Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Kinh hoàng kẻ sát hại dã man người mình yêu

Go down

Kinh hoàng kẻ sát hại dã man người mình yêu Empty Kinh hoàng kẻ sát hại dã man người mình yêu

Bài gửi by V.ï.ç 12/07/11, 10:22 am

- Yêu, chia tay nhưng vẫn gặp gỡ, đưa nhau đi nhà nghỉ rồi dẫn đến bất hoà, cãi vã căng thẳng… cộng thêm bản tính hung hãn của những kẻ “điên tình”, yêu mà không được đáp lại đã khiến nhiều vụ thảm án xảy ra. Vậy làm sao để yêu và chia tay an toàn?



Liên tiếp các vụ sát hại người yêu cũ



Hôm 3/7. một vụ án mạng đã xảy ra tại khu trọ tổ 16 (phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai, Hà Nội). Nạn nhân là chị Dương Thị Hà (26 tuổi, quê Lạng Sơn), giáo viên một trường mầm non ở Khu đô thị Đền Lừ, Hoàng Mai, Hà Nội.



Chị Hà đã tử vong vì 4 nhát dao đâm. Công an xác định nghi can gây án là người yêu của nạn nhân là Dương Văn Mạnh (sinh năm 1985, cùng quê ở Lạng Sơn), là người yêu cũ của nạn nhân.






Hiện trường vụ án mạng cô giáo mầm non bị người yêu cũ giết




Trước đó, khoảng 10h sáng ngày 25/5/2011, một vụ giết người xảy ra ngay tại một khách sạn trên đường Hồng Hà (TP. HCM). Thủ phạm tên Châu Tấn Việt (19 tuổi) và nạn nhân là Võ Ngọc Tú Anh, cũng 19 tuổi và là người yêu cũ của Tấn Việt.



Sáng 8/4, bà Vang Thị Hương (57 tuổi), một phụ nữ goá chồng ở huyện Quế Phong, Nghệ An đã bị người tình là Lô Văn Tư (43 tuổi) đã có vợ và hai con sát hại. Hung thủ lợi dụng lúc người tình đi làm rẫy, đã dùng dao gây án.



Đêm 19/3/2011, một vụ án mạng xảy ra tại thôn Nội Duệ, xã Tự Lạn, Việt Yên, Bắc Giang. Nạn nhân là chị Chu Thị Anh (SN 1986), được phát hiện đã chết trong tình trạng bị cưỡng hiếp. Thủ phạm sau đó được cơ quan công xác định là Lê Khánh Duy, bạn học cũ và cũng là người yêu thời cấp III của nạn nhân.



Cũng trong đêm 19/3/2011, tại nhà trọ thuộc thôn Bầu, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng (Hải Dương), một cái chết vì tình nữa cũng đã xảy ra. Chị Nguyễn Thúy Hằng (21 tuổi, trú tại huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình) đã bị người yêu cũ là Nguyễn Văn Phúc sát hại.



Không được yêu là… giết!



Nhìn nhận lại một số vụ giết người yêu cũ xảy ra trong thời gian qua, phổ biến một lý do là thủ phạm từng bị nạn nhân đòi chia tay sau khi đã có thời gian yêu đương mặn nồng, hoặc do đã chia tay nhưng thủ phạm vẫn tiếp tục đòi nối lại chuyện tình cảm mà không được đáp ứng.



Trong vụ án Nguyễn Văn Phúc sát hại Nguyễn Thuý Hằng, nạn nhân và thủ phạm từng yêu nhau 3 năm trước, nhưng sau đó, chị Hằng đã yêu người khác và muốn chia tay với Phúc vì tên này có máu cờ bạc. Điên loạn vì bị bỏ rơi, Phúc đã mang dao đến phòng trọ của chị Hằng. Nhát dao oan nghiệt đã cướp đi sinh mạng của cô sinh viên trường Cao đẳng Khách sạn du lịch.



Với vụ án mà nạn nhân là Chu Thị Anh, thủ phạm từng là người yêu thời cấp III của nạn nhân. Tuy nhiên, sau đó do xem bói, gia đình thủ phạm Lê Khánh Duy cương quyết không cho hai người tiếp tục quan hệ vì “không hợp tuổi”. Nuôi mối hận, suy nghĩ “không ăn được thì đạp đổ”, Duy đã ra tay sát hại bạn gái cũ sau khi đã thoả cơn thú tính.



Ngay cả trong vụ việc diễn ra tại Quê Phong (Nghệ An), kẻ si tình 43 tuổi cũng đã ra tay sát hại người tình già 57 tuổi chỉ vì bị bà này đòi chia tay.






Châu Tấn Việt - thủ phạm vụ giết người yêu cũ là Võ Ngọc Tú Anh bị bắt sau khi gây án




Chia tay thế nào cho “an toàn”?



Trước tình hình có nhiều vụ trọng án vì tình liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây, nhiều gia đình tỏ ra hết sức lo ngại cho các mối quan hệ tình cảm của con em mình. Không ít người cấm đoán, hoặc quá khắt khe, giám sát “nhất cả nhất động” của con gái. Trên thực tế, việc quan tâm tìm hiểu, gần gũi và tư vấn cho con em mình trong cách ứng xử với người yêu là điều hoàn toàn nên làm, nhưng cũng không nên quá hoang mang.



Yêu và chia tay, đó là chuyện hết sức bình thường. Yêu cũng là quá trình tìm hiểu. Chung thuỷ, không có nghĩa là sau khi nhận lời yêu rồi thì cứ phải suốt đời gắn bó với nhau, cho dù không hợp. Có người chỉ yêu một lần đã may mắn chọn được người trong mộng, nhưng cũng có người “lận đận”, phải qua vài lần yêu mới tìm được ý trung nhân. Tuy nhiên, nói như vậy cũng không có nghĩa là cứ nhận lời hoặc ngỏ lời “yêu bừa”, thấy không hợp thì chia tay. Điều này đôi khi sẽ để lại hậu quả hết sức nặng nề, mà điển hình là những vụ án sát hại người yêu cũ liên tục diễn ra trong thời gian vừa qua.





Theo các chuyên gia về tình cảm, cả trước khi nhận hay ngỏ lời yêu, ngoài tình cảm thì cần phải để lý trí “lên tiếng”. Hãy cẩn thận suy nghĩ xem, người đàn ông (hay cô gái) đó có thực sự là người xứng đáng để bạn trao gửi niềm tin và tình yêu hay không.



Tuy nhiên, dù có cân nhắc đến thế nào, đôi khi bạn vẫn không thể lường trước được tất cả mọi việc. Có thể bạn bỗng nhiên phát hiện ra đó không phải là người mà bạn mong muốn được chung sống đến cuối đời, và bạn muốn chia tay. Nhưng, một nguyên tắc trong chia tay mà bất cứ ai cũng cần phải tuân thủ, đó là không được làm tổn thương người bị chia tay. Có một lời khuyên rằng, khi chia tay, bạn đừng bao giờ liệt kê mọi điều xấu ở đối phương, càng không nên đổ lỗi, đùn đẩy trách nhiệm cho người kia, bởi điều này có thể làm bạn thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời, nó cũng để lại vết thương lòng rất lớn cho người cũ, mà người ta gọi là “đánh người ngã ngựa”. Lời nói, thái độ của người nói lời chia tay rất quan trọng. Trong hầu hết những vụ sát hại người yêu, người ta nhận thấy một điểm chung là sự tranh cãi gay gắt trước khi án mạng xảy ra.



Có một điều không thể không nhắc đến trong những vụ giết người yêu cũ, đó chuyện tiếp tục “quan hệ”với nhau sau khi đã chia tay. Điển hình như vụ án Nguyễn Đức Nghĩa chặt đầu người yêu cũ, hay vụ cắt cổ người tình trên xe Lexux. Tương tự, trong vụ cô giáo mầm non Dương Thị Hà bị sát hại, thì theo điều tra, đêm hôm đó, thủ phạm Dương Văn Mạnh đã đến thăm và ở lại nhà trọ cùng chị Hà, mặc dù hai người đã chia tay. Hay vụ giết nạn nhân Võ Ngọc Tú Anh tại khách sạn. Trong vụ này, Tú Anh và Việt đã tuy đã chia tay từ lâu, nhưng vẫn qua lại, thuê phòng nghỉ cùng nhau.

Có thể thấy, những cặp đôi mặc dù đã chia tay nhưng nếu còn quan hệ về mặt xác thịt, rất có thể sẽ nảy sinh thêm mâu thuẫn, dẫn đến những hậu quả khó lường. Khi đã chia tay, nên tránh để tình trạng "vấn vương", đặc biệt là về thể xác.



Ngoài ra, đối với các gia đình, việc cấm đoán quá mức hay tỏ thái độ lăng mạ, coi thường bạn trai (bạn gái) của con mình cũng phần nào gây tác động xấu đến cách ứng xử của các đối tượng vốn có tính tình không “thuần”. Vì vậy, cần tránh những cách cư xử thiếu bình tĩnh, hay chỉ trọng lý mà không trọng tình… để tránh dẫn đến những hậu quả đau lòng.
V.ï.ç
V.ï.ç
Mem cấp 5
Mem cấp 5

Tham gia : 28/06/2011
Bài viết : 663


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết