuổi đi học, nên với mình việc học tập vẫn là chính. Theo mình nghĩ cố gắng học tập tốt hơn là cố gắng xây dựng cho mình hình ảnh để trở thành một hot girl mà việc học lại bị bỏ lỡ.










Ước mơ sau này của bạn là gì? Bạn có muốn theo nghề người mẫu không?




Từ nhỏ mình đã luôn muốn được trở thành nhà báo. Đặc biệt là báo hình (như MC), tự mình viết kịch bản và dẫn chương trình, cũng được tiếp xúc với nhiều cái trong cuộc sống. Hơn nữa mình cũng có chút khả năng viết lách nên mình nghĩ cũng sẽ dễ dàng hơn phần nào trong việc thực hiện ước mơ này. Còn nghề người mẫu mình hy vọng sau này nó có thể là "tay trái" của mình.



Cám ơn Quỳnh Anh về buổi trò chuyện đáng yêu này nhé. Chúc bạn có thật nhiều niềm vui trong cuộc sống.
V.ï.ç
V.ï.ç
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 28/06/2011
Bài viết : 663


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết