Hải Hậu A
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

+2
tran thuy trang
Hiepsi_Anhsang
6 posters

Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 07/07/11, 05:54 pm

Khi tôi đã được mặc trên người bộ áo xanh!
Tôi vô cùng hạnh phúc vì thời gian qua bên tôi luôn đọng viên tôi đó chính là gia đinh, bạn bè và một nửa yêu quý của tôi đang học tại đại học Hà Nội!
Xa gia đình xa người yêu bạn bè nhiều lúc cũng thật buồn!
Chỉ biết luôn luôn cố gắng hết sức mình dể sớm được về quê thăm nhà!
Xa người yêu còn lâu lắm chẳng biết mọi chuyện sau này như thế nào nhưng thời gian vừa qua em đã là người bạn luôn đọng viên anh dù xa nhau hàng trăm cây số!
Anh xin lỗi vì không bên em va chăm sóc cho em!Mong em vững vàng và phấn đấu học tập thật tốt để không phụ lòng bố mẹ khi anh trở về em không là một cô bé nũa mà là một cô gái trưởng thành!
Cảm ơn em!

[youtube][/youtube]
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by tran thuy trang 07/07/11, 08:12 pm

Em có quen một người anh,và khi anh ấy lên đại học anh ấy đã khác,khác rất nhiều...xa lạ biêt bao..mong rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy!
tran thuy trang
tran thuy trang
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 22/08/2010
Bài viết : 78


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by bichabc6 07/07/11, 08:45 pm

xin thông báo với em là có anh đây. anh chẳng thay đổi gì cả.
bichabc6
bichabc6
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 11/06/2011
Bài viết : 156


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 07/07/11, 08:58 pm

cuộc sống! Có những điều thật khó giải thích!
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by bichabc6 07/07/11, 09:00 pm

anh thử lấy ví dụ xem.
bichabc6
bichabc6
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 11/06/2011
Bài viết : 156


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by thuyminh 07/07/11, 09:37 pm

tran thuy trang đã viết:Em có quen một người anh,và khi anh ấy lên đại học anh ấy đã khác,khác rất nhiều...xa lạ biêt bao..mong rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy!

m dinh noi ai ha?
thằng e tao? hay thằng hàng xóm nhà mày?hehe
ca 2?
thuyminh
thuyminh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 01/09/2010
Bài viết : 330


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by VVIP 08/07/11, 04:16 pm

Anh không tin những điều chú nói đâu Hiepsi_Anhsang à. Bởi vì anh quá hiểu chú rồi :d :d
VVIP
VVIP
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 08/11/2010
Bài viết : 469


http://c40710.hnsv.com

Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 08/07/11, 04:50 pm

VVIP đã viết:Anh không tin những điều chú nói đâu Hiepsi_Anhsang à. Bởi vì anh quá hiểu chú rồi :d :d
Có nhưng thứ mà không ngờ đến đâu!
Anh đã khác khác so với xưa khác so với chú tưởng tượng!
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by sweet_boy_8846 08/07/11, 05:34 pm

Có nhưng thứ mà không ngờ đến đâu!
Anh đã khác khác so với xưa khác so với chú tưởng tượng!

Nguồn: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... https://haihaua.forummotion.com/t3901-topic#ixzz1RVb9XNvR
.... be .......
sweet_boy_8846
sweet_boy_8846
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 30/08/2010
Bài viết : 107


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by Hiepsi_Anhsang 08/07/11, 05:41 pm

chú biến thành từ bao giờ vậy tùng
Hiepsi_Anhsang
Hiepsi_Anhsang
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 11/12/2009
Bài viết : 719


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by tran thuy trang 08/07/11, 06:08 pm

thuyminh đã viết:
tran thuy trang đã viết:Em có quen một người anh,và khi anh ấy lên đại học anh ấy đã khác,khác rất nhiều...xa lạ biêt bao..mong rằng không phải tất cả mọi người đều như vậy!

m dinh noi ai ha?
thằng e tao? hay thằng hàng xóm nhà mày?hehe
ca 2?
thằng em mày tao nói làm gì!
tran thuy trang
tran thuy trang
Mem cấp 3
Mem cấp 3

Tham gia : 22/08/2010
Bài viết : 78


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by thuyminh 08/07/11, 09:45 pm

si sa si son!
vay thj lai la anh hang xom nha may chu j?
thuyminh
thuyminh
Mem cấp 4
Mem cấp 4

Tham gia : 01/09/2010
Bài viết : 330


Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by VVIP 09/07/11, 08:12 am

Anh nói vui thôi mà Hiepsi_anhsang
3 thằng bàn cuối bây giờ không còn trẻ con nữa. Là đàn ông cả rồi. Nghĩ đến hồi đó lại thấy bùn cười :d
VVIP
VVIP
Smoderator
Smoderator

Tham gia : 08/11/2010
Bài viết : 469


http://c40710.hnsv.com

Về Đầu Trang Go down

Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống... Empty Re: Cảm ơn Người, Cảm Ơn cuộc sống...

Bài gửi by Sponsored content


Sponsored content


Về Đầu Trang Go down

Về Đầu Trang

- Similar topics

 
Permissions in this forum:
Bạn không có quyền trả lời bài viết