HẢI HẬU A LUÔN TRONG TA
+5
ngocdiep2
Angel_Romeo_26_03_13_10
V.ï.ç
H2@2008
thienthanvitinh93
9 posters
Trang 1 trong tổng số 1 trang
HẢI HẬU A LUÔN TRONG TA
:-(( :-(( THỜI GIAN SAO TRÔI MAU CHỈ CÒN LẠI NHỮNG KỈ NIỆM. Mình cứ nhớ mỗi năm cứ đến ngày 15 tháng 7 là cả trường lại bắt đầu vào học hè. Nhớ lại mỗi lần đến dịp đó mình lại tiếc nuối sao mà nhanh hết hè thế, mới nghỉ mấy ngày mà đã phải đi học. Thế mà bây giờ sao mình lại mong được đi học thế, mới đi thi đại học về mấy ngày nằm chơi mình đã thấy chán quá, chỉ mong được gặp lại thầy cô và lũ bạn thời còn đi học. Nằm ở nhà cả ngày lại kô có ai "CHÉM GIÓ" cùng cũng buồn lại ngập tràn trong tâm trạng thấp tỏm xem mình có đỗ vào Đại học kô. Giá mà giờ này có một người bạn ngày ngày trò chuyện cũng đỡ buồn. Thế mà trời ui, tụi nó mất tích hết cả rồi, ngày ngày chỉ biết nhắn tin buôn một vài câu với mấy đứa, kô lại đi lang thang trên mạng. Thế mà cũng chả thấy một bóng hình thân quen nào cả. Nghĩ lại mới thấy nhớ thời học Phổ Thông quá, cũng thật nhiều kỉ niệm vui buồn nhưng giờ này mình kô thể đi ngược lại thời gian để quay lại cái thời mơ mộng đó nữa. Tất cả giờ chỉ còn là những kỉ niệm. NẾU CÓ ƯỚC MUỐN TRONG CUỘC ĐỜI NÀY HÃY NHỚ ƯỚC MUỐN CHO THỜI GIAN TRỞ LẠI.
Nhớ sao những khi kô học thuộc bài bị thầy cô nhắc nhở, hay chưa thuộc bài mà các thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài, cứ gọi là run như cầy sấy, chỉ mong "SỰ TRỢ GIÚP TỪ KHÁN GIẢ" là lũ bạn ở dưới. Nhớ sao mỗi lần đi học muộn "KHẨN CẦU THẦY HẢI" kô ghi sổ hay kô sơ vin, kô đeo phù hiệu, đi dép lê lấm la lấm lét tránh đội thanh niên xung kích. Nghĩ lại thật là nhớ. Lại còn mỗi sáng thứ 2 đầu tuần tập trung toàn trường được thưởng thức nhiều tiết mục độc đáo nhiều khi làm học sinh cười ra nước mắt với mấy màn tặng hoa tập thể để rồi kéo nhau vào phòng thầy HƯNG "UỐNG NƯỚC CHÈ NGỒI MÁY LẠNH" hay là cái trò đồng thanh hô "1...2...3 xuống đi" của các cô cậu học trò "YÊU QUÁI" trường ta. Nhớ sao mỗi giờ sinh hoạt ngoài giờ ngôi chém gió, gặm nhấm ít hướng dương hay bánh kẹo với lũ bạn. Lại còn thỉnh thoảng trốn tiết ra sân thể dục ngồi nữa chứ. Thật nhiều kỉ niệm,kể mãi không hết.
HỒN NHIÊN HAI CHỮ HỌC TRÒ
BUỒN THƯƠNG BỐN CHỮ GIÃ TỪ THẦY CÔ
Thật sự rời xa mái trường rồi mình mới thấy tiếc nuối nhiều điều, giá như mà ngày ấy....Nhưng mà giá gì nữa, bây giờ mình đã được gắn trên mình cái mác "KỊU HOC SINH" nghe thật là HAWOAI, nhưng mình vẫn thấy lưu luyến tiếc một thời học sinh ngây thơ mà lại "hâm hâm" đang trong lứa tuổi "NỬA ÔNG NỬA THẰNG". Nhưng dù đi đâu thì "LUÔN NHỚ BẠN BÈ LUÔN NHỚ MÁI TRƯỜNG NÀY, HẢI HẬU A VẪN LUÔN TRONG TA" ;! ;! ;!
Nhớ sao những khi kô học thuộc bài bị thầy cô nhắc nhở, hay chưa thuộc bài mà các thầy cô gọi lên bảng kiểm tra bài, cứ gọi là run như cầy sấy, chỉ mong "SỰ TRỢ GIÚP TỪ KHÁN GIẢ" là lũ bạn ở dưới. Nhớ sao mỗi lần đi học muộn "KHẨN CẦU THẦY HẢI" kô ghi sổ hay kô sơ vin, kô đeo phù hiệu, đi dép lê lấm la lấm lét tránh đội thanh niên xung kích. Nghĩ lại thật là nhớ. Lại còn mỗi sáng thứ 2 đầu tuần tập trung toàn trường được thưởng thức nhiều tiết mục độc đáo nhiều khi làm học sinh cười ra nước mắt với mấy màn tặng hoa tập thể để rồi kéo nhau vào phòng thầy HƯNG "UỐNG NƯỚC CHÈ NGỒI MÁY LẠNH" hay là cái trò đồng thanh hô "1...2...3 xuống đi" của các cô cậu học trò "YÊU QUÁI" trường ta. Nhớ sao mỗi giờ sinh hoạt ngoài giờ ngôi chém gió, gặm nhấm ít hướng dương hay bánh kẹo với lũ bạn. Lại còn thỉnh thoảng trốn tiết ra sân thể dục ngồi nữa chứ. Thật nhiều kỉ niệm,kể mãi không hết.
HỒN NHIÊN HAI CHỮ HỌC TRÒ
BUỒN THƯƠNG BỐN CHỮ GIÃ TỪ THẦY CÔ
Thật sự rời xa mái trường rồi mình mới thấy tiếc nuối nhiều điều, giá như mà ngày ấy....Nhưng mà giá gì nữa, bây giờ mình đã được gắn trên mình cái mác "KỊU HOC SINH" nghe thật là HAWOAI, nhưng mình vẫn thấy lưu luyến tiếc một thời học sinh ngây thơ mà lại "hâm hâm" đang trong lứa tuổi "NỬA ÔNG NỬA THẰNG". Nhưng dù đi đâu thì "LUÔN NHỚ BẠN BÈ LUÔN NHỚ MÁI TRƯỜNG NÀY, HẢI HẬU A VẪN LUÔN TRONG TA" ;! ;! ;!
thienthanvitinh93- Mem cấp 5
- Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550
Re: HẢI HẬU A LUÔN TRONG TA
Mun h0c o tru0g wa.Huhu.
V.ï.ç- Mem cấp 5
- Tham gia : 28/06/2011
Bài viết : 663
Re: HẢI HẬU A LUÔN TRONG TA
cố lên là được hết
thienthanvitinh93- Mem cấp 5
- Tham gia : 21/06/2011
Bài viết : 550
Re: HẢI HẬU A LUÔN TRONG TA
k phải 15 cả trường học đâu mà chỉ có khối 11 và 12 thôi
Angel_Romeo_26_03_13_10- Mem cấp 5
- Tham gia : 22/04/2011
Bài viết : 450
Re: HẢI HẬU A LUÔN TRONG TA
đang buồn,nhớ nhà,nhớ trường,nhớ bạn đọc được bài này xúc động quá
hồi học cấp 3 thì mong được đỗ ĐH,được là sinh viên.bi giờ thì chỉ mún được quay lại học c3 thui.học ĐH chán lắm
hồi học cấp 3 thì mong được đỗ ĐH,được là sinh viên.bi giờ thì chỉ mún được quay lại học c3 thui.học ĐH chán lắm
Pooh93- Mem cấp 1
- Tham gia : 02/10/2011
Bài viết : 12
Re: HẢI HẬU A LUÔN TRONG TA
axax hoc kho lam
kuka_vip_pro_9x- Mem cấp 4
- Tham gia : 31/10/2010
Bài viết : 276
Re: HẢI HẬU A LUÔN TRONG TA
sao ko thấy đề cập về kỉ niệm 50 năm nhỉ?
c11-2011- Mem cấp 1
- Tham gia : 24/12/2011
Bài viết : 17
Re: HẢI HẬU A LUÔN TRONG TA
ta cũng sẽ mãi yêu hải hạu a của ta(muốn giữ riêng cho mình một tí).
năm trước đi học mình cũng toàn thế thôi.thất vui ghê
năm trước đi học mình cũng toàn thế thôi.thất vui ghê
minhthanhdo- Mem cấp 2
- Tham gia : 20/04/2012
Bài viết : 29
Similar topics
» 14 bí quyết để luôn chiến thắng trong các cuộc tranh luận
» LUÔN TỰ HÀO VỀ MÁI TRƯỜNG HẢI HẬU A
» Ứng dụng 3D trong Y học của Đại học Duy Tân được in trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam 2018
» Tầm quan trọng của những người bạn gái trong cuộc sống
» Chiếc thuyền ngoài xa
» LUÔN TỰ HÀO VỀ MÁI TRƯỜNG HẢI HẬU A
» Ứng dụng 3D trong Y học của Đại học Duy Tân được in trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam 2018
» Tầm quan trọng của những người bạn gái trong cuộc sống
» Chiếc thuyền ngoài xa
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết
|
|